Ngoài việc tham gia vào các hoạt động của Lễ hội Đền Quả Sơn (diễn ra từ ngày 19-20 tháng Giêng âm lịch), du khách còn có thể chọn mua những nông sản đậm bản sắc địa phương.
Nằm bên dòng sông Lam thơ mộng, đền Quả Sơn thuộc xã Bồi Sơn, huyện Đô Lương là nơi thờ Uy Minh Vương Lý Nhật Quang - con trai thứ tám của Vua Lý Thái Tổ, người có công lớn trong việc khai phá và phát triển vùng đất Nghệ An. Ảnh: Quốc ĐànHàng năm, cứ vào dịp lễ hội, người dân khắp nơi lại nô nức trẩy hội đền Quả Sơn để tưởng nhớ công lao của vị danh tướng và cầu mong một năm mới bình an, thịnh vượng. Ảnh: Đức AnhTrong không gian lễ hội, góc thư pháp thu hút đông đảo du khách đến xin chữ đầu năm. Ảnh: Đức AnhNhững nét bút uyển chuyển trên nền giấy đỏ mang theo bao ý nghĩa sâu sắc, thể hiện ước nguyện về một năm mới bình an, thành công và hạnh phúc. Ảnh: Đức AnhKhông chỉ là dịp trẩy hội, du khách còn có cơ hội mang chọn mua những sản vật tươi ngon của địa phương. Ảnh: Đức Anh
Những bó rau xanh mướt, củ, quả sạch được người dân thu hoạch từ vườn nhà, bày bán ngay tại khu vực lễ hội, tạo nên một nét đẹp bình dị nhưng đầy sức hút. Ảnh: Đức AnhNhững bó rau xanh mướt, củ, quả sạch được người dân thu hoạch từ vườn nhà, bày bán ngay tại khu vực lễ hội, tạo nên một nét đẹp bình dị nhưng đầy sức hút. Ảnh: Đức AnhNhững bó rau xanh mướt, củ, quả sạch được người dân thu hoạch từ vườn nhà, bày bán ngay tại khu vực lễ hội, tạo nên một nét đẹp bình dị nhưng đầy sức hút. Ảnh: Đức Anh
Đến với đền Quả Sơn trong những ngày đầu Xuân năm mới, anh Mạnh Cường (xã Hưng Lộc, thành phố Vinh) không giấu sự thích thú: “Năm nào vợ chồng tôi cũng về đây dâng hương, cầu mong một năm mới bình an, may mắn. Sau khi chiêm bái, tôi thường ghé các gian hàng trước cổng đền mua những bó rau xanh mướt, những củ, quả tươi ngon do chính tay người dân địa phương trồng. Những sản vật quê mộc mạc ấy không chỉ sạch, an toàn mà còn đậm đà hương vị quê hương, khiến bữa cơm gia đình thêm ấm cúng và ý nghĩa”. Ảnh: Đức AnhGiữa không khí rộn ràng của mùa Xuân, du khách không chỉ được hòa mình vào những nghi lễ trang nghiêm mà còn có cơ hội thưởng thức, mang về những sản vật quê hương mộc mạc mà đậm đà nghĩa tình. Ảnh: Đức Anh
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.