'Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh' giành giải đặc biệt ở LHP Quốc tế HN

'Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh' của đạo diễn Victor Vũ đã giành giải đặc biệt tại LHP Quốc tế Hà Nội lần IV, diễn ra tối 5/11 tại Hà Nội.

Liên hoan phim quốc tế Hà Nội lần thứ IV diễn ra từ 1/11 đến 5/11 "điểm tên" gần 150 tác phẩm điện ảnh của 43 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới, nhằm vinh danh các tác phẩm điện ảnh xuất sắc, có giá trị nghệ thuật cao, giàu tính nhân văn, sáng tạo, khuyến khích những tài năng mới của điện ảnh. Đồng thời cũng phát huy tinh thần thân ái, hợp tác giữa các nhà làm phim, đại biểu, vì sự phát triển của điện ảnh cũng như giới thiệu các tác phẩm đặc sắc của các nền điện ảnh trên thế giới. 

Bà Ngô Phương Lan - Cục trưởng Cục Điện ảnh, Trưởng ban Tổ chức phát biểu tại đêm bế mạc LHP Quốc tế Hà Nội lần thứ IV.
Bà Ngô Phương Lan - Cục trưởng Cục Điện ảnh, Trưởng ban Tổ chức phát biểu tại đêm bế mạc LHP Quốc tế Hà Nội lần thứ IV.

Phát biểu tại đêm bế mạc Liên hoan phim Quốc tế Hà Nội lần thứ IV diễn ra tôis 5/11 tại Cung Văn hóa Hữu Nghị Việt Xô, Hà Nội, bà Ngô Phương Lan - Cục trưởng Cục Điện ảnh, Trưởng ban Tổ chức cho biết, sự kiện đã thu hút đông đảo nghệ sỹ, tác phẩm điện ảnh của nhiều quốc gia trên thế giới. Đây không chỉ mở ra cơ hội học hỏi, hợp tác của các nhà làm phim trong nước với quốc tế mà còn góp phần nâng cao, quảng bá hình ảnh Việt Nam với nước ngoài.

Sau 5 ngày diễn ra, Liên hoan phim quốc tế Hà Nội lần thứ IV đã khép lại bằng lễ bế mạc và trao giải. Hạng mục phim ngắn có sự tham gia của 15 nền điện ảnh trên thế giới, gồm 30 tác phẩm, trong đó nước chủ nhà có 10 tác phẩm. Giải thưởng "Phim dài xuất sắc nhất" đã thuộc về bộ phim Canada “Hồi ức” của đạo diễn: Atom Egoyan.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện trao giải Phim dài xuất sắc nhất cho đại diện bộ phim “Hồi ức” của Canada.
Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện trao giải Phim dài xuất sắc nhất cho đại diện bộ phim “Hồi ức” của Canada. 

"Hồi ức" kể về Zev - người đàn ông đi tìm tên phát xít đã sát hại cả gia đình mình cách đây 70 năm. Bất chấp những thử thách, khó khăn trước mắt, Zev vẫn quyết hoàn thành sứ mệnh tìm ra tên thủ ác và đòi lại công lý. Những gì diễn ra là một cuộc hành trình vượt các châu lục của ông với kết thúc đáng kinh ngạc.

Ngoài ra, bộ phim này cũng đem về giải thưởng "Nam diễn viên chính xuất sắc nhất" cho Christopher Plummer. Trong sự nghiệp của mình, ông đã từng thắng giải Oscar với bộ phim Beginners (2010) và lồng tiếng cho phim hoạt hình bom tấn Up của Pixar.

Phim "Hồi ức" của đạo diễn Atom Egoyan với sự tham gia của các diễn viên Christopher Plummer, puno Ganz, Jürgen Prochnow, Martin Landau trước đó cũng đã từng đoạt rất nhiều giải thưởng quốc tế như: Giải Kịch bản xuất sắc nhất cho Benjamin August tại Giải thưởng Điện ảnh Canada 2016; Giải Vittorio Veneto cho Atom Egoyan tại LHP Venice 2015 và đề cử giải  Sư tử Vàng cho Atom Egoyan tại LHP Venice 2015, đề cử giải SIGNIS cho Atom Egoyan tại LHP Hong Kong 2016...

Tại lễ trao giải, điện ảnh Việt Nam cũng gây bất ngờ khi giành được nhiều giải thưởng danh giá. Cụ thể, "Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh" của đạo diễn Victor Vũ đã vinh dự được xướng tên với giải đặc biệt (Biểu dương đặc biệt của Ban giám khảo cho phim dài) bởi phần nội dung cảm xúc, chạm đến trái tim người xem.

Đạo diễn Victor Vũ nhận giải đặc biệt cho bộ phim
Đạo diễn Victor Vũ nhận giải đặc biệt cho bộ phim "Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh".

Chia sẻ cảm xúc của mình, đạo diễn Victor Vũ gửi lời cảm ơn đến toàn bộ ekip làm phim "Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh", đặc biệt là nhà văn Nguyễn Nhật Ánh khi đã viết lên một tác phẩm tuyệt vời, mang đậm vẻ đẹp nhân văn của con người và đất nước Việt Nam.

Cùng với đó, giải "Phim dài dự thi hay nhất do khán giả bình chọn" thêm lần nữa đã gọi tên đại diện Việt Nam: “Trúng số” của đạo diễn Dustin Nguyễn. "Trúng số" dựa trên câu chuyện có thật năm 2011 nhằm kể về cuộc sống bị đảo lộn tại một vùng quê nghèo sau khi một người đàn ông mãn hạn tù trúng giải xổ số độc đắc. Bộ phim được đánh giá là câu chuyện cổ tích thời hiện đại, chân thật, không giáo điều, giả tạo. 

Giải "khán giả bình chọn phim Việt Nam được yêu thích nhất" thuộc về “Taxi, em tên gì?” của đạo diễn Đỗ Đức Thịnh và Đinh Tuấn Vũ. Đại diện ekip làm phim, ông xã diễn viên Thanh Thúy cho biết, bản thân anh thực sự cảm thấy bất ngờ khi bộ phim lại giành được giải thưởng danh giá tại Liên hoan phim Quốc tế Hà Nội năm nay.

Cùng đó đạo diễn Phạm Ngọc Lân - cũng dành giải dành cho "Đạo diễn trẻ phim ngắn xuất sắc nhất" với tác phẩm "Một thành phố khác".

Các giải thưởng được trao tại Liên hoan phim Quốc tế Hà Nội lần IV

- Đạo diễn trẻ phim ngắn xuất sắc: Phạm Ngọc Lân với Another City

- Giải thưởng BGK (Jury Award) dành cho phim ngắn: Heart of the Land (Phần Lan)

- Phim ngắn xuất sắc: Three Variations of Ofelia (Mexico)

- Giải mạng lưới khuyến khích điện ảnh châu Á (NETPAC): The Green Carriage (Nga)

- Nam diễn viên xuất sắc: Christopher Plummer trong Remember (Canada)

- Nữ diễn viên xuất sắc: Hasmine Killip trong Ordinary People (Philippines)

- Đạo diễn xuất sắc: Eduardo Roy, Jr. với Ordinary People (Philippines)

- Phim dài tranh giải được khán giả yêu thích nhất: Trúng số (Việt Nam)

- Phim Việt Nam được khán giả yêu thích nhất: Taxi, em tên gì?

- Giải biểu dương đặc biệt của BGK (Special Jury Mention) cho phim dài: Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh (Việt Nam)

- Giải thưởng BGK (Jury Award) dành cho phim dài: One Way Trip (Hàn Quốc)

- Phim dài xuất sắc: Remember (Canada).

Theo VOV

tin mới