U23 Thái Lan bị loại khỏi VCK châu Á sau trận hòa bế tắc trước Trung Quốc
Dù nỗ lực gây sức ép liên tục, U23 Thái Lan chính thức dừng bước tại vòng bảng U23 châu Á 2026 sau khi không thể khuất phục được sự xuất sắc của thủ thành Li Hao bên phía Trung Quốc.
U23 Thái Lan đã chính thức nói lời chia tay VCK U23 châu Á 2026 sau trận hòa không bàn thắng trước U23 Trung Quốc diễn ra vào tối 14/1. Kết quả này phản ánh một trận đấu đầy bế tắc của các chân sút "Voi chiến" trước hàng phòng ngự kỷ luật và đặc biệt là phong độ chói sáng của thủ môn Li Hao bên phía đối phương.
Bức tường thành Li Hao từ chối mọi nỗ lực của Thái Lan
Theo đánh giá từ Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC), U23 Thái Lan đã nhập cuộc với sức mạnh đáng nể, đẩy U23 Trung Quốc phải lùi sâu phòng ngự ngay từ những phút đầu. Tuy nhiên, hiệu quả trong các pha dứt điểm cuối cùng là bài toán nan giải đối với đội bóng Đông Nam Á. Các cầu thủ Iklas Sanron, Oussama Thiangkham và Paripan Wongsa liên tục thử vận may bằng những cú sút xa nhưng bóng thường đi không chính xác.
Điểm sáng lớn nhất của trận đấu nằm ở vị trí khung gỗ của U23 Trung Quốc. Phút thứ 23, thủ môn Li Hao có pha phản xạ xuất thần sau cú đánh đầu của Sittha Boonlha, ngăn chặn kịp thời nỗ lực băng vào đá bồi của tiền đạo Chinngoen Phutonyong. Đến phút 39, Li Hao một lần nữa chứng minh lý do anh được AFC bầu chọn là cầu thủ có phong độ đỉnh cao khi cản phá thành công tình huống suýt phản lưới nhà của đồng đội Mutalifu Yimingkari sau một quả phạt góc khó chịu từ phía Thái Lan.

Sự lấn lướt không đem lại bàn thắng
Bước sang hiệp hai, kịch bản không có nhiều thay đổi khi U23 Thái Lan tiếp tục gia tăng cường độ tấn công. Iklas Sanron có cơ hội thuận lợi sau đường chuyền của Oussama, nhưng cú dứt điểm ở góc hẹp của anh vẫn không thể chiến thắng được đôi tay của Li Hao. Càng về cuối trận, sự nôn nóng lộ rõ trên gương mặt các cầu thủ trẻ xứ Chùa Vàng.
Trong khi Thái Lan mải mê tấn công, U23 Trung Quốc cũng tạo ra những tình huống phản công sắc lẹm. Tiền đạo Wang Yudong và cầu thủ dự bị Zhang Aihui đều có cơ hội định đoạt trận đấu trong khoảng 5 phút ngắn ngủi. Đáng chú ý nhất là cú sút đi chệch cột dọc trong gang tấc của Yudong ở phút 77. Phải đến phút 84, thủ môn Chommaphat Boonloet của Thái Lan mới có lần hiếm hoi phải trổ tài để bắt gọn cú dứt điểm từ Chen Zeshi, bảo toàn tỷ số hòa cho đến khi tiếng còi mãn cuộc vang lên.
Cục diện bảng D và nỗi thất vọng của bóng đá Thái Lan
Với kết quả hòa 0-0, U23 Trung Quốc chính thức giành vé đi tiếp vào tứ kết với tư cách đội nhì bảng D (đạt 5 điểm sau 3 trận) và sẽ đối đầu với U23 Uzbekistan. Ngược lại, U23 Thái Lan gây thất vọng lớn khi bị loại sớm với chỉ 2 điểm sau 3 lượt trận (2 hòa, 1 thua), đứng cuối bảng đấu.
Thất bại này một lần nữa đặt ra dấu hỏi về hiệu quả đào tạo trẻ của bóng đá Thái Lan trong thời gian gần đây. Truyền thông xứ Chùa Vàng, tiêu biểu là tờ Ball Thai Stand, đã ngay lập tức có những bài phân tích chỉ ra sự khác biệt về bản lĩnh và tính hiệu quả giữa U23 Thái Lan và U23 Việt Nam – đội bóng láng giềng thường có những kết quả khả quan hơn tại các sân chơi châu lục.



