U22 Việt Nam ngược dòng 3-2, giành HCV SEA Games 33 kịch tính
Bị dẫn trước 2-0, U22 Việt Nam đã có màn lội ngược dòng ngoạn mục để đánh bại U22 Thái Lan 3-2 trong hiệp phụ, qua đó giành Huy chương Vàng bóng đá nam SEA Games 33.
U22 Việt Nam đã giành Huy chương Vàng bóng đá nam SEA Games 33 sau chiến thắng nghẹt thở 3-2 trước chủ nhà U22 Thái Lan trong trận chung kết. Bị dẫn trước hai bàn, các học trò của HLV Kim Sang-sik đã thể hiện tinh thần thi đấu kiên cường để tạo nên một trong những màn lội ngược dòng đáng nhớ nhất lịch sử giải đấu.
Thái Lan khởi đầu áp đảo
Trận chung kết trên sân Rajamangala khởi đầu đầy khó khăn cho U22 Việt Nam khi đội chủ nhà Thái Lan nhập cuộc đầy chủ động. Ngay phút thứ 20, Yotsakorn Burapha đã thực hiện một cú sút phạt đẳng cấp, mở tỷ số cho "Voi chiến".
Hưng phấn sau bàn thắng, U22 Thái Lan tiếp tục gia tăng sức ép. Từ một tình huống phản công sắc bén, Seksan Ratree nhân đôi cách biệt, đưa đội chủ nhà dẫn trước 2-0. Kết thúc hiệp một, lợi thế lớn nghiêng về U22 Thái Lan, đẩy U22 Việt Nam vào thế khó.
Màn quật khởi trong hiệp hai
Bước sang hiệp hai, U22 Việt Nam cho thấy một bộ mặt hoàn toàn khác. Đội bóng của HLV Kim Sang-sik chơi bùng nổ, liên tục gây sức ép lên phần sân đối phương. Nỗ lực của họ đã được đền đáp khi Đình Bắc rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 trên chấm phạt đền.
Chỉ hơn 10 phút sau, áp lực từ những pha bóng bổng của U22 Việt Nam đã khiến hàng phòng ngự Thái Lan mắc sai lầm, dẫn đến một bàn phản lưới nhà. Tỷ số được cân bằng 2-2, đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát và buộc hai đội phải bước vào hiệp phụ.
Khoảnh khắc vàng của Thanh Nhàn
Khi trận đấu bước vào hiệp phụ, từ một pha phối hợp bài bản, Thanh Nhàn đã có mặt đúng lúc để thực hiện cú sút bồi tung lưới đối phương. Bàn thắng quý giá này đã ấn định chiến thắng 3-2, hoàn tất màn ngược dòng kịch tính cho U22 Việt Nam.

CĐV Thái Lan chỉ trích đội nhà
Thất bại cay đắng ngay trên sân nhà khiến nhiều cổ động viên Thái Lan trút sự thất vọng lên các cầu thủ. Trên mạng xã hội, hàng loạt bình luận chỉ trích gay gắt đã xuất hiện. Một tài khoản mỉa mai: "Không sao đâu, rồi cũng về nhà nhảy TikTok tiếp, đúng phong cách ‘Voi chiến’ phiên bản giải trí."
Nhiều ý kiến khác còn nhắm vào thái độ thi đấu của các cầu thủ U22 Thái Lan, cho rằng họ thiếu nỗ lực và có những pha nằm sân không cần thiết. "Diễn quá rồi đấy, chàng trai ạ", một cổ động viên bình luận ngắn gọn.

Chiến thắng này không chỉ mang về tấm Huy chương Vàng danh giá mà còn giúp U22 Việt Nam duy trì thành tích toàn thắng trong năm 2025 dưới thời HLV Kim Sang-sik, đồng thời khẳng định bản lĩnh và tinh thần chiến đấu của thế hệ cầu thủ trẻ Việt Nam.


