U22 Việt Nam tan giấc mơ vàng

(Baonghean.vn) - Việc chọn điểm rơi phong độ nhằm vào trận đấu quyết định với U22 Indonesia nhưng chỉ giành được kết quả hòa đã khiến chúng ta gặp khó khăn. 

Đoạt 13 HCV trong 18 kỳ SEA Games gần nhất là minh chứng cho thấy bóng đá Thái Lan ở một đẳng cấp khác so với phần còn lại của Đông Nam Á.

Điều khá ngạc nhiên là Malaysia, Singapore hay Indonesia đều từng đánh bại "ông kẹ" này, nhưng Việt Nam... thì không. Đội bóng xứ chùa Vàng từng vài lần thất bại ở vòng bảng, nhưng chưa bao giờ gục ngã dưới chân các cầu thủ Việt Nam.

Chênh lệch giữa hai đội được thể hiện rõ nhất là giai đoạn 1995-2005, Thái Lan đã “nẫng” cả 4 HCV của Việt Nam khi đối đầu trong bốn trận chung kết. Việt Nam thậm chí chỉ ghi được đúng một bàn của Văn Quyến tại sân Mỹ Đình năm 2003.

Họ chỉ yếu đi khi SEA Games - sân chơi dành cho lứa U23 kể từ năm 2001. Đội bóng xứ chùa Vàng phải xách vali về nước ngay từ vòng bảng các năm 2009 và 2011.

Nhưng trận đấu chiều nay U22 Thái Lan cho thấy vì sao họ vẫn là đội bóng lớn của khu vực từ việc triển khai lối chơi, bản lĩnh của các cầu thủ và vai trò cầm quân của HLV Worrawoot Srimaka. Quá đẳng cấp!

Thủ môn, tử huyệt được báo trước

Tại SEA Games lần này cũng vậy, cho đến trước khi gặp Việt Nam, 4 trận đấu vòng bảng chưa thấy HLV Worrawoot Srimaka phô diễn được sức mạnh như danh tiếng vốn có. Thái Lan lộ ý đồ tấn công phủ đầu để giành 3 điểm khi đẩy đội hình lên khá cao, họ pressing khắp mặt sân.

Trong khi đó, các học trò của HLV Hữu Thắng chơi khá chậm rãi, nhờ khả năng kiểm soát bóng của bộ đôi Xuân Trường, Tuấn Anh. Hữu Thắng không giấu diếm ý đồ bố trí tới 6 cầu thủ lò HAGL trong đội hình xuất phát, những người đã nhiều năm qua đối đầu với các cầu thủ trẻ Thái Lan hòng khống chế đối thủ.

Người hâm mộ Việt Nam lại tan “giấc mơ vàng”. Ảnh: Internet
Người hâm mộ Việt Nam lại tan “giấc mơ vàng”. Ảnh: Internet

HLV Worrawoot đã chỉ đạo Worachit và hậu vệ Sasalak liên tục khoét vào cánh phải, nơi Văn Thanh trấn giữ. Hiệp 1, Thái Lan là đội ép sân, cầm bóng nhiều hơn nhưng tình huống nguy hiểm nhất trên sân lại thuộc về Việt Nam khi Tuấn Tài có cú sút chạm cột dọc khung thành thủ môn Nont Muangngam từ đường chọc khe của Văn Toàn.

Nhưng phút 45, do sự thiếu tập trung của thủ môn Minh Long, bắt bóng từ đường chuyền về của Tuấn Anh đã biếu cho Thái Lan quả phạt gián tiếp cách khung thành chừng 7-8m. Phitiwat Sukjitthammakul đã không bỏ qua cơ hội này sút căng vào góc gần, làm tung lưới Việt Nam ghi bàn 1-0.

Trong quá trình chuẩn bị SEA Games 29, vị trí thủ môn của U22 Việt Nam đã tốn khá nhiều giấy bút của báo chí, cả Tiến Dũng lẫn Phi Long đều để lại sự thiếu an tâm cho người hâm mộ. Đầu hiệp 2, Phí Minh Long lại bỏ khung thành băng ra tranh bóng khi mà còn có 2 hậu vệ trước mặt, để cho Phicha Autra dễ dàng đá bóng vào khung thành bỏ trống, nâng tỷ số lên 2-0.

Đội mạnh hơn đã thắng

Ngay cả phút 66, khi Rattanakorn phạm lỗi dẫn đến quả phạt pennalty nhưng Công Phượng - cầu thủ xuất sắc nhất đội tuyển Việt Nam cũng đá bổng lên trời thì mới biết các cầu thủ căng thẳng như thế nào khi đối đầu với người Thái.

Công Phượng và các đồng đội đã có một SEA Games thất vọng. Ảnh: Internet
Công Phượng và các đồng đội đã có một SEA Games thất vọng. Ảnh: Internet

Vài phút sau, đội trưởng Chenrop Samphaodi xuất phát sau những tì đè của Văn Hậu, sút tung lưới Minh Long, tỷ số 3-0. Bàn thắng thể hiện đẳng cấp của một tiền đạo hàng đầu khu vực Đông Nam Á.

Sau 3 trận thắng tưng bừng, không một người hâm mộ Việt Nam nào có thể tin đội tuyển Việt Nam lại bị loại sớm. Thậm chí “giấc mơ vàng” đã đến rất gần với chúng ta, niềm tin về một tấm HCV bóng đá nam ngày càng đến gần.

Nhưng sức mạnh thực sự của đội tuyển Việt Nam chỉ được bộc lộ khi gặp 2 đối thủ ngang cơ là Indonesia và Thái Lan. Hơn người 30 phút, tốn bao sức lực nhưng rốt cuộc chúng ta chỉ nhận được kết quả 0-0 rồi để tiếp tục “yếu pin, yếu cả tinh thần” thua tan nát 0-3 với Thái Lan trong trận đấu tiếp theo.

Việc chỉ cần 1 kết quả hòa là giành tấm vé đi tiếp nhưng thầy trò HLV Hữu Thắng đã phải xách va li lên đường về nước sớm cho thấy khoảng cách khá lớn với bóng đá Thái Lan. Chắc chắn, sau trận đấu báo chí sẽ còn mổ xẻ rất nhiều về trận thua đáng xấu hổ này, câu chuyện huấn luyện viên nội hay ngoại sẽ lại được xới lên.

Phía bên kia HLV Worrawoot đảm nhận trọng trách bảo vệ chiếc HCV SEA Games một cách khá lặng lẽ. U22 Thái Lan không cần tốn quá sức trước các đối thủ yếu hơn, chỉ bung sức vào các trận đấu quyết định. Đó là đẳng cấp của một đội bóng lớn khu vực Đông Nam Á.

 

Đội hình ra sân


Việt Nam (4-4-1-1): Minh Long, Văn Khánh, Tiến Dũng, Văn Thanh, Văn Hậu, Xuân Trường, Tuấn Anh, Văn Toàn, Hồng Duy, Công Phượng, Tuấn Tài.

Thái Lan (4-2-3-1): Nont Muangngam, Sasalak Haiprakhon, Suriya Singmui, Worawut Namvech, Nopphon Phonkam, Chenrop Samphaodi, Phicha Autra, Saringkan Peomsupa, Phitiwat, Rattanakorn, Worachit.

Tỷ số: 0-3 (U22 VN thua)

                                                                                           An Thanh

tin mới

U23 Việt Nam không còn là ẩn số, chờ sức bật ngôi sao

U23 Việt Nam không còn là ẩn số, chờ sức bật ngôi sao

Đội tuyển của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã dự 5/6 vòng chung kết U23 châu Á khi sân chơi này lần đầu diễn ra năm 2013. U23 Việt Nam không còn là ẩn số với mọi đối thủ và để tiến sâu, thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cần chứng tỏ năng lực thực sự thay vì mong đợi vào may mắn.

U23 Việt Nam gặp U23 Kuwait: Đầu xuôi, đuôi lọt

U23 Việt Nam gặp U23 Kuwait: Đầu xuôi, đuôi lọt

(Baonghean.vn) - Ẩn số U23 Kuwait phần nào sẽ gây khó khăn cho U23 Việt Nam ở ngày ra quân. Nhưng thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn sẽ biết cách để hóa giải ẩn số này, qua đó có được một kết quả thuận lợi trước đối thủ đến từ Tây Á.

 Đội bóng của HLV Park Hang -seo bại trận trong ngày Kon Tum FC lập kỷ lục; Thể Công Viettel tìm kiếm tài năng từ gần 900 cầu thủ nhí

Đội bóng của HLV Park Hang -seo bại trận trong ngày Kon Tum FC lập kỷ lục; Thể Công Viettel tìm kiếm tài năng từ gần 900 cầu thủ nhí

(Baonghean.vn) - Chủ nhà Kon Tum FC đã đánh bại CLB Bắc Ninh 1-0 trong ngày sân Kon Tum lập kỷ lục về khán giả; Từ gần 900 cầu thủ nhí tham dự Cúp Viettel 2024, Công ty Thể thao Viettel có dịp tuyển chọn tài năng... là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

Đối thủ trực tiếp của U23 Việt Nam tại giải châu Á có động thái gây ngỡ ngàng; Man Utd 'giương cờ trắng' trong cuộc đua top 4

Đối thủ trực tiếp của U23 Việt Nam tại giải châu Á có động thái gây ngỡ ngàng; Man Utd 'giương cờ trắng' trong cuộc đua top 4

(Baonghean.vn) - Danh sách U23 Malaysia dự giải U23 châu Á 2024 có đến 7 tiền đạo; Đội tuyển futsal Việt Nam chốt lực lượng dự Vòng chung kết giải châu Á; Man Utd “giương cờ trắng” trong cuộc đua top 4... là những tin tức thể thao đáng chú ý 24 giờ qua.