U22 Việt Nam ngược dòng 3-2, giành HCV SEA Games 33 tại Thái Lan
Bị dẫn trước 2-0, U22 Việt Nam tạo nên màn lội ngược dòng lịch sử 3-2 trước Thái Lan ngay tại Rajamangala, khẳng định vị thế số một Đông Nam Á.
Màn lội ngược dòng lịch sử tại Rajamangala
Tối 18/12, U22 Việt Nam đã viết nên một chương mới đầy kịch tính trong lịch sử đối đầu với Thái Lan khi lội ngược dòng giành chiến thắng 3-2 trong trận chung kết SEA Games 33. Bị dẫn trước 2-0 ngay trong hiệp một, các học trò của HLV Kim Sang Sik đã thể hiện một tinh thần quật cường để mang về tấm Huy chương Vàng danh giá ngay tại "thánh địa" Rajamangala.
Đội chủ nhà Thái Lan đã có một khởi đầu như mơ với hai bàn thắng vươn lên dẫn trước, khiến nhiều người hâm mộ Việt Nam lo lắng về một kịch bản tồi tệ. Tuy nhiên, hiệp hai chứng kiến sự vùng lên mạnh mẽ của "Những Chiến binh Sao Vàng". Các cầu thủ áo đỏ đã thi đấu đầy quyết tâm, gỡ hòa 2-2 và kéo trận đấu vào hiệp phụ.
Trong thời gian thi đấu thêm, Thanh Nhàn đã trở thành người hùng với "bàn thắng vàng", kết liễu trận đấu và nhấn chìm sân Rajamangala trong sự im lặng của thất vọng. Màn trình diễn này đã được Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) ca ngợi là "màn lội ngược dòng lịch sử", khẳng định không chỉ ưu thế về chuyên môn mà còn cả bản lĩnh thi đấu vượt trội của U22 Việt Nam.

Khi "thánh địa" Thái Lan trở thành sân nhà
Chiến thắng này không chỉ mang về tấm HCV SEA Games mà còn phá tan nỗi ám ảnh mang tên Rajamangala. Sân vận động với sức chứa hơn 50.000 khán giả từng là nơi "đi dễ khó về" với nhiều thế hệ cầu thủ Việt Nam. Tuy nhiên, trong năm 2025, bóng đá Việt Nam đã hai lần chinh phục thành công pháo đài này.
Trước đó, vào đầu năm, đội tuyển quốc gia cũng dưới sự dẫn dắt của HLV Kim Sang Sik đã đánh bại Thái Lan để lên ngôi vô địch ASEAN Cup 2024. Hai chức vô địch liên tiếp ngay trên đất khách đã biến áp lực từ các khán đài thành động lực, cho thấy sự trưởng thành vượt bậc về tâm lý của các cầu thủ.
Lời khẳng định của nhà vua
Sau trận đấu, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc, một trong những nhân tố thi đấu nổi bật, đã không giấu được cảm xúc. Anh chia sẻ: "Quá sướng! Vô địch ngay trên đất Thái, còn gì tuyệt vời bằng. Trước đó, chúng ta đã đăng quang ngay tại Indonesia (giải U23 Đông Nam Á 2025), và giờ là hạ gục người Thái tại sân nhà của họ. U22 Việt Nam chính là nhà vua của Đông Nam Á."
Lời phát biểu của Đình Bắc là sự tổng kết cho một năm đại thành công của bóng đá Việt Nam, đặc biệt là trong các cuộc đối đầu trực tiếp với đối thủ lớn nhất khu vực. Dưới triều đại của HLV Kim Sang Sik, bóng đá Việt Nam đang cho thấy một vị thế vững chắc, không còn e ngại bất kỳ đối thủ nào và sẵn sàng chinh phục những đỉnh cao mới.



