Xã hội

Tự hào 3 cô gái 'Làng Đỏ' Nghệ An tham gia lễ diễu binh 30/4

Thanh Quỳnh 29/04/2025 13:22

Phường Hưng Dũng, thành phố Vinh xưa gọi là xã Yên Dũng Thượng. Được vinh dự gọi tên Làng Đỏ bởi nơi đây có phong trào yêu nước, cách mạng sôi nổi với những chi bộ Đảng và các tổ chức quần chúng “đỏ” (nông hội đỏ, xích vệ đỏ …) phát triển mạnh mẽ những năm 1930. Năm nay, trong lễ diễu binh Kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, "làng Đỏ Hưng Dũng" vinh dự có 3 người con ưu tú được lựa chọn tham gia, góp phần tô thắm thêm truyền thống cách mạng hào hùng của quê hương.

Nữ Thiếu úy tự tin, bản lĩnh

Cuộc trò chuyện với Thiếu úy Nguyễn Lê Quỳnh Thương (SN 2000) - người con khối Trung Định, phường Hưng Dũng (TP Vinh) đứt đoạn trong nhiều ngày, bởi lịch tập của em để chuẩn bị cho lễ diễu binh, diễu hành chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam hết sức vất vả, gần như không có thời gian rảnh trong ngày.

quỳnh thương
Thiếu úy Nguyễn Lê Quỳnh Thương (SN 2000, trú tại khối Trung Định, phường Hưng Dũng, TP Vinh) tham gia tập luyện cho lễ diễu binh, diễu hành chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Em cho biết, có những ngày phải dậy từ 3 giờ sáng để chuẩn bị đồ đạc, tư trang và sẵn sàng tập luyện. Sau giờ huấn luyện thì các thầy còn tổ chức hội thao giữa các trung đội, thi chạy bền, chạy dài và nhiều hoạt động ý nghĩa khác.

Bước vào những ngày cận kề lễ diễu binh, lịch tập càng thêm khắc nghiệt. Có hôm trở về phòng khi đã 11, 12 giờ đêm, mệt nhoài nhưng ai cũng nở nụ cười, động viên nhau cố gắng. Cường độ rèn luyện cao không chỉ giúp nâng cao thể lực, mà còn rèn luyện ý chí, bản lĩnh để hoàn thành nhiệm vụ. Quan trọng hơn tất cả đều hiểu, đây là vinh dự không phải ai cũng có được trong đời.

Thiếu úy Nguyễn Lê Quỳnh Thương

Trong câu chuyện của mình, Thiếu úy Quỳnh Thương cho biết, tốt nghiệp Đại học Văn hóa Nghệ thuật quân đội vào năm 2022, sau đó vào tháng 2/2023 vinh dự trở thành chiến sĩ tại Bộ Tư lệnh Thủ đô.

Trong lễ diễu binh năm nay, Quỳnh Thương vinh dự được xếp đứng hàng thứ hai trong Khối nữ Sĩ quan thông tin.

quỳnh thương 3
Chân dung Thiếu úy Nguyễn Lê Quỳnh Thương. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Chia sẻ thêm về Quỳnh Thương, chị Lê Thị Thanh Thìn (SN 1976) - mẹ của Quỳnh Thương và ông Dương Thanh Cảnh - Khối trưởng khối Trung Định, phường Dưng Dũng cho biết, gia đình và người dân khối phố rất tự hào khi Quỳnh Thương được lựa chọn tham gia vào đội hình diễu binh kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam. Đó còn là sự ghi nhận cho những nỗ lực bền bỉ mà Quỳnh Thương đã cố gắng trong những năm qua.

Được biết, 3 năm học THPT tại Trường Huỳnh Thúc Kháng (TP Vinh), Quỳnh Thương là học sinh khá tiêu biểu, được thầy cô tin tưởng giao nhiệm vụ làm lớp trưởng trong hai năm liên tiếp lớp 11 và 12.

Ông Dương Thanh Cảnh - Khối trưởng khối Trung Định, phường Hưng Dũng. Video: Thanh Quỳnh

Không chỉ học lực tốt, Quỳnh Thương còn thường xuyên tham gia nhiều hoạt động văn nghệ, thể thao... để lại ấn tượng tốt trong lòng thầy cô, bạn bè.

Nữ sinh viên tài năng, nhiệt huyết

Là sinh viên năm 4 khoa Quản trị Kinh doanh, Trường Đại học Vinh, Lê Phương Thảo (SN 2003) không chỉ nổi bật trong quá trình học tập mà còn được người dân phường Hưng Dũng (TP Vinh) biết đến là một Bí thư Chi đoàn năng động, nhiệt huyết của khối Văn Trung.

bna_thao.jpg
Lê Phương Thảo (SN 2003) - Sinh viên năm 4 khoa Quản trị Kinh doanh, Trường Đại học Vinh tập luyện trong đội hình Khối Nữ Dân quân miền Bắc. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Khi biết mình được chọn tham gia diễu binh chào mừng 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, Thảo tự nhủ phải nỗ lực hết mình, không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, mà còn để xứng đáng với sự tin tưởng của mọi người.

Lần đầu bước vào môi trường huấn luyện chính quy, từ một sinh viên, Phương Thảo phải tập làm quen với cường độ luyện tập cao và tính kỷ luật nghiêm ngặt, không tránh khỏi những bỡ ngỡ. Những ngày sau đó, khi cơ động vào miền Nam huấn luyện, thời tiết nắng nóng liên tục từ 30-37 độ C càng khiến việc luyện tập thêm phần khắc nghiệt.

Chị
Chị Nguyễn Thị Nga (bìa trái) - mẹ của Lê Phương Thảo là công dân tiêu biểu thành phố Vinh năm 2012. Ảnh: Thanh Quỳnh
thảo 2
Một số giấy khen của Lê Phương Thảo. Ảnh: Thanh Quỳnh

Một kỷ niệm mà Thảo không thể quên là trong một buổi tập giữa cái nắng gần 40 độ C, em đã bị ngất do kiệt sức. “Hôm đó, cả trung đội có khoảng 20 người cũng bị ngất xỉu vì quá nắng”, Thảo kể lại. Nhưng rồi bằng sự kiên trì, bản lĩnh và nhờ sự động viên kịp thời của thầy cô, bạn bè cùng các cấp lãnh đạo, em và đồng đội đã dần thích nghi với cường độ luyện tập khắc nghiệt.

bna_thao5.jpg
Lê Phương Thảo (thứ 3 từ phải sang) luôn nỗ lực tập luyện để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Được xếp ở vị trí số 8, hàng 7 trong đội hình Khối Nữ Dân quân miền Bắc, những nỗ lực của Thảo góp phần thể hiện tinh thần trách nhiệm và ý chí quyết tâm của tuổi trẻ Nghệ An trong ngày hội lớn của dân tộc.

Tự hào người con làng Đỏ anh hùng

Cùng với Nguyễn Lê Quỳnh Thương và Lê Phương Thảo, Nguyễn Thị Hải Yến (SN 2002), ở khối Xuân Nam, phường Hưng Dũng, TP Vinh, cũng là một gương mặt tiêu biểu của Nghệ An tham gia đội hình diễu binh, diễu hành trong lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Hiện, Hải Yến đang công tác tại Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội Thành phố Hồ Chí Minh.

hải yến
Nguyễn Thị Hải Yến (SN 2002), ở khối Xuân Nam, phường Hưng Dũng, TP Vinh. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Chia sẻ về hành trình đặc biệt này, Hải Yến xúc động bày tỏ:
“Được tham gia nhiệm vụ chính trị trọng đại như diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước là niềm vinh dự lớn đối với em và cũng là khoảnh khắc đáng nhớ nhất trong những năm tháng thanh xuân. Quá trình tập luyện kéo dài nhiều tháng không tránh khỏi những vất vả nhưng ai nấy đều nỗ lực vượt qua, bởi trong lòng luôn tự nhủ rằng: Bản thân phải làm thật tốt nhiệm vụ của mình để góp sức vào ngày hội lớn của non sông, đất nước.

hải yến 2
Hải Yến đang công tác tại Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Điều em nhớ mãi là tình cảm ấm áp mà chúng em nhận được từ các cấp chỉ huy và chính những người dân. Có lẽ chưa bao giờ bản thân em và toàn thể các cán bộ, chiến sĩ nhận được những tình cảm đáng quý đến vậy. Chính điều đó đã tiếp thêm sức mạnh để chúng em tự tin bước đi trong đội ngũ diễu hành.

Mỗi khoảnh khắc trôi qua em càng thấm thía hơn giá trị của tự do, độc lập. Từ đó luôn nhắc nhở bản thân tiếp tục cố gắng, nỗ lực hơn để sống xứng đáng với truyền thống hào hùng của quê hương, đất nước. Đặc biệt là khi mình may mắn được sinh ra và lớn lên tại mảnh đất Làng Đỏ anh hùng"./.

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

x
Tự hào 3 cô gái 'Làng Đỏ' Nghệ An tham gia lễ diễu binh 30/4
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO