Từ biển số xe giúp lần ra hai tên cướp tiệm vàng manh động

Quá trình điều tra, điều tra viên xác định được chiếc xe bọn cướp đi mang biển số 83P1.50069, nhưng khi tẩu thoát lại là biển số 59N1.09570.

Từ TP. Hồ Chí Minh, đối tượng Phan Văn Bé (trú xã An Điền, huyện Thạnh Phú, Bến Tre) và Nguyễn Hữu Thuận (trú xã Đồng Phú, huyện Long Hồ, Vĩnh Long) rủ nhau về Long An để cướp tài sản. Sự hung hãn của chúng khiến người dân hoang mang.

Vụ cướp hung bạo

Khoảng 14h30 ngày 15/6/2017, bà Lê Thị Vân (60 tuổi), chủ tiệm Kim Ngọc M tại mặt đường quốc lộ 1, khu phố Nhơn Cầu, phường Tân Khánh, TP. Tân An, Long An thấy hai thanh niên đi chung xe máy, bịt mặt dừng xe ven quốc lộ 1 trước cửa hàng để hút thuốc. Khoảng vài phút sau, khi bà Vân không chú ý thì chúng đi vào cửa hàng. Một tên dùng bình xịt hơi cay liên tục tấn công, còn đối tượng kia rút mã tấu lao tới chém bà Vân. Quá bất ngờ, bà Vân không kịp kêu cứu, theo phản xạ đưa cánh tay lên đỡ, rồi gắng chạy trốn ra phía sau nhà. Tên cướp dùng mã tấu đập tủ kính trưng bày vàng, lấy đi gần 15 cây vàng nữ trang, gồm: nhẫn, lắc tay, dây chuyền, và lên xe máy tẩu thoát.

tu chiec bien so xe giup lan ra hai ten cuop tiem vang manh dong hinh 1
Hai đối tượng trong vụ cướp tiệm vàng.

Nhận được tin báo, tổ điều tra do Thiếu tá Nguyễn Thanh Cao, Đội trưởng Đội 3, Phòng CSHS, Công an tỉnh Long An chỉ huy lập tức có mặt tại hiện trường. Theo ghi nhận ban đầu, hai tủ kính trưng bày vàng đều bị đối tượng dùng vật sắc bén chém vỡ. Ở hiện trường chỉ có dấu vân tay của bà Lê Thị Vân và một người khách đang ở cửa hàng lúc sự việc xảy ra. Bà Vân và người khách do quá hoảng loạn, chỉ nhớ đối tượng gây án có 2 người, mặc quần áo dài tay, đội mũ bảo hiểm, đeo khẩu trang. Camera của cửa hiệu chất lượng quá kém nên không thể nhận dạng được các đối tượng.

Một số người dân cho biết, thời điểm xảy ra vụ cướp, có hai người đàn ông đều đội mũ bảo hiểm, một mặc áo sơ mi dài tay sọc ca-rô màu đỏ, đen, trắng; quần jean dài màu xanh, đeo khẩu trang màu xanh; đối tượng kia mặc áo khoác ngoài màu xanh, phần vai áo và viền dưới màu đen, bên trong mặc áo sơ mi dài tay vàng nhạt, quần jean màu xanh, đội mũ bảo hiểm đem, tay cầm ba lô màu xanh xám, khẩu trang màu đen, sọc trắng. Khi sự việc xảy ra, nghe tiếng tri hô từ phía nhà nạn nhân, nhiều người dân đã chạy đến hiện trường, trong đó có một người làm nghề xe ôm phóng xe đuổi theo các đối tượng gây án nhưng không kịp.

Phòng PC45 phối hợp với Công an TP.Tân An tiến hành trích xuất hệ thống camera an ninh dọc các tuyến đường tại TP.Tân An, phát hiện xe đối tượng sau khi gây án đi về hướng Tiền Giang, Bến Tre. Hình ảnh đối tượng với những nhận dạng bên ngoài giống như thông tin thu nhận được từ quần chúng. Tưởng vụ án đã có hướng mở, thế nhưng qua cầu Rạch Miễu, tỉnh Bến Tre thì mất dấu đối tượng. Mặc dù vậy, điều tra viên xác định được chiếc xe đối tượng đi mang biển số 83P1.50069, nhưng khi tẩu thoát lại là biển số 59N1.09570.

Sau gần 30 ngày điều tra, xác minh các nguồn tin, và truy nguyên nguồn gốc chiếc xe máy, các trinh sát nhận được thông tin từ Công an tỉnh Bến Tre: Phan Văn Bé (SN 1986, sinh sống tại tỉnh Bến Tre là đối tượng sử dụng chiếc xe này, mới chấp hành án phạt tù về tội trộm cắp tài sản, có sự bất minh về tài sản bởi mới ra tù, thất nghiệp nhưng lại có tiền mở cửa hàng hàn tiện.

Chỉ sau hơn 3 ngày theo dõi đối tượng Bé, các trinh sát báo về, ngày 15/7, hắn sẽ đi chiếc xe máy đã đi hôm gây án để lên TP.HCM mua dụng cụ về mở tiệm hàn tiện. Để đảm bảo yếu tố bất ngờ và không đánh động các đối tượng khác của vụ án, các điều tra viên xác định phải bắt đối tượng ngay trên đường hắn di chuyển từ Bến Tre lên TP.HCM và địa điểm bắt giữ đối tượng là địa phận quốc lộ 1, qua tỉnh Long An.

Mặt khác, nhận định việc Phan Văn Bé lên TP.HCM mua đồ mở tiệm hàn sẽ phải mang theo tiền bạc, tài sản, không loại trừ khả năng mang theo tang vật vụ án (số vàng đã cướp) đi tiêu thụ, nên kế hoạch đặt ra là không để đối tượng tẩu tán tang vật.

“Ngựa quen đường cũ”

Khi đối tượng Phạm Văn Bé về đến Long An thì bị bắt. “Dù có tang vật là chiếc xe máy nhưng đối tượng không khai nhận tội, nói xe mới mua nên không biết. Khám người thì phát hiện trong túi quần jean có một sợi dây chuyền có ký hiệu của tiệm vàng Kim Ngọc M”, thiếu tá Nguyễn Thanh Cao kể lại.

Trước những chứng cứ xác đáng, sáng 16/7, đối tượng Phan Văn Bé chịu nhận tội. Hắn khai nhận cùng thực hiện vụ việc có Nguyễn Hữu Thuận, trú tại huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long.

“Đối tượng Thuận từng có tiền án tiền sự, nghiện ma túy nặng, có máu mặt trong giới giang hồ ở địa phương, vừa ra tù. Hai đối tượng này có thời gian cùng thụ án tại trại giam Phước Hòa, tỉnh Tiền Giang về tội trộm cắp tài sản. Sau khi ra tù, Bé làm nghề cơ khí ở Bình Dương và TP.HCM; Thuận về địa phương làm thuê, phụ hồ và có liên lạc thường xuyên qua điện thoại với Bé.

Ngày 5/6, Bé nghỉ việc, ở lại TP.HCM để ăn chơi. Do không có tiền tiêu xài, hắn nảy sinh ý định cướp tài sản và rủ Nguyễn Hữu Thuận cùng đi. Có sẵn hai cây mã tấu, Thuận mượn thêm của bạn một bình xịt hơi cay. Khoảng 17h ngày 12/6, Bé đi xe máy Wave RSX màu đỏ đen, biển số 83P1-50069 đến đón Thuận đi TP.HCM. Sau một ngày tìm kiếm, Bé và Thuận thống nhất cướp tiệm vàng Kim Ngọc M. Sau khi tìm hiểu quy luật hoạt động của tiệm vàng này, chúng mua một biển số giả, hai đôi găng tay và hai khẩu trang.

Đến khoảng 14h ngày 15/6, chúng quyết định thực hiện hành vi. Sau khi cướp xong tài sản, trên đường tẩu thoát, đối tượng Bé vào Công viên ở phường 3, TP. Tân An, gắn biển số thật vào xe, bỏ lại biển số giả, khẩu trang, găng tay xuống ao trong công viên, rồi cả hai theo đường 827A qua Chợ Gạo, Tiền Giang về Bến Tre. Chúng chia đều số vàng lấy được rồi trở về địa phương.

Qua công tác nắm tình hình, truy bắt đối tượng, đến ngày 20/7, phát hiện Thuận đang đi làm thuê cho một sà lan khai thác cát trên Sông Hậu ở Cần Thơ. Các trinh sát thức trắng đêm, xác minh hơn 80 chiếc sà lan trên đoạn Sông Hậu qua TP. Cần Thơ tìm cho ra đối tượng Thuận.

Khoảng 8h sáng 21/7, lực lượng trinh sát phát hiện đối tượng trên một sà lan ngay giữa sông Hậu, đã lập tức bắt giữ. Tại cơ quan điều tra, Thuận đã cúi đầu nhận tội./.

Theo VOV

tin mới

Nghệ An

Nổi lên tình trạng đối tượng mang vũ khí “nóng” tổ chức mua bán ma túy ở huyện biên giới

(Baonghean.vn) - Đánh giá của cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An cho biết: Tội phạm ma túy phát hiện trên địa bàn tăng so với năm 2017 và tiếp tục diễn biến phức tạp. Nổi lên là tình trạng một số nhóm đối tượng mang theo vũ khí “nóng” tổ chức mua bán trái phép chất ma túy ở các huyện tuyến biên giới.
Nhiều bạn trẻ hào hứng với bóng cười mà không biết rằng đây là trò chơi có thể nguy hiểm chết người

Bóng cười, kẹo nổ - mối nguy hại cho giới trẻ

(Baonghean.vn) - Sau vụ việc xảy ra tại lễ hội âm nhạc vừa qua, cảnh sát đã thu được tại hiện trường "bóng cười" và một số viên nén nghi ma túy tổng hợp. Những loại đồ chơi nguy hiểm cho giới trẻ xuất hiện ngày càng nhiều đặt ra bài toán quản lý cho cơ quan chức năng.
Lãnh đạo Sở Tư pháp tỉnh Nghệ An và Sở Tư pháp tỉnh Hủa Phăn (CHDCND Lào) ký kết biên bản ghi nhớ thỏa thuận hợp tác.

Sở Tư pháp 2 tỉnh Nghệ An và Hủa Phăn (CHDCND Lào) ký kết hợp tác

(Baonghean.vn) - Trao đổi kinh nghiệm và thông tin về công tác giải quyết các vấn đề về luật pháp và công tác tư pháp; hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tư pháp; phối hợp với các ngành có liên quan giải quyết vấn đề về người di cư tự do và kết hôn không giá thú,... là những nội dung quan trọng 2 Sở ký kết hợp tác.
Đối tượng Lương Văn Nhân.

Chuyện chưa kể về chiến công bắt liên tiếp 2 đối tượng truy nã của công an xã

(Baonghean.vn) - Chỉ trong vòng chưa đầy 1 tuần lễ, lực lượng Công an xã Nghi Đức (TP. Vinh) đã bắt được 2 đối tượng truy nã, đấu tranh với mọi thủ đoạn che giấu thân phận tinh vi của chúng, buộc các đối tượng phải cúi đầu nhận tội. Đây được coi là chiến công lớn của lực lượng Công an xã Nghi Đức.
Bị cáo Lô Thị Ngọc trước tòa.

Vào tù vì bán 2 phụ nữ cùng quê sang Trung Quốc

(Baonghean.vn) - Từ Trung Quốc trở về, Ngọc biết được có 2 người phụ nữ cùng quê cũng có nhu cầu sang Trung Quốc lấy chồng nên đã bán 2 người này qua bên kia biên giới. Ngọc đã phải chịu hình phạt tù về hành vi "mua bán người".
2 cha con bị cáo Và Xái Vừ (trái) và Và Bá Bì (phải) trước tòa.

Vì ma túy, con vào tù, cha lĩnh án tử

(Baonghean.vn) - Nhận số lượng ma túy rất lớn từ người Lào rồi mang xuống huyện Đô Lương để giao hàng, Và Xái Vừ đã phải lĩnh án tử về hành vi của mình. Không những vậy, y còn khiến con trai cũng phải chịu hình phạt tù.
Bị cáo Nguyễn Bá Định tại tòa.

Đau lòng án mạng cậu sát hại cháu ruột

(Baonghean.vn) - Một phiên tòa không như thường lệ, phiên tòa mà bị cáo, người đại diện quyền, lợi ích cho bị hại và những người tham dự phiên tòa đều là anh em, họ hàng thân thích. Một vụ án mạng đau lòng, cậu sát hại cháu ruột ngay tại đám giỗ của người anh rể.