U22 Việt Nam vô địch SEA Games: Chuyện chưa kể từ HLV Kim và chuyên gia Thái Lan
Sau chiến thắng lịch sử trước U22 Thái Lan, HLV Kim Sang-sik thừa nhận từng 'muốn độn thổ', trong khi chuyên gia Thái Lan cay đắng thừa nhận sự thật về cấu trúc bóng đá.
Cuộc lội ngược dòng lịch sử tại Rajamangala
U22 Việt Nam đã tạo nên một trong những màn ngược dòng đáng nhớ nhất lịch sử SEA Games khi đánh bại chủ nhà Thái Lan 3-2 trong trận chung kết kịch tính. Dù phải đối mặt với sức ép khủng khiếp từ khán đài và bị dẫn trước 2-0 chỉ sau hiệp một, bản lĩnh và tinh thần của "Những chiến binh Sao Vàng" đã được thể hiện đúng lúc.
Sự điềm tĩnh trong việc tổ chức lại đội hình và kiên trì triển khai lối chơi đã giúp thầy trò HLV Kim Sang-sik gỡ hòa và giành chiến thắng chung cuộc trong hiệp phụ, mang về tấm huy chương vàng danh giá. Tờ Bola của Indonesia đã ca ngợi tinh thần nhà vô địch và bản lĩnh thi đấu của U22 Việt Nam, xem đây là minh chứng cho sự thống trị bền vững của bóng đá Việt Nam trong khu vực.
Khoảnh khắc yếu lòng của HLV Kim Sang-sik
Dù là người chèo lái con tàu U22 Việt Nam đến vinh quang, HLV Kim Sang-sik đã có những giây phút trải qua áp lực tột độ. Trả lời truyền thông Hàn Quốc, ông thừa nhận đã có lúc cảm thấy tuyệt vọng khi đội nhà bị dẫn 0-2 chỉ sau 31 phút thi đấu.
"Thành thật mà nói, tôi đã nghĩ chúng tôi sẽ còn thủng lưới thêm. Lúc đó, tôi thật sự chỉ muốn độn thổ", chiến lược gia người Hàn Quốc chia sẻ thẳng thắn về cảm giác nặng nề trong thời điểm khó khăn nhất của trận đấu.
Phản ứng trái ngược từ Thái Lan
Trong khi Việt Nam ăn mừng chiến thắng, thất bại này đã phơi bày nhiều vấn đề của bóng đá Thái Lan. Chuyên gia Warong Thiewthat đã có những nhận định thẳng thắn, cho rằng đây không chỉ là một trận thua trên sân cỏ mà còn là hệ quả của một hệ thống chững lại.
"Vấn đề của bóng đá Thái Lan không nằm ở 90 phút thi đấu, mà nằm ở một 'cấu trúc đang dừng lại'. Chúng ta đang đứng yên trong khi các quốc gia khác tiến lên bằng những khoản đầu tư vào hệ thống dài hạn", ông Warong Thiewthat phân tích.
Niềm vui và kế hoạch tương lai
Thành công của U22 Việt Nam cũng mang đến niềm tự hào vô bờ cho gia đình các cầu thủ. Trung vệ Nguyễn Hiểu Minh đã được gia đình và quê hương chào đón bằng một bữa tiệc lớn với gần 70 mâm cỗ. "Trong đời người, đâu có nhiều lần được sống trong vinh quang SEA Games", ông Nguyễn Tiến Quang, bố của Hiểu Minh, xúc động chia sẻ.
Về phía Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), dù HLV Kim Sang-sik đã có một năm 2025 đại thành công với ba danh hiệu ở ba cấp độ đội tuyển, VFF vẫn chưa vội vàng gia hạn hợp đồng. Theo nhiều nguồn tin, chưa có một bản hợp đồng mới nào được ký kết vào thời điểm này.

Ngay sau vinh quang, các cầu thủ sẽ không có nhiều thời gian nghỉ ngơi. Đội sẽ tập trung trở lại vào ngày 23/12 với danh xưng mới là U23 Việt Nam để chuẩn bị cho Vòng chung kết U23 châu Á 2026 tại Saudi Arabia. Theo kế hoạch, đội sẽ có chuyến tập huấn tại Qatar và thi đấu giao hữu với U23 Syria trước khi chính thức bước vào giải đấu, nơi họ sẽ đối đầu với chủ nhà Saudi Arabia, Jordan và Kyrgyzstan.


