Tuyển Ý lỡ hẹn World Cup sau thất bại đau đớn trước Bosnia trên chấm luân lưu
Thất bại kịch tính tại Zenica chính thức khiến đoàn quân của Gennaro Gattuso mất vé dự World Cup. Tấm thẻ đỏ của Bastoni và sự phung phí của Moise Kean đã phá hỏng mọi nỗ lực của Azzurri.
Cơn ác mộng của bóng đá Ý lại tiếp tục kéo dài khi nhà cựu vô địch thế giới chính thức lỡ hẹn với Vòng chung kết World Cup sau trận thua đầy bi kịch trước Bosnia & Herzegovina. Dù có bàn dẫn trước từ sớm, bước ngoặt thẻ đỏ cùng sự thiếu hiệu quả trong khâu dứt điểm đã khiến đoàn quân của Gennaro Gattuso phải trả giá đắt.
Bước ngoặt nghiệt ngã từ tấm thẻ đỏ của Bastoni
Mọi kế hoạch của đội tuyển Ý gần như đổ vỡ ở phút 41. Trong một tình huống dâng cao đội hình, hàng thủ Azzurri để lộ khoảng trống chết người giúp Amar Memic thoát xuống đối mặt với thủ môn. Alessandro Bastoni, thay vì giữ bình tĩnh để Donnarumma xử lý, đã thực hiện một pha xoạc bóng mạo hiểm từ phía sau.

Quyết định rút thẻ đỏ trực tiếp của trọng tài Clement Turpin được đánh giá là hoàn toàn chính xác. Việc phải chơi thiếu người trong suốt thời gian còn lại đã phá hỏng hoàn toàn tính toán chiến thuật của HLV Gattuso. Từ thế chủ động, Ý buộc phải lùi sâu phòng ngự co cụm và chịu đựng sức ép nghẹt thở với tổng cộng 30 cú dứt điểm từ phía Bosnia.
Sự phung phí của Moise Kean và lối chơi bế tắc
Dù là người mở tỷ số ở phút 15 và thiết lập kỷ lục ghi bàn trong 6 trận liên tiếp cho Azzurri, Moise Kean vẫn phải chịu một phần trách nhiệm lớn. Phút 60, khi tỷ số đang là 1-0, Kean đã bỏ lỡ cơ hội vàng trong tình huống đối mặt với thủ thành Vasilj. Cú dứt điểm thiếu tinh tế đưa bóng đi chệch cột dọc đã tước đi cơ hội định đoạt trận đấu của người Ý.

Thống kê chỉ ra rằng Ý chỉ có vỏn vẹn 4 lần chạm bóng trong vòng cấm địa Bosnia trong suốt 45 phút đầu tiên. Các tiền vệ như Tonali, Barella hay Locatelli hoàn toàn bế tắc trong việc tung ra những đường chuyền xuyên phá. Ý chơi thứ bóng đá nặng về cơ bắp nhưng thiếu đi sự tinh quái cần thiết để khuất phục đối thủ chơi kỷ luật như Bosnia.
Bi kịch trên chấm luân lưu và sự trỗi dậy của Bosnia
Khi trận đấu bước vào loạt sút luân lưu, sự sụp đổ về mặt tinh thần của tập thể Azzurri hiện lên rõ rệt. Trong khi Bosnia thực hiện hoàn hảo cả 4 lượt sút, những đôi chân triệu đô của Ý lại run rẩy. Francesco Pio Esposito sút bóng vọt xà, còn Bryan Cristante đưa bóng tìm đến đúng khung gỗ.

Ngược lại, Bosnia cho thấy sự xuất sắc khi tận dụng tối đa lợi thế hơn người. Lão tướng Edin Dzeko chơi như một chiến binh, chính anh là người tạo điều kiện cho Tabakovic gỡ hòa ở phút 79. Chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) lên tới 1.81 của Bosnia so với 0.86 của Ý đã phản ánh đúng cục diện trận đấu.
Thất bại này là đỉnh điểm của cuộc khủng hoảng toàn diện khi đội tuyển Ý lần thứ ba liên tiếp lỡ hẹn với ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Một cuộc cách mạng thực sự từ gốc rễ là điều mà bóng đá xứ sở mỳ ống cần ngay lúc này thay vì đổ lỗi cho định mệnh.


