Truyền thông Hàn Quốc: U23 Việt Nam đã vươn tầm châu lục dù dừng bước tại bán kết
Thất bại trước U23 Trung Quốc chấm dứt chuỗi 15 trận thắng của HLV Kim Sang Sik, nhưng báo chí Hàn Quốc vẫn đánh giá cao sự tiến bộ vượt bậc của U23 Việt Nam.
Hành trình kịch tính của U23 Việt Nam tại vòng chung kết U23 châu Á 2026 vừa trải qua một nốt trầm khi để thua U23 Trung Quốc tại bán kết. Tuy nhiên, thay vì những lời chỉ trích, truyền thông xứ sở Kim chi lại dành sự nể phục cho sự lột xác mà HLV Kim Sang Sik đã mang lại cho bóng đá Việt Nam. Thất bại tại sân Prince Abdullah Al Faisal không chỉ là một kết quả đơn thuần, mà còn là thước đo cho thấy vị thế mới của đội tuyển trên bản đồ bóng đá trẻ châu lục.
Điểm gãy từ chấn thương và bước ngoặt chiến thuật của Trung Quốc
Bước vào trận bán kết với tâm thế cửa trên nhờ chuỗi toàn thắng ấn tượng, U23 Việt Nam được kỳ vọng sẽ dễ dàng vượt qua "Vạn Lý Trường Thành". Tuy nhiên, thực tế trên sân lại diễn ra theo kịch bản hoàn toàn khác. Thống kê sau trận đấu chỉ ra sự lép vế bất ngờ của các học trò HLV Kim Sang Sik khi họ chỉ tung ra được 7 cú dứt điểm, chưa bằng một nửa so với đối thủ.
Một trong những nguyên nhân then chốt dẫn đến sự sụp đổ của hệ thống phòng ngự là chấn thương nặng của trung vệ trụ cột Nguyễn Hiểu Minh ở phút thứ 30. Tờ Sports Chosun nhận định: "Việt Nam dần chùn bước sau khi mất đi chốt chặn tin cậy nhất. Sự thiếu vắng Hiểu Minh đã khiến cấu trúc đội hình bị xáo trộn, dẫn đến việc họ tan vỡ hoàn toàn trong hiệp hai".
Bên cạnh đó, sự táo bạo của ban huấn luyện U23 Trung Quốc cũng là yếu tố gây bất ngờ. Thay vì lối chơi phòng ngự lùi sâu như các trận đấu trước, họ chủ động đẩy cao đội hình và xoay tua tới 6 vị trí so với trận tứ kết. Việc giữ được nền tảng thể lực sung mãn cùng khối phòng ngự kỷ luật đã giúp Trung Quốc giữ sạch lưới trận thứ 5 liên tiếp, chặn đứng hoàn toàn các phương án tấn công của Việt Nam.
Dấu ấn Kim Sang Sik: Lời khẳng định về vị thế mới
Dù chuỗi 15 trận thắng liên tiếp tại các giải chính thức đã khép lại, nhưng di sản mà HLV Kim Sang Sik xây dựng trong thời gian ngắn vừa qua là không thể phủ nhận. Tờ Sports Seoul nhấn mạnh rằng việc lỡ hẹn với trận chung kết không thể làm mờ đi sự tiến bộ thần tốc của bóng đá Việt Nam. Những chiến thắng trước các cường quốc Tây Á như Arab Saudi, UAE hay Jordan tại vòng bảng và tứ kết là minh chứng rõ nhất cho việc vươn tầm châu lục.
Lối chơi tấn công bài bản từ tuyến dưới, khả năng chuyển đổi trạng thái nhịp nhàng và sự tự tin khi cầm bóng đối đầu với các đối thủ lớn là những điểm sáng mà giới chuyên môn Hàn Quốc đánh giá rất cao. Tờ Newspim bình luận: "Tuyên bố bóng đá Việt Nam đã vượt tầm Đông Nam Á của ông Kim không phải là lời nói suông. Họ đang chơi một thứ bóng đá hiện đại và có bản sắc riêng".
Hơn nữa, việc HLV Kim Sang Sik nỗ lực hòa nhập vào văn hóa địa phương và tận dụng tối đa sức mạnh tập thể đã tạo nên một tinh thần chiến đấu kiên cường. Dù còn những hạn chế về thể lực và sức bền trong các trận cầu cường độ cao, nhưng nền tảng kỹ thuật và tư duy chiến thuật của lứa cầu thủ này đã có những bước tiến dài so với các giai đoạn trước.
Cuộc đối đầu đầy duyên nợ tại trận tranh hạng ba
Thất bại này đưa U23 Việt Nam lần đầu tiên bước vào trận tranh hạng ba tại một kỳ U23 châu Á, và đối thủ không ai khác chính là U23 Hàn Quốc. Đây được xem là cuộc đối đầu đầy cảm xúc và có phần "trớ trêu" đối với HLV Kim Sang Sik khi ông phải đối mặt với đội bóng quê hương.
Truyền thông Hàn Quốc gọi đây là trận đấu để bảo vệ danh dự của cả hai nền bóng đá. Trong khi U23 Việt Nam muốn chứng minh trận thua Trung Quốc chỉ là tai nạn, thì U23 Hàn Quốc cũng đang nỗ lực gượng dậy sau thất bại trước Nhật Bản. Trận đấu diễn ra vào tối 23/1 tới đây hứa hẹn sẽ là màn đấu trí căng thẳng, nơi U23 Việt Nam có cơ hội cuối cùng để khẳng định vị thế top 4 đội mạnh nhất châu lục trong năm nay.
Nhìn rộng hơn, hành trình tại giải đấu năm nay đã mở ra những hy vọng mới cho giấc mơ Olympic và các sân chơi lớn hơn trong tương lai. Dù không thể tái hiện kỳ tích Thường Châu năm 2018, nhưng sự nể phục từ truyền thông quốc tế chính là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực không ngừng nghỉ của thầy trò HLV Kim Sang Sik.


