U17 Việt Nam vào chung kết Đông Nam Á: Lý giải pha bẻ còi penalty gây tranh cãi
Dù bị VAR tước quả phạt đền mười mươi, U17 Việt Nam vẫn ngược dòng hạ Australia 2-1. Cựu Còi vàng Dương Văn Hiền đã phân tích chi tiết về quyết định của trọng tài.
U17 Việt Nam đã chính thức ghi tên mình vào trận chung kết U17 Đông Nam Á 2026 sau chiến thắng nghẹt thở 2-1 trước đối thủ đầy duyên nợ U17 Australia. Dù phải đối mặt với một quyết định thay đổi hoàn toàn cục diện từ tổ trọng tài VAR, các học trò của HLV Cristiano Roland vẫn thể hiện bản lĩnh kiên cường để lội ngược dòng thành công.
Khoảnh khắc bẻ còi đầy tranh cãi tại phút 38
Đáng chú ý, tâm điểm của trận bán kết đổ dồn vào một tình huống nhạy cảm trong hiệp một, khi U17 Việt Nam đang nỗ lực gia tăng sức ép. Cụ thể, phút 38, tiền đạo Sỹ Bách có pha bứt tốc chớp nhoáng xộc thẳng vào vòng cấm đối phương và ngã xuống sau tác động từ O'Carroll bên phía Australia.

Ngay lập tức, trọng tài chính Yusuke chỉ tay vào chấm phạt đền và rút thẻ vàng cảnh cáo cầu thủ Australia. Tuy nhiên, sau khi nhận tín hiệu từ tổ VAR và trực tiếp xem lại băng hình, vị "vua áo đen" đã đưa ra quyết định gây sốc: hủy bỏ phạt đền và xóa thẻ vàng. Động thái này vấp phải sự phản ứng dữ dội từ người hâm mộ khi góc quay truyền hình cho thấy dường như đã có một pha phạm lỗi từ phía sau.
Chuyên gia giải mã quyết định của trọng tài
Dưới góc nhìn chuyên môn, cựu Còi vàng Việt Nam Dương Văn Hiền đã có những phân tích khách quan về tình huống này. Ông nhận định rằng ở góc máy truyền hình rất khó để khẳng định chắc chắn có lỗi hay không, bởi cầu thủ Australia thực hiện động tác xoạc chân cùng hướng di chuyển với tiền đạo, thay vì xoạc ngang.
"Tôi có cảm giác sự va chạm không đủ lớn để cầu thủ U17 Việt Nam ngã. Có thể Sỹ Bách bị mất đà. Khi trọng tài xem VAR với nhiều góc máy toàn cảnh và chi tiết hơn, quyết định cuối cùng được đưa ra là có cơ sở", ông Hiền giải thích thêm về quyết định của ông Yusuke.
Bản lĩnh ngược dòng và tấm vé vào chung kết
Bên cạnh việc đối mặt với quyết định bất lợi, các cầu thủ trẻ Việt Nam không hề nao núng. Ngay cuối hiệp 1, Mạnh Cường đã tỏa sáng mang về bàn gỡ hòa quý giá. Bước sang hiệp 2, Nguyễn Lực cụ thể hóa ưu thế bằng pha đệm bóng cận thành, ấn định chiến thắng 2-1 cho đại diện Việt Nam.
Nhìn chung, chiến thắng này không chỉ ghi nhận sự xuất sắc về mặt chiến thuật mà còn là minh chứng cho sự trưởng thành về tâm lý của đội hình dưới thời HLV Cristiano Roland. Đối thủ cuối cùng của U17 Việt Nam trong trận tranh ngôi vương sẽ là U17 Malaysia – đội bóng từng thảm bại 0-4 trước chính chúng ta ở giai đoạn vòng bảng.


