U22 Việt Nam ngược dòng 3-2, giành HCV SEA Games 33
Bị dẫn trước 2 bàn, U22 Việt Nam đã tạo nên màn lội ngược dòng kịch tính để đánh bại U22 Thái Lan 3-2 trong hiệp phụ, giành HCV bóng đá nam SEA Games 33.
Tối 18/12, U22 Việt Nam đã viết nên một câu chuyện cổ tích tại chung kết môn bóng đá nam SEA Games 33 khi lội ngược dòng đánh bại chủ nhà U22 Thái Lan với tỷ số 3-2 sau 120 phút thi đấu, qua đó giành tấm Huy chương Vàng lịch sử. Màn trình diễn đầy bản lĩnh và tinh thần không bỏ cuộc của các cầu thủ đã được Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đặc biệt ca ngợi.

Cơn ác mộng hiệp một
Trận đấu khởi đầu đầy khó khăn cho U22 Việt Nam khi đội chủ nhà Thái Lan sớm vươn lên dẫn trước. Phút thứ 20, Yotsakorn Burapha thực hiện một cú sút phạt tầm xa hiểm hóc, mở tỷ số 1-0 cho "Voi chiến". Bất lợi càng chồng chất khi đến phút 31, đội trưởng Seksan Ratree nhân đôi cách biệt bằng một pha đi bóng tốc độ và dứt điểm quyết đoán từ ngoài vòng cấm, khép lại hiệp một với tỷ số 2-0 nghiêng về Thái Lan.
Sự trở lại ngoạn mục sau giờ nghỉ
Tưởng chừng như tấm HCV đã ở rất xa, nhưng U22 Việt Nam đã trở lại đầy mạnh mẽ trong hiệp hai. Ngay phút 47, đội trưởng Nguyễn Đình Bắc đã mang về một quả phạt đền và chính anh đã thực hiện thành công để rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2, thắp lại hy vọng cho toàn đội.
Sức ép liên tục được tạo ra và điều gì đến cũng phải đến. Phút 60, từ một tình huống phạt góc, hậu vệ Waris Choolthong của Thái Lan đã lúng túng phản lưới nhà, đưa trận đấu trở về vạch xuất phát với tỷ số 2-2. Thậm chí, U22 Việt Nam suýt chút nữa đã có bàn thắng thứ ba ở phút 72 nếu cú đánh đầu của Nguyễn Hiểu Minh không tìm đến cột dọc.
Khoảnh khắc vàng trong hiệp phụ
Hòa 2-2 sau 90 phút chính thức, hai đội phải bước vào hiệp phụ để phân định thắng thua. Tại đây, bản lĩnh của U22 Việt Nam đã lên tiếng. Phút 96, từ một pha bóng lộn xộn trước khung thành, thủ môn Sorawat Phosaman xử lý không dứt khoát, tạo điều kiện cho Nguyễn Thanh Nhàn ập vào đệm bóng cận thành, ấn định chiến thắng chung cuộc 3-2.
Chiến thắng này không chỉ giúp U22 Việt Nam đòi lại tấm HCV mà còn chấm dứt cơn khát danh hiệu của Thái Lan tại đấu trường SEA Games kể từ năm 2017. Trang chủ AFC đã mô tả đây là một trong những trận chung kết kịch tính nhất lịch sử, ca ngợi tinh thần thi đấu kiên cường và không bao giờ khuất phục của các nhà vô địch U22 Việt Nam.


