Xã hội

Truyện ngắn: Tinh thần mới

Tống Phước Bảo 10/03/2026 06:20

Nam chắc chắn làm sao mà kịp. Công ty cả ngàn công nhân, chia ra mấy cái xưởng, rồi lại ca làm việc đan vào nhau.

Tinh thần mới. Minh họa Hồng Toại
Minh họa: Hồng Toại

Nam chắc chắn làm sao mà kịp. Công ty cả ngàn công nhân, chia ra mấy cái xưởng, rồi lại ca làm việc đan vào nhau. Đùng một cái kêu làm kế hoạch chi tiết lễ hội hè cho con em công nhân thì làm sao mà kham nổi. Lại thêm cái vụ chi tiết cụ thể bảng dự trù kinh phí. Làm gấp, chiều nay phải nộp. Vừa ngồi than vắn thở dài lại vừa cau có, Nam quả quyết chỉ có ông chủ tịch công đoàn công ty mình là khó khắn nhất. Chứ chẳng nơi nào như thế đâu. Từ dãy bàn nhân sự, Vĩnh ngó sang, rồi cười khục khặc. Mới sáng sớm mà dãy bàn bên công đoàn đã than với thở. Giờ kinh tế khó khăn, tất cả tinh gọn, còn việc là mừng.

Công ty chuyên may hàng bảo hộ lao động xuất sang Nhật. Từ hồi sau dịch đơn hàng ít, giá thành lại đứng. Bao lần đàm phán đơn hàng, mà chẳng được đối tác phía Nhật cho tăng. Kinh tế đang hồi phục, mỗi bên chịu thiệt một chút để giữ cho các xưởng may sáng đèn đó đã là mừng lắm. Kỳ thực, cũng có những công nhân nghỉ việc, khi thu nhập bắt đầu giảm xuống. Nhưng, cũng không ít người bám trụ với tiếng thở dài. Nhảy hết công ty này công ty nọ thì cũng vậy thôi. Tình hình chung rồi. Bây giờ bắt đầu lại mở một nơi mới là mất nhiều chế độ. Đâu phải công ty nào cũng đảm bảo lương thưởng đúng ngày. Còn chưa kể chế độ sinh nhật như công ty mình. Thêm nữa ốm đau bệnh hoạn cũng có tiền từ công đoàn. Hay nhà có đám hiếu hỷ thì cũng có chia sẻ từ công đoàn.

Nói đâu xa, cách có một ngã tư đường, cái công ty làm gọng áo ngực cũng hợp tác với Nhật đấy. Năm rồi thưởng tháng 13 chỉ có phân nửa lương cơ bản, công đoàn chạy cho thêm phần quà Tết mà tính ra còn ít hơn bên mình. Chế độ sinh nhật không có nè. Rồi còn thêm mấy cái vụ tặng thưởng cho con công nhân đạt học sinh giỏi cũng không có. Đó, so với chả sánh. Đứng núi này trông núi nọ thì chẳng nơi nào làm nổi vài tháng chứ nói gì chục năm. Mà đi làm hỏi thử đi, muốn thăng tiến phải cống hiến, phải có thâm niên gắn bó. Tiếng chị Loan, Trưởng phòng nhân sự như cảnh tỉnh cho mấy đứa chung phòng.

Sau sắp lại phòng ban và nhà xưởng thì công ty quyết định nhập phòng nhân sự và phòng công đoàn lại chung. Phòng lớn thuộc dãy nhà văn phòng mới xây được chia ra hai dãy bàn. Bên trái dành cho nhân sự, bên phải dành cho công đoàn. Mỗi trưởng phòng ngồi đầu dãy. Giám đốc bảo, tính tới tính lui, cấp cho mỗi bộ phận một phòng lại phí, dù gì nhân sự và công đoàn cũng có nhiều công việc dính dáng nhau, về chung một phòng lớn là phù hợp chủ trương sáp nhập và tinh gọn. Giám đốc nói xong cười tươi. Đám nhân viên hai phòng lúc trước ngồi khác tầng nhau. Có chuyện cần lại dáo dác chạy tìm nhau. Nay thì không cần thế, chung phòng chỉ vài bước chân là có thể hỏi nhau những thông tin cần thiết.

Hay thử chạy qua bên phòng Marketing hỏi thử thằng An. Mới tuần rồi họp tuần nghe nói thằng nhóc đấy hoàn thiện bản kế hoạch quý chỉ trong vòng nửa buổi. Lại là chị Loan gợi ý. Mấy đứa còn lại bỗng ngó về phía đầu phòng. Kế hoạch quý mà làm trong nửa buổi. Những con mắt tròn xoe ngó nhau, chừng như chẳng tin tưởng. Chị Loan vẫn quả quyết, gật đầu cái rụp. Trời ơi mấy ông, mấy bà ơi, ta tối ngày chỉ gõ văn bản trên Word, hay làm bảng tín Excel. Mấy phòng kĩ thuật, hay phòng Marketing họ nhạy bén áp dụng công nghệ hơn chúng ta nhiều. Chạy qua đó mà học hỏi.

Nhưng Nam đâu có thân với An. Công ty cả ngàn nhân viên, giờ ăn cơm còn phải chia ra 3 ca thì nhà ăn mới phục vụ hết được. Hay như các cuộc đi chơi định kỳ năm, hoặc tất niên này nọ cũng kiểu phòng ban gặp nhau vui phút đó rồi mạnh ai nấy về làm. Mấy khi ầu ơ ví dầu với nhau mà thân thiết. Chưa kịp hết suy nghĩ đã nghe Vĩnh hí hửng. Ai chứ thằng An thì tao rành lắm. Anh nó làm bên phòng xuất nhập khẩu, bạn thân tao mà. Thế là Vĩnh chạy đến bá cổ Nam lôi tuột xuống lầu, băng qua đoạn đường nội bộ, để vào tòa nhà văn phòng đối diện.

Nắng đã lên cao. Nắng tháng sáu rắt vàng lên mảnh sân vắng có cây khiết bông già đang đương mùa đỏ bời bời sắc hoa.

***

Chưa đầy 2 tiếng đồng hồ sau đã nghe tiếng Nam và Vĩnh ồn ào ngoài cửa phòng. Dĩ nhiên hai thằng con trai xuất hiện với nụ cười rạng rỡ. Chiến tích là một bảng kế hoạch tổ chức ngày hội hè cho con của công nhân công ty với hơn 10 trang giấy được hoàn thành. Diệu kỳ lắm! Nào giờ cứ nghe ra rả AI gì đấy mà cứ nghĩ khối văn phòng tụi mình chắc không cần thiết đụng đến, chỉ mấy khối kỹ thuật hay công nghệ gì đó mới phải tìm hiểu. Hóa ra, nó diệu kỳ thật.

Đó là Vĩnh, thằng nhóc hay tếu táo nhất phòng Tổng hợp.
Chị Loan cũng ngẩng mặt lên. Cả phòng lại đổ dồn ánh mắt về hai thằng con trai vừa trở về từ phòng Marketing. Phải tin chúng, bởi nếu bình thường bảng kế hoạch phải làm ít nhất một ngày mới xong. Đằng này chúng mới lót tót đi, chưa đến giờ cơm trưa đã thấy vênh mặt chạy về. Toát lên cái gương mặt ấy là vẻ hồ hởi chừng như khám phá ra điều bí mật hay chí ít cũng là một thắng lợi thật to. Nhưng lời Vĩnh nói chị Loan quá rành, giảm xuống thêm phân nửa may ra mới tin. Chỉ có Nam, thằng nhóc gốc miền Tây thiệt thà thì đáng tin hơn. Chị Loan ngước nhìn Nam, ra điều như muốn hỏi. Nhưng, thằng Nam cũng gật đầu xác nhận, hay lắm chị à! Đúng là ta phải nâng cấp mình lên. Nó lợi hại thật. Mình chỉ cần gõ các yêu cầu đầy đủ vào, rồi ngồi chờ, màn hình sẽ từ từ hiện ra. Câu lệnh càng chi tiết, nó càng làm chi tiết cho mình. Kể cả bảng dự trù kinh phí, nó tích hợp giá cả trên thị trường rồi đưa ra kinh phí chung, tỉ lệ sai số chỉ ở mức có 5 phần trăm thôi chị. Chưa hết, mình kêu nó thiết kế trò chơi cho trẻ em. Chưa đầy 10 phút nó liệt kê chục trò chơi vận động ngày hè. Thậm chí nó thiết kế hình ảnh thiệp mời, banner, và có thể làm kịch bản chương trình theo yêu cầu mình. Ôi, sao giờ ta mới biết AI nhỉ! Đó là lời cảm thán của Nam, sau tất cả câu chuyện kể về AI.

Chị Loan tiến lại hai thằng con trai rồi cầm bảng kế hoạch lên đọc. Lật từng trang một, dò từng câu, rồi đăm chiêu suy nghĩ. Thế nó viết lời văn, nó tính toán kinh phí luôn à? Hai thằng con trai gật đầu xác tín mà không cần suy nghĩ. Cả phòng nhốn nháo hẳn lên. Nếu mà áp dụng nó cho công việc văn bản, tham mưu này nọ của khối Tổng hợp mình thì tiết kiệm thời gian nhiều lắm đó. Vài đứa con gái xì xào. Lại có đứa nói, hay qua bên ấy nhờ họ chỉ thêm mình. Câu hỏi vừa buông thì đã nghe tiếng Vĩnh thì thào. Khẽ thôi mấy bà ơi! Tui đã bỏ nhỏ vào lỗ tai thằng An, nhờ nó trưa nay qua cài 1 con AI cho phòng mình và hướng dẫn tụi mình sử dụng. Rồi mấy bà sẽ thấy, tui nói nó diệu kỳ lắm. Nó có thể gánh bớt công việc cho chúng ta, tiết kiệm thời gian, để chúng ta còn giải quyết được thêm nhiều việc nữa. Mà chỉ có tui mới bảo được nó nhé! Các phòng ban khác cũng đang giành nó về để dạy đấy. Đâu có dễ mà nhờ nó qua mình sớm nhất.

Vĩnh dứt lời thì tiếng vỗ tay bốp bốp của cánh chị em phụ nữ trong phòng vang lên cùng tiếng nói cười rộn rã. Gì chứ có lợi cho công việc là phải mừng. Thay vì hồi xưa tốn cả ngày giờ tốn 2 tiếng là quá trời mừng rồi. Trưa nay nhất quyết ăn cơm lẹ, không ngủ trưa, kê bàn ghế chờ thầy An bây ơi! Tiếng ai đó réo rắt, pha lẫn tiếng cười làm không gian trở nên hồ hởi quá chừng!


***

Ông chủ tịch công đoàn chưng hửng khi cầm bảng kế hoạch chi tiết và đầy đủ. Lại có thêm phần thiết kế cả banner lẫn kịch bản chương trình. Ơ hay buổi sáng chối đây đẩy làm chẳng kịp, nay mới đầu giờ chiều đã trình. Nam còn đang lớ ngớ chưa biết giải thích sao thì chị Loan từ bàn kế bên đã đi qua nói. Anh không biết đâu, AI làm đấy. Thằng An bên Marketing mới qua đây chỉ sơ sơ cho tụi em biết. Hóa ra mình cứ gõ yêu cầu vào chatbox thì tự động nó sẽ làm cho mình. Thật, không phải ngồi gõ lóc cóc lạch cạch như xưa nữa anh à. Nó có nhiều con AI, nhưng tựu trung lại là nó nhanh, tiết kiệm sức người và thời gian lắm. Ví dụ như sau này anh soạn thảo mấy cái văn bản về công đoàn, phổ biến điều gì thì cứ gõ câu lệnh vào chatGPT, nó sẽ soạn văn bản theo yêu cầu, ta chỉnh sửa đôi chỗ cho phù hợp. Việc này mất chừng 15 phút. Hay giờ kêu anh viết cái văn bản nói lợi ích về việc vào công đoàn, khéo anh ngồi vắt óc suy nghĩ câu cú mất 1 buổi trời. Còn nó, nó viện dẫn rất hay, đầy đủ, và cho ra chỉ 10 phút. Bởi nó tích hợp dữ liệu từ rất nhiều nguồn, nên ta tra quy định này nọ chỉ cần chưa đầy 1 phút là ra hết.

Đấy em nghĩ, nên nhân rộng ra toàn công ty anh à! Chí ít ta phải học bọn trẻ, nhất là thời đại của công nghệ số. Chị Loan chốt câu hạ. Ông chủ tịch công đoàn ra vẻ tư lự, rồi cầm bảng kế hoạch hè cho thiếu nhi ngắm nghía thật lâu.


***


Lớp học AI nhanh chóng được thông qua và tổ chức gấp theo sự chỉ đạo của Giám đốc. Công đoàn đứng ra tổ chức, các phân xưởng, phòng ban phải cử người đi học. Học để biết có thể dùng ChatGPT cho việc soạn thảo, phân tích, hỏi đáp kiến thức. Hay dùng Canva AI để làm hình ảnh truyền thông nhanh gọn. Hoặc đơn giản nhất dùng Zalo OA với BotStar để gửi tin nhắn chăm sóc đoàn viên, hỏi thăm công nhân một cách tự động… Đấy quá nhiều lợi ích. Lớp học cập nhật danh sách vào nhóm chat chung của công ty. Lừng khừng một đỗi ông chủ tịch công đoàn quyết đặt tên lớp học là “Tinh thần mới”. Dĩ nhiên mã số học viên 001 là ông chủ tịch.

Già thì già chứ cũng phải học AI để… ừ để quản lý đám đoàn viên nghịch như quỷ sứ tụi bây chớ. Ổng vừa nói vừa cười. Nụ cười đầy “Tinh thần mới”. Ngoài kia, nắng vẫn vàng, cây khiết bông vẫn đỏ, chỉ có tinh thần là bắt đầu mới từ khi lớp học AI mở ra.

0 0 0

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

Truyện ngắn: Tinh thần mới
Google News
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO