Tuyển Việt Nam đón tin dữ từ Nguyễn Xuân Son, Antonio Moric từ chối về V-League
Đội tuyển Việt Nam lo ngại về chấn thương cơ đùi của tiền đạo Nguyễn Xuân Son, trong khi tài năng trẻ Antonio Moric khẳng định ưu tiên phát triển sự nghiệp tại châu Âu.
Đợt tập trung của đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho vòng loại Asian Cup 2027 đang trải qua những diễn biến trái chiều. Tâm điểm chú ý đổ dồn vào tình hình sức khỏe của chân sút chủ lực Nguyễn Xuân Son và những chia sẻ thẳng thắn về tương lai của tài năng Việt kiều Antonio Moric.
Nguyễn Xuân Son dính chấn thương cơ đùi
Hàng công của đội tuyển Việt Nam vừa phải đón nhận một tin không vui khi tiền đạo Nguyễn Xuân Son gặp sự cố trong buổi tập chiều 21/3. Chân sút gốc Brazil đã không thể hoàn thành giáo án của huấn luyện viên Kim Sang-sik do gặp vấn đề ở vùng cơ đùi trái.
Theo ghi nhận tại hiện trường, tiền đạo sinh năm 1997 tỏ ra khá đau đớn và phải rời sân sớm để các bác sĩ tiến hành chườm đá. Đây là một tổn thất đáng lo ngại, bởi người hâm mộ đang rất kỳ vọng vào sự kết hợp giữa anh và người đồng đội ăn ý Đỗ Hoàng Hên trong các trận đấu sắp tới.

Antonio Moric ưu tiên phát triển tại châu Âu
Trong khi đó, tài năng trẻ Antonio Moric - cầu thủ mang hai dòng máu Việt Nam và Croatia - đã có những chia sẻ về định hướng sự nghiệp. Dù đang thuộc biên chế CLB NK Trnje (giải hạng Nhì Croatia) và rất hào hứng khi được hội quân cùng đội tuyển Việt Nam, Moric khẳng định V-League chưa nằm trong kế hoạch ngắn hạn của anh.
Cầu thủ sinh năm 2008 thẳng thắn cho biết bản thân nhận thức được rằng sự phát triển tốt nhất là ở lại châu Âu lâu nhất có thể. Moric chia sẻ rằng anh có thể sẽ đến V-League vào một thời điểm rất lâu nữa, có lẽ là gần khi giải nghệ, nhưng hiện tại mục tiêu hàng đầu vẫn là môi trường bóng đá châu Âu.

Bổ sung quân số và chuẩn bị cho trận gặp Bangladesh
Về tình hình lực lượng chung, HLV Kim Sang-sik vừa đón nhận tin vui khi nhóm 6 cầu thủ trụ cột đã chính thức hội quân vào ngày 22/3 sau khi hoàn thành nhiệm vụ tại Cúp Quốc gia. Danh sách bao gồm thủ môn Đặng Văn Lâm, hậu vệ Lê Ngọc Bảo, Trương Tiến Anh và bộ ba tiền vệ của Thể Công Viettel là Nguyễn Hoàng Đức, Khuất Văn Khang, Phạm Gia Hưng.
Sự bổ sung này giúp ban huấn luyện có đầy đủ quân số để chuẩn bị cho trận giao hữu với Bangladesh diễn ra lúc 19h ngày 26/3 trên sân Hàng Đẫy. Đáng chú ý, trọng tài chính điều hành trận đấu này là ông Cheung Wai Lung Mario, người Hong Kong (Trung Quốc), một vị vua áo đen vừa đạt cấp độ FIFA trong năm nay.
Dấu ấn từ các nhân tố mới
Bên cạnh những thông tin về nhân sự, sự hòa nhập nhanh chóng của các tân binh cũng mang lại tín hiệu tích cực. Tiền vệ Đỗ Hoàng Hên đã gây ấn tượng mạnh với ban huấn luyện nhờ nguồn năng lượng dồi dào và tư duy chiến thuật nhạy bén ngay trong những buổi tập đầu tiên.
Ở cấp độ CLB, tiền vệ Phạm Gia Hưng cũng vừa tỏa sáng rực rỡ với bàn thắng quyết định ở phút 90+3 giúp Ninh Bình FC giành quyền đi tiếp tại Cúp Quốc gia. Dù sắm vai người hùng, cầu thủ sinh năm 2000 vẫn giữ thái độ điềm tĩnh và thừa nhận đội nhà cần cải thiện thêm về khâu phòng ngự.


