Tin vào sức trẻ

(Baonghean.vn) - Làm khách trước đối thủ kỵ dơ khi mà lực lượng thiếu trước, hụt sau nhưng SLNA vẫn có được 1 điểm. Điều gì khiến đội bóng xứ Nghệ thi đấu tốt như vậy?

Sự tự tin cần thiết

Hải Phòng là đội bóng khó chơi bậc nhất với SLNA, ngay mùa giải V-League 2011 đội bóng xứ Nghệ vô địch thì vẫn trắng tay khi rời Lạch Tray, năm ngoái trên sân nhà SLNA vẫn thua 0-2. Trong 5 trận đối đầu gần nhất, Hải Phòng bất bại trước SLNA, họ thắng 4 hòa 1 trận. Còn 5 trận gần nhất trên sân nhà Lạch Tray, chủ nhà Hải Phòng bất bại với 3 thắng, 2 hòa.

Khi có đến 8 cầu thủ đang dưỡng thương bao gồm thủ môn Lê Văn Hùng, trung vệ Thế Nhật và Mạnh Hùng, hậu vệ Đình Hoàng; các tiền vệ Sỹ Sâm, Ngọc Toàn, Xuân Thắng, Phú Nguyên, bộ ba Ngọc Hải, Văn Khánh, Tuấn Tài vừa chân ướt, chân ráo xuống máy bay thì không ai nghĩ họ sẽ có điếm khi đối đầu với Hải Phòng.

Cùng với Văn Đức, tiền vệ Khắc Ngọc là cầu thủ thi đấu hay nhất phía SLNA. Ảnh: Dũng Nguyễn
Cùng với Văn Đức, tiền vệ Khắc Ngọc là cầu thủ thi đấu hay nhất phía SLNA. Ảnh: Dũng Nguyễn

Thế nhưng, nhìn Khắc Ngọc di chuyển khắp mặt sân, Văn Vinh lăn xả quằn quại trên sân sau va chạm hay Văn Khánh dường như lấy cả thân mình cản đường đi bóng của Stevens mới thấy được BHL SLNA đã thổi được lửa vào trận đấu. Phải nói, đã rất lâu mới thấy quân SLNA đá máu lửa như thế trên sân khách trước một Hải Phòng lì lợm.

Con số 20 pha phạm lỗi chia đều cho 2 đội với gần chục thẻ vàng đã nói lên mức độ khốc liệt của trận đấu. Nếu hậu vệ Anh Hùng của chủ nhà phải rời sân bằng cáng thì “lão tướng” Văn Vinh của SLNA phải lê chân ra sân, còn Phi Sơn thì bầm dập chân cẳng.

Đã rất lâu mới có một trận đấu cả 3 tuyến đều thi đấu tốt, các tiền vệ dám cầm bóng, điều tiết trận đấu tốt không bị hút vào lối chơi của đối thủ. Dù sớm bị dẫn bàn nhưng các cầu thủ trẻ SLNA vẫn thi đấu khá tự tin suốt phần còn lại, sớm gỡ hòa 1-1 và vây ép được chủ nhà.

Tốc độ của sức trẻ

Sự xuất hiện của tiền vệ Văn Đức 21 tuổi đã thổi luồng gió mới ở hàng công đội bóng xứ Nghệ. Lâu nay, đá phòng ngự phản công lực lượng tuyến trên mỏng, 2 ngoại binh Henry, Olaha đặc biệt là Olaha thường tiếp bóng, khống chế đường chuyền vụng về nên dễ bị hậu vệ đối phương cản phá.

Vốn là tiền đạo, được giao đá tiền vệ trái Văn Đức thường xuyên mạnh dạn cầm bóng, đột nhập khu vực 16,5m để uy hiếp thủ môn Văn Phong. Đã lâu lắm, sau khi Quang Tình rời SLNA, người ta mới thấy Xuân Thắng và giờ đây là Văn Đức dám mạnh dạn xuyên phá hàng hậu vệ đối phương. Nếu may mắn, Văn Đức đã có cú đúp bàn thắng trên sân Lạch Tray bởi tình huống đầu hiệp 2, nếu có kinh nghiệm hơn pha xử lý đó phải là bàn thắng.

Rõ ràng Phi Sơn vẫn là cầu thủ quan trọng bậc nhất của SLNA với 979 phút thi đấu sau 11 trận ra sân, với 2 bàn thắng và 2 pha kiến tạo thành bàn nhưng có người chia lửa cánh đối diện, hàng công SLNA mạnh hơn.

 Văn Đức (20 SLNA) được xem là cầu thủ hay nhất của trận đấu. Ảnh: Dũng Nguyễn
Văn Đức (20 SLNA) được xem là cầu thủ hay nhất của trận đấu. Ảnh: Dũng Nguyễn

Pha ghi bàn của Văn Đức là một tình huống bất ngờ, đang từ cánh trái tiền vệ này đột ngột di chuyển vào trung lộ, đẩy bóng sang cánh phải và sút chéo góc ghi bàn. Đúng là việc vắng trung vệ nhập tịch Văn Phú, khiến cho hàng phòng thủ Hải Phòng yếu hẳn đi nhưng không thể không dành lời khen cho sự năng nổ, nhiệt tình của Văn Đức trên sân Lạch Tray.

Để chống lại sự càn lướt, lối đi bóng tốc độ của Fagan, Stevens buộc BHL SLNA yêu cầu cả Henry, lẫn Olaha lùi về rất thấp khu vực giữa sân tranh cướp bóng. Đây là thời điểm mà các cầu thủ trẻ có tốc độ, dám tự tin cầm bóng như Văn Đức, Tuấn Tài vào sân…thể hiện mình.

Theo đánh giá của BLV Đặng Gia Mẫn, trận hòa 1-1 trước chủ nhà Hải Phòng là trận đấu hay nhất trên sân khách của SLNA mùa này. Nếu tính rộng ra, trận đấu này chỉ xếp sau trận thắng ngược 2-1 trước SHB.Đà Nẵng trên sân Vinh, BHL và cầu thủ SLNA đã “biết mình, biết địch” để tạo một thế trận an toàn, làm chủ tình hình.

Mấu chốt của vấn đề vẫn là làm tốt công tác chuẩn bị trận đấu, mạnh dạn dùng cầu thủ trẻ, nhất là những cầu thủ có kỹ thuật cá nhân tốt.

                                                                                       A.T

tin mới

U23 Việt Nam không còn là ẩn số, chờ sức bật ngôi sao

U23 Việt Nam không còn là ẩn số, chờ sức bật ngôi sao

Đội tuyển của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã dự 5/6 vòng chung kết U23 châu Á khi sân chơi này lần đầu diễn ra năm 2013. U23 Việt Nam không còn là ẩn số với mọi đối thủ và để tiến sâu, thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cần chứng tỏ năng lực thực sự thay vì mong đợi vào may mắn.

U23 Việt Nam gặp U23 Kuwait: Đầu xuôi, đuôi lọt

U23 Việt Nam gặp U23 Kuwait: Đầu xuôi, đuôi lọt

(Baonghean.vn) - Ẩn số U23 Kuwait phần nào sẽ gây khó khăn cho U23 Việt Nam ở ngày ra quân. Nhưng thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn sẽ biết cách để hóa giải ẩn số này, qua đó có được một kết quả thuận lợi trước đối thủ đến từ Tây Á.

 Đội bóng của HLV Park Hang -seo bại trận trong ngày Kon Tum FC lập kỷ lục; Thể Công Viettel tìm kiếm tài năng từ gần 900 cầu thủ nhí

Đội bóng của HLV Park Hang -seo bại trận trong ngày Kon Tum FC lập kỷ lục; Thể Công Viettel tìm kiếm tài năng từ gần 900 cầu thủ nhí

(Baonghean.vn) - Chủ nhà Kon Tum FC đã đánh bại CLB Bắc Ninh 1-0 trong ngày sân Kon Tum lập kỷ lục về khán giả; Từ gần 900 cầu thủ nhí tham dự Cúp Viettel 2024, Công ty Thể thao Viettel có dịp tuyển chọn tài năng... là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

Đối thủ trực tiếp của U23 Việt Nam tại giải châu Á có động thái gây ngỡ ngàng; Man Utd 'giương cờ trắng' trong cuộc đua top 4

Đối thủ trực tiếp của U23 Việt Nam tại giải châu Á có động thái gây ngỡ ngàng; Man Utd 'giương cờ trắng' trong cuộc đua top 4

(Baonghean.vn) - Danh sách U23 Malaysia dự giải U23 châu Á 2024 có đến 7 tiền đạo; Đội tuyển futsal Việt Nam chốt lực lượng dự Vòng chung kết giải châu Á; Man Utd “giương cờ trắng” trong cuộc đua top 4... là những tin tức thể thao đáng chú ý 24 giờ qua.