U20 Việt Nam và tín hiệu tươi sáng ở tương lai

Đức Anh 08/03/2023 09:16

(Baonghean.vn) -U20 Việt Nam đã khép lại hành trình đáng nhớ của mình tại U20 châu Á 2023. Dù không thể viết tiếp giấc mơ ở giải đấu hàng đầu châu lục, nhưng HLV Hoàng Anh Tuấn vẫn tỏ ra đầy lạc quan và cho rằng, màn trình diễn xuất thần của cầu thủ chúng ta cũng là dấu hiệu cho tương lai.

Dù đã giành được 6 điểm sau 2 lượt đấu đầu tiên tại bảng B, nhưng muốn đi tiếp U20 Việt Nam cần có ít nhất một trận hòa trước U20 Iran. Điều đó không hề dễ dàng bởi đội bóng đến từ Tây Á dù để thua tại lượt trận thứ 2, nhưng vẫn được đánh giá là đội mạnh nhất ở bảng đấu này.

Với lợi thế về thể hình, thể lực U20 Iran đã có được điều mình cần.

Bước vào trận đấu, tuy đội quân của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn thua thiệt về thể hình, thể lực, nhưng đã thể hiện được tinh thần, ý chí quyết tâm rất cao. U20 Việt Nam không phòng thủ thụ động, mà vẫn thường xuyên tổ chức được các pha phản công đầy sắc sảo. Khi tỷ số đang là 0-0, đội bóng của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã suýt chút nữa giành được lợi thế dẫn điểm, khi Văn Khang đưa bóng trúng cột dọc.

Tuy nhiên, đến phút 36, U20 Iran đã có được điều mình cần. Từ pha đá phạt cố định bên cánh trái, hậu vệ Hazbavi bật cao đánh đầu làm tung lưới Văn Bình, mở tỷ số cho Iran.

Những tưởng U20 Việt Nam sẽ sụp đổ, nhưng một lần nữa những chiến binh sao vàng đã vùng dậy và có bàn thắng gỡ hòa sau pha phối hợp đẹp mắt và Văn Khang là người tung cú sút làm xé lưới đối phương.

Khoảng thời gian cuối trận, do U20 Việt Nam đã không điều chỉnh chiến thuật kịp thời khi thể lực của các cầu thủ đã đi xuống. Vì thế đã để đối phương nâng tỷ số lên thành 3-1 và qua đó nói lời chia tay với giải đấu.

Sau trận đấu huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn không giấu được sự tiếc nuối.

Sau trận huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn không giấu được sự tiếc nuối: “Tôi thay mặt cho toàn đội bóng, xin lỗi người hâm mộ Việt Nam. Ở trận đấu này, chúng tôi đã không hoàn thành nhiệm vụ. Và không đáp ứng được sự kỳ vọng rất lớn của người hâm mộ. Một giải đấu các cầu thủ của chúng tôi đã nỗ lực rất nhiều và hết sức nghiệt ngã với điều lệ giải. 3 đội cùng điểm số với nhau, cuối cùng Việt Nam đã bị loại hết sức đáng tiếc” , huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn chia sẻ cảm xúc.

Nói về việc để đối phương một lần nữa vượt lên dẫn trước sau khi đã quân bình được tỷ số, nhà cầm quân U20 Việt Nam lý giải: “Sau khi chúng tôi có bàn gỡ thế trận đã thay đổi rất nhiều, chúng tôi chuẩn bị thay đổi chiến thuật, nhưng rất tiếc đối phương đã có được bàn thắng nâng tỷ số lên thành 2-1. Lúc đó hệ thống chiến thuật cũng đã bị phá vỡ và chúng tôi chỉ còn biết nỗ lực đá bóng hướng về phía trước. Chúng tôi đã gặp nhiều khó khăn với hàng phòng ngự gồm các cầu thủ cao to của đội Iran. Và chúng tôi đã không còn cơ hội để gỡ hòa”.

Dù thua trận nhưng huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn vẫn dành nhiều lời khen đến các học trò, ông tỏ ra lạc quan về tương lai của bóng đá Việt Nam với lứa cầu thủ kế cận đầy tài năng này. “Thật ra các bạn thấy rồi, màn trình diễn của U20 Việt Nam không tệ. Nhiều gương mặt tiềm năng sau này phát triển cho Đội tuyển Quốc gia. Hàng thủ có Nguyên Hoàng, thủ môn Văn Bình; Quốc Việt có duyên ghi bàn, Văn Trường, Văn Khang đều thể hiện được tài năng của mình. Lứa cầu thủ này rất tiềm năng. Các bạn trưởng thành nhiều, gặp nhiều đối thủ mạnh, tính chất trình diễn cao. Ở 3 trận vòng bảng, có cầu thủ 2 lần xuất sắc nhất trận, đó là Văn Khang. Chúng ta nên có niềm tin, họ mới 19-20 còn nhiều thời gian phía trước, thậm chí có người mới 18 tuổi như Nguyên Hoàng hay Mạnh Hưng, Văn Bình. Chúng ta đặt niềm tin vào họ. Tôi tin tương lai lứa này sẽ đóng góp cho Việt Nam rất nhiều. Màn trình diễn xuất thần của cầu thủ chúng ta cũng là dấu hiệu cho tương lai”.

Hành trình U20 Việt Nam tại giải U20 châu Á đã khép lại, nhưng đây chỉ mới là bước khởi đầu của lứa cầu thủ đầy tài năng này. Với những gì các học trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã thể hiện, người hâm mộ vẫn có quyền kỳ vọng vào một tương lai tươi sáng của bóng đá Việt Nam.

U20 Việt Nam và tín hiệu tươi sáng ở tương lai
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO