Xã hội

Tuổi trẻ quân hàm xanh “thắp lửa” tháng Ba nơi phên dậu Tổ quốc

Gia Huy - Anh Bách 26/03/2026 14:58

Từ những cung đường rừng hun hút đến các bản làng xa xôi hay dọc tuyến biển lộng gió, tuổi trẻ Bộ đội Biên phòng Nghệ An đang viết nên những hành trình đầy cảm hứng trong “Tháng Ba biên giới. Không chỉ tuần tra, bảo vệ từng cột mốc thiêng liêng, họ còn mang theo hơi ấm nghĩa tình đến với người dân vùng biên, góp phần bồi đắp “thế trận lòng dân” vững chắc nơi tuyến đầu Tổ quốc.

cover-tieudeok.png

Gia Huy - Anh Bách / Trình bày: Hồng Toại • 26/03/2026

*****

Từ những cung đường rừng hun hút đến các bản làng xa xôi hay dọc tuyến biển lộng gió, tuổi trẻ Bộ đội Biên phòng Nghệ An đang viết nên những hành trình đầy cảm hứng trong “Tháng Ba biên giới. Không chỉ tuần tra, bảo vệ từng cột mốc thiêng liêng, họ còn mang theo hơi ấm nghĩa tình đến với người dân vùng biên, góp phần bồi đắp “thế trận lòng dân” vững chắc nơi tuyến đầu Tổ quốc.

titphu1(1).png

Trong không khí thi đua sôi nổi hưởng ứng Tháng Thanh niên 2026, hành trình vượt hơn 25 km đường rừng để đến cột mốc quốc giới 455 ở độ cao gần 1.000 m của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ngọc Lâm cùng đoàn viên thanh niên các xã Sơn Lâm, Hạnh Lâm và Trại giam số 6 (Cục C10, Bộ Công an) đã trở thành hình ảnh tiêu biểu của “Tháng Ba biên giới”.

Giữa không gian núi rừng hùng vĩ, khi Quốc ca vang lên, lá cờ Tổ quốc tung bay nơi cột mốc thiêng liêng, mỗi người đều cảm nhận sâu sắc hơn giá trị của độc lập, chủ quyền. Đó không chỉ là nghi thức, mà là khoảnh khắc nhắc nhớ về trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với biên cương đất nước.

Nghi lễ chào cờ được tổ chức trang nghiêm tại cột mốc 455. Ảnh Anh Bách
Nghi lễ chào cờ được tổ chức trang nghiêm tại cột mốc 455. Ảnh: Anh Bách

Ngay sau lễ chào cờ, đoàn viên thanh niên cùng nhau phát quang, dọn dẹp, lau chùi cột mốc. Những việc làm giản dị nhưng thể hiện sự trân trọng đặc biệt đối với biểu tượng chủ quyền quốc gia.

Lần đầu trực tiếp tham gia tuần tra, chị Mai Thị Giang – Bí thư Đoàn xã Hạnh Lâm cho biết, chuyến đi mang lại trải nghiệm đặc biệt, giúp chị hiểu rõ hơn những hy sinh thầm lặng của lực lượng biên phòng. Những cung đường hiểm trở, thời tiết khắc nghiệt trở thành phép thử về ý chí, nhưng cũng chính từ đó hun đúc tinh thần đoàn kết và quyết tâm bảo vệ chủ quyền.

nen1.png
bna_can-bo-chien-si-va-doan-vien-thanh-nien-chup-anh-ben-cot-moc-455.-4760906bb17b77e9ae0048148f011d48.jpg
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ngọc Lâm, đoàn viên thanh niên các xã Sơn Lâm, Hạnh Lâm và Trại giam số 6 (Cục C10, Bộ Công an) chụp ảnh lưu niệm tại cột mốc 455. Ảnh: Anh Bách

“Được tận mắt chứng kiến cột mốc biên giới, tôi thực sự xúc động và tự hào. Đây sẽ là động lực để tôi tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức cho đoàn viên, thanh niên về bảo vệ chủ quyền biên giới”, chị chia sẻ.

Không chỉ tại xã Ngọc Lâm, không khí “Tháng Ba biên giới” lan tỏa mạnh mẽ tại nhiều đơn vị khác. Ở Na Ngoi, Nậm Càn, các lực lượng phối hợp tuần tra mốc quốc giới, phát quang gần 2 km đường biên. Đặc biệt, mô hình “Tiết học biên cương” tổ chức ngay tại cột mốc 419 đã mang đến cách tiếp cận mới mẻ, sinh động.

Lực lượng biên phòng Na Ngoi phối hợp với ĐVTN địa phương tuần tra đường biên, cột mốc. Ảnh Anh Bách
Lực lượng Biên phòng Na Ngoi phối hợp với đoàn viên thanh niên địa phương tuần tra đường biên, cột mốc. Ảnh: Anh Bách
Hành trình lên cột mốc của chi đoàn Đồn biên phòng Na Ngoi, Nậm Càn, chi đoàn đoàn Kinh tế Quốc phòng 4 và thanh niên địa phương. Ảnh Anh Bách
Hành trình lên cột mốc của Chi đoàn Đồn Biên phòng Na Ngoi, Nậm Càn, Chi đoàn Đoàn Kinh tế Quốc phòng 4 và thanh niên địa phương. Ảnh: Anh Bách
Hành trình lên cột mốc của chi đoàn Đồn biên phòng Na Ngoi, Nậm Càn, chi đoàn đoàn Kinh tế Quốc phòng 4 và thanh niên địa phương2
Chi đoàn Đồn Biên phòng Na Ngoi, Nậm Càn, Chi đoàn Đoàn Kinh tế Quốc phòng 4 và đoàn thanh niên địa phương băng rừng lên cột mốc. Ảnh: GH

Thay vì những bài học lý thuyết khô khan, đoàn viên thanh niên được trực tiếp nghe giới thiệu về lịch sử, ý nghĩa hệ thống mốc giới ngay tại thực địa. Chính trải nghiệm thực tế ấy giúp kiến thức trở nên sống động, từ đó nâng cao ý thức trách nhiệm trong bảo vệ chủ quyền.

Cán bộ, chiến sỹ Đồn biên phòng Na Ngoi thực hiện nghi lễ chào cột mốc. Ảnh AB
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Na Ngoi thực hiện nghi lễ chào cột mốc. Ảnh: A.B

Thiếu tá Nguyễn Đình Trung – Bí thư Chi đoàn Đồn Biên phòng Na Ngoi nhấn mạnh, những hoạt động trải nghiệm như vậy giúp đoàn viên hiểu rõ hơn nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, từ đó sẵn sàng chung tay cùng lực lượng biên phòng giữ vững an ninh nơi tuyến đầu.

Đoàn viên đồn BP Na Ngoi tô son cột mốc
Đoàn viên Đồn Biên phòng Na Ngoi tô sơn cột mốc. Ảnh: AB

Ở xã Mỹ Lý, hoạt động tuần tra song phương giữa lực lượng Biên phòng Việt Nam và Đại đội biên phòng 217 (tỉnh Hủa Phăn, nước bạn Lào) là điểm nhấn quan trọng. Ngoài kiểm tra hiện trạng mốc giới, hai bên còn phối hợp tuyên truyền người dân chấp hành nghiêm quy định pháp luật, không xâm canh, xâm cư hay vượt biên trái phép.

bna_dv.jpg
Đồn Biên phòng Mỹ Lý trao quà cho Đại đội Biên phòng 217 (tỉnh Hủa Phăn, nước bạn Lào). Ảnh: AB

Không khí buổi tuần tra diễn ra trong tinh thần đoàn kết, tin cậy và hiểu biết lẫn nhau. Những cái bắt tay, những cuộc trao đổi chân tình đã góp phần thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước, đồng thời nâng cao hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ biên giới.

Trung tá Bùi Hồng Mạnh – Chính trị viên Phó Đồn Biên phòng Mỹ Lý nhấn mạnh, đây không chỉ là nhiệm vụ chuyên môn mà còn là dịp để củng cố tình đoàn kết giữa lực lượng bảo vệ biên giới hai bên, góp phần vun đắp mối quan hệ Việt – Lào ngày càng bền chặt.

titphu2(2).png

Song hành với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, tuổi trẻ biên phòng Nghệ An còn để lại dấu ấn đậm nét qua hàng loạt hoạt động an sinh xã hội hướng về cơ sở.

Tại Bệnh viện Kỳ Sơn, Chi đoàn Đồn Biên phòng Nậm Cắn phối hợp với Chi cục Hải quan Cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn, Công an xã và đoàn viên thanh niên các địa phương tổ chức chương trình “Bát cháo tình thương” trao tận tay hàng trăm suất cháo nóng cho bệnh nhân nghèo. Những bát cháo giản dị nhưng ấm áp nghĩa tình, không chỉ giúp người bệnh vơi bớt khó khăn mà còn lan tỏa hình ảnh đẹp của người lính biên phòng.

Đoàn viên, thanh niên Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn cùng các đơn vị tổ chức trao “Bát cháo tình thương” đến người bệnh. Ảnh AB
Đoàn viên Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn phối hợp cùng các lực lượng tổ chức trao “Bát cháo tình thương” đến người bệnh. Ảnh: A.B

Ở xã Môn Sơn, gian bếp nhỏ nơi điểm trường mầm non trở nên rộn ràng hơn bao giờ hết. Cán bộ, hội viên phụ nữ biên phòng cùng các cô giáo tất bật chuẩn bị từng bữa ăn đủ dinh dưỡng cho hơn 200 học sinh. Những bữa cơm không chỉ giúp các em cải thiện thể chất mà còn tiếp thêm động lực để đến lớp mỗi ngày.

Cán bộ, hội viên phụ nữ biên phòng cùng các cô giáo chuẩn bị bữa ăn dinh dưỡng cho học sinh mầm non Môn Sơn. Ảnh AB2
Cán bộ, hội viên phụ nữ biên phòng cùng các cô giáo chuẩn bị bữa ăn dinh dưỡng cho học sinh mầm non Môn Sơn. Ảnh: A.B

Đặc biệt, 520 chiếc áo cờ đỏ sao vàng được trao tận tay các em học sinh đã tạo nên hình ảnh đầy xúc động giữa núi rừng. Màu đỏ của lá cờ như thắp lên trong lòng các em niềm tự hào và tình yêu Tổ quốc từ những điều bình dị nhất.

Theo cô giáo Phạm Thị Thanh – Hiệu trưởng Trường Mầm non Môn Sơn, với học sinh vùng cao, đặc biệt là con em đồng bào dân tộc thiểu số, những hỗ trợ như vậy có ý nghĩa rất lớn, không chỉ về vật chất mà còn về tinh thần.

Chương trình 'Tháng Ba biên giới ở xã Môn Sơn'. Ảnh AB
Chương trình "Tháng Ba biên giới ở xã Môn Sơn". Ảnh: A.B

Tinh thần xung kích của tuổi trẻ biên phòng còn thể hiện qua những việc làm gần gũi: Trao quà cho gia đình chính sách, tặng vở cho học sinh nghèo, cắt tóc miễn phí, dọn dẹp nhà cửa cho các hộ neo đơn. Những hành động nhỏ nhưng thiết thực đã góp phần làm ấm thêm tình quân – dân nơi biên cương.

nen1(1).png
Đoàn viên thanh niên chi đoàn Đồn Biên phòng Châu Khê cắt tóc cho học sinh. Ảnh AB
Đoàn viên Chi đoàn Đồn Biên phòng Châu Khê cắt tóc cho học sinh. Ảnh: A.B
Tuổi trẻ Biên phòng và đoàn viên thanh niên hỗ trợ giúp các gia đình neo đơn vệ sinh nhà cửa. Ảnh AB
Tuổi trẻ Biên phòng và đoàn viên thanh niên hỗ trợ giúp các gia đình neo đơn vệ sinh nhà cửa. Ảnh: A.B
Đoàn viên thanh niên chi đoàn Đồn biên phòng Châu Khê và ĐVTB địa phương tặng quà cho gia đình chính sách. Ảnh AB
Đoàn viên thanh niên Chi đoàn Đồn Biên phòng Châu Khê và đoàn viên thanh niên địa phương tặng quà cho gia đình chính sách. Ảnh: A.B

Bên cạnh đó, các hoạt động chăm sóc sức khỏe và tuyên truyền pháp luật cũng được đẩy mạnh. Tại xã Anh Sơn, hàng trăm lượt người dân được khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí, đồng thời được phổ biến các quy định liên quan đến an ninh trật tự khu vực biên giới.

Không chỉ dừng lại ở đó, nhiều chương trình trang bị kỹ năng số cho học sinh cũng được triển khai, mở ra cơ hội tiếp cận tri thức mới cho thế hệ trẻ vùng biên.

ĐVTN chi đoàn Đồn biên phòng Quỳnh Phương phối hợp với thanh niên địa phương r
Đoàn viên Chi đoàn Đồn Biên phòng Quỳnh Phương phối hợp với thanh niên địa phương ra quân làm sạch môi trường, trồng cây xanh, xây dựng các tuyến đường thanh niên ở phường Quỳnh Mai. Ảnh: A.B

Trên tuyến biển, “Tháng Ba biên giới” cũng diễn ra sôi nổi không kém. Tại phường Quỳnh Mai, đoàn viên Chi đoàn Đồn Biên phòng Quỳnh Phương phối hợp với đoàn viên thanh niên địa phương ra quân làm sạch môi trường, trồng cây xanh, xây dựng các tuyến đường thanh niên. Những con đường ven biển được chỉnh trang xanh – sạch – đẹp không chỉ cải thiện cảnh quan mà còn góp phần nâng cao ý thức cộng đồng trong việc bảo vệ môi trường, gắn với nhiệm vụ giữ gìn chủ quyền biển đảo.

Theo Thiếu tá Trần Minh Hiếu - Trợ lý Công tác quần chúng Bộ đội Biên phòng Nghệ An, 100% tổ chức đoàn trong lực lượng đã đồng loạt triển khai các hoạt động hưởng ứng Tháng Thanh niên và “Tháng Ba biên giới” với nhiều nội dung phong phú, thiết thực.

Các mô hình như “Bát cháo tình thương”, “Nâng bước em tới trường”, “Tay kéo biên phòng” tiếp tục phát huy hiệu quả, trở thành điểm sáng trong công tác đoàn. Hơn 1.000 suất quà với tổng trị giá trên 700 triệu đồng đã được trao tặng đến người dân vùng biên.

Không chỉ vậy, đoàn viên thanh niên còn tích cực tham gia tuần tra bảo vệ biên giới, đấu tranh phòng chống tội phạm, trồng hơn 14.000 cây xanh, tổ chức nhiều đợt vệ sinh môi trường, góp phần xây dựng nông thôn mới.

Có thể thấy, “Tháng Ba biên giới” không chỉ là phong trào mang tính thời điểm, mà đã trở thành môi trường để tuổi trẻ Biên phòng Nghệ An phát huy vai trò xung kích, tình nguyện và sáng tạo.

Từ những bước chân tuần tra nơi cột mốc đến những bữa cơm sẻ chia với học sinh nơi bản nhỏ, từ tiết học vùng biên đến những con đường ven biển xanh sạch, tất cả đã góp phần vun đắp “thế trận lòng dân” vững chắc. Ở đó, mỗi tấc đất, mỗi đường biên không chỉ được gìn giữ bằng nhiệm vụ, bằng sức trẻ mà còn bằng niềm tin và sự gắn bó giữa quân và dân.

na-ngoi-3(1).jpg
Chi đoàn Đồn Biên phòng Na Ngoi và đoàn địa phương, các lực lượng tặng quà cho đơn vị bảo vệ biên giới của nước bạn Lào. Ảnh: AB

“Trong thời gian tới, tuổi trẻ Biên phòng Nghệ An sẽ tiếp tục phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, đổi mới nội dung, hình thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, góp phần đảm bảo yên dân, yên địa bàn, yên biên giới” - Thiếu tá Trần Minh Hiếu khẳng định.

0 0 0

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

Tuổi trẻ quân hàm xanh “thắp lửa” tháng Ba nơi phên dậu Tổ quốc
Google News
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO