Quốc tế

Từ ‘Ngày giải phóng’ đến ‘Ngày tạm dừng’: Ông Trump đảo chiều sau 1 tuần giông bão

Hoàng Bách 10/04/2025 09:46

Mọi chuyện không kết thúc bằng một tuyên bố long trọng, mà chỉ bằng một bài đăng trên mạng xã hội do Tổng thống Mỹ Donald Trump và 2 trợ lý thân cận cùng ngồi viết.

Screenshot 2025-04-10 at 09.29.30
Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, ông đã họp bàn với Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent và Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick trước khi công bố quyết định tạm hoãn áp thuế trong vòng 90 ngày. Ảnh: AFP

Quyết định tạm dừng việc áp thuế trên toàn cầu của ông Trump đã khép lại 1 tuần đầy biến động, thậm chí là hoảng loạn trên toàn cầu, sau khi ông công bố các mức thuế mới trong ngày mà ông gọi là “Ngày Giải phóng”.

Dù trước đó liên tục phủ nhận rằng, mình đang cân nhắc việc tạm hoãn, dấu hiệu đầu tiên cho thấy có điều gì đó đang thay đổi là khi các thị trường chuẩn bị đối mặt với một phiên giao dịch đầy sóng gió.

“BÌNH TĨNH NÀO!” – ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social vào lúc 9h33 sáng 9/4 theo giờ Washington, rồi thêm rằng: “ĐÂY LÀ THỜI ĐIỂM TUYỆT VỜI ĐỂ MUA VÀO!!!”

Tuy nhiên, gần như không có ai tin nhà lãnh đạo 78 tuổi xuất thân đảng Cộng hòa đang nghiêm túc, và tình trạng bất ổn bắt đầu lan sang cả thị trường trái phiếu – nơi vốn được xem là “chốn trú ẩn an toàn” của giới đầu tư.

Sau đó, Tổng thống Trump thừa nhận ông đã đưa ra quyết định tạm hoãn việc áp thuế “từ sáng sớm” ngày 9/4.

Dù tác giả của cuốn sách “Nghệ thuật đàm phán” hiếm khi thể hiện thái độ khiêm tốn, nhưng lần này ông Trump lại có vẻ khá suy tư khi trả lời các câu hỏi liên quan đến quyết định của mình.

“Mấy ngày gần đây tôi đã suy nghĩ nhiều về chuyện đó”, ông nói với báo giới tại Phòng Bầu dục, trong lúc ký một loạt sắc lệnh hành pháp – bao gồm cả một sắc lệnh có tiêu đề “Duy trì áp lực nước hợp lý trong vòi sen”.

Trump cho biết vào sáng 9/4, ông đã họp kín với Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent và Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick – một cựu nhà giao dịch nổi tiếng.

“Có lẽ mọi thứ được quyết định từ sáng sớm nay”, ông Trump kể lại. “Chúng tôi không có luật sư. Chúng tôi tự viết nó từ trái tim mình. Nó được viết bằng cả tấm lòng, và tôi nghĩ nó cũng khá chỉn chu”.

Kết quả là một bài đăng dài được chia sẻ trên mạng xã hội Truth Social vào lúc 1h18 chiều 9/4 (giờ địa phương), thông báo rằng, ông đã “phê duyệt TẠM HOÃN 90 ngày” đối với các mức thuế – ngoại trừ đối với Trung Quốc, bên thậm chí phải chịu mức thuế cao hơn, lên tới 125%.

Chính quyền Trump khẳng định đây là một phần trong chiến lược lớn, vốn đã khiến 75 quốc gia phải ngồi vào bàn đàm phán trong nỗ lực của ông nhằm giảm thâm hụt thương mại của Mỹ.

“Rất tiếc là nhiều người trong giới truyền thông đã không hiểu được nghệ thuật đàm phán”, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt nói với các phóng viên sau đó.

Bộ trưởng Lutnick đăng tải rằng, ông và Bessent “đã ngồi cùng Tổng thống khi ông viết một trong những bài đăng ấn tượng nhất nhiệm kỳ này”.

"Hơi hoảng sợ"

Screenshot 2025-04-10 at 09.29.42
Tổng thống Mỹ Donald Trump bất ngờ xuống thang trong cuộc chiến thương mại toàn cầu bằng cách tạm hoãn áp thuế trong 90 ngày đối với hầu hết các quốc gia — nhưng đồng thời lại tăng mạnh mức thuế đối với Trung Quốc, đẩy căng thẳng giữa 2 nền kinh tế lớn nhất thế giới lên một nấc mới khốc liệt hơn. Ảnh: AFP

Nhà Trắng cũng đăng bức ảnh chụp ông Trump đang ngồi ở Phòng Bầu dục, bên cạnh Lutnick và Bessent, với chiếc điện thoại di động đặt trước mặt.

Cùng lúc đó, họ chia sẻ lại một bài đăng từ năm 2014 của ông Trump với nội dung: “Đàm phán là nghệ thuật của tôi. Người khác vẽ tranh hay làm thơ. Tôi thì thích đàm phán – tốt nhất là những thương vụ lớn”.

Khi thị trường phục hồi mạnh mẽ, ông Trump tiếp đón một nhóm tay đua cùng những chiếc xe rực rỡ sắc màu tại Nhà Trắng.

Ông cho rằng, thị trường gần đây đã “hơi hoảng, hơi lo sợ – không giống như những nhà vô địch này”, vừa nói vừa chỉ vào các tay đua.

“Tuần lễ Giải phóng” trở thành một tuần đầy hỗn loạn khi Nhà Trắng loay hoay trong việc truyền tải thông điệp rõ ràng về việc liệu họ có sẵn sàng đàm phán hay không.

Cuối tuần qua, ông Trump đã đi đánh golf ở Florida. Khi trở lại Washington, ông tỏ ra khó chịu, cho rằng, “đôi khi phải uống thuốc để chữa bệnh”, ý chỉ chính sách thuế quan.

Lutnick và cố vấn thương mại Peter Navarro lúc đó vẫn khăng khăng rằng Mỹ sẽ không đàm phán.

Nhưng đến ngày 7/4, Bộ trưởng Bessent được “triệu ra” để đưa thông điệp mềm mỏng hơn: Đàm phán là điều hoàn toàn có thể xảy ra.

Kế đó là một sự kiện hiếm có: Elon Musk – người phản đối chính sách thuế – công khai chỉ trích ông Navarro.

Đến tối 9/4, mọi chuyện tạm lắng – ít nhất là trong 90 ngày. Nhà Trắng nhanh chóng hướng sự chú ý sang thị trường chứng khoán, nơi Nasdaq có mức tăng trong ngày cao nhất kể từ năm 2001, Dow Jones có ngày tăng mạnh nhất từ năm 2020 và S&P 500 đạt đỉnh kể từ 2008.

Tổng thống Trump – người đã dành phần lớn cả tuần để chỉ trích cả đồng minh lẫn đối thủ – cuối cùng lại phát biểu với giọng điệu khá nhẹ nhàng về quyết định của mình.

“Bài đăng đó được viết với tinh thần tích cực – không chỉ cho nước Mỹ mà còn cho cả thế giới”, ông nói.

Theo AFP
Copy Link

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

x
Từ ‘Ngày giải phóng’ đến ‘Ngày tạm dừng’: Ông Trump đảo chiều sau 1 tuần giông bão
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO