Thể thao

U23 Việt Nam thua đậm U23 Trung Quốc

Đức Anh 21/01/2026 00:50

U23 Việt Nam không thể viết tiếp giấc mơ tại Giải U23 châu Á 2026, khi nhận thất bại 0-3 trước U23 Trung Quốc ở bán kết.

Bước vào trận bán kết, U23 Việt Nam mang theo sự hưng phấn rất lớn sau chiến thắng giàu cảm xúc trước U23 UAE ở tứ kết. Đó là lần hiếm hoi sau Thường Châu 2018, bóng đá trẻ Việt Nam mới trở lại vòng 4 đội mạnh nhất châu Á. Sự tự tin, quyết tâm và khát vọng viết tiếp giấc mơ lịch sử hiện diện rõ trong cách nhập cuộc của các cầu thủ áo đỏ. HLV Kim Sang-sik cũng có những điều chỉnh nhân sự đáng chú ý khi trao cơ hội đá chính cho Công Phương trên hàng công, trong khi Đình Bắc tiếp tục được giữ làm “quân bài chiến lược” trên ghế dự bị.

vn-1.jpg
U23 Việt Nam đã không thể tạo ra bất ngờ trước U23 Trung Quốc.

Ở phía bên kia, U23 Trung Quốc bước vào trận đấu với tâm thế đầy quyết tâm. Chiến thắng trước Uzbekistan ở tứ kết, dù mang nhiều yếu tố may mắn, đã tiếp thêm niềm tin cho đội bóng trẻ Trung Quốc, đặc biệt là hệ thống phòng ngự kỷ luật cùng phong độ xuất thần của thủ môn Li Hao. Không chọn cách chơi tử thủ như trước, U23 Trung Quốc nhập cuộc chủ động hơn, sẵn sàng tranh chấp và áp sát ngay từ phần sân đối phương.

Hiệp 1 diễn ra với thế trận giằng co và tốc độ cao. U23 Việt Nam có những thời điểm kiểm soát bóng tốt, tạo ra vài tình huống đáng chú ý từ các pha cố định. Cú sút phạt hiểm hóc của đội trưởng Văn Khang ở phút 24 buộc Li Hao phải bay người hết cỡ cứu thua là khoảnh khắc hiếm hoi khiến hàng thủ Trung Quốc chao đảo. Tuy nhiên, chấn thương của trung vệ Hiểu Minh ở phút 30 đã làm xáo trộn nghiêm trọng cấu trúc phòng ngự của đội bóng áo đỏ. Sự thay thế bất đắc dĩ này khiến U23 Việt Nam mất đi một mắt xích quan trọng trong khâu tổ chức và chống bóng bổng.

Bước sang hiệp 2, kịch bản bất lợi nhanh chóng đến với U23 Việt Nam. Phút 47, từ một tình huống phạt góc, sự lúng túng trong khâu kèm người khiến Peng Xiao thoải mái đánh đầu mở tỷ số cho U23 Trung Quốc. Bàn thua sớm buộc đội bóng của HLV Kim Sang-sik phải đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ, đồng nghĩa với việc để lộ nhiều khoảng trống phía sau.

Chỉ ít phút sau, điểm yếu ấy tiếp tục bị khai thác. Phút 52, hàng thủ U23 Việt Nam thiếu dứt khoát, tạo điều kiện cho Xiang Yuwang xoay người dứt điểm gọn gàng, nhân đôi cách biệt. 2 bàn thua liên tiếp trong chưa đầy 10 phút khiến thế trận hoàn toàn nghiêng về phía U23 Trung Quốc, trong khi tinh thần của các cầu thủ Việt Nam bị ảnh hưởng rõ rệt.

vn1.jpg
U23 Việt Nam đã không thể tạo ra nhiều cơ hội trước cầu môn của Li Hao.

Nỗ lực vùng lên của U23 Việt Nam tiếp tục gặp thêm bất lợi ở phút 77, khi Lý Đức phải nhận thẻ đỏ sau một tình huống va chạm bị đánh giá là thiếu kiềm chế. Chơi thiếu người trong thế bị dẫn bàn, mọi toan tính chiến thuật của HLV Kim Sang-sik gần như bị phá sản. Dù vậy, các cầu thủ áo đỏ vẫn cho thấy tinh thần không buông xuôi. Những pha dứt điểm của Thanh Nhàn hay các tình huống cứu thua liên tiếp của thủ môn Trung Kiên phần nào giúp U23 Việt Nam tránh khỏi một tỷ số nặng nề hơn.

Tuy nhiên, khi trận đấu trôi về những phút bù giờ, sự chênh lệch về thể lực và tổ chức lối chơi trở nên quá rõ ràng. Phút 90+8, Wang Yudong tung cú sút trực diện ấn định tỷ số 3-0, khép lại giấc mơ vào chung kết của U23 Việt Nam.

Dẫu dừng bước ở bán kết, U23 Việt Nam vẫn có quyền ngẩng cao đầu. Giải đấu này tiếp tục là minh chứng cho sự tiến bộ của bóng đá trẻ Việt Nam. Trận tranh hạng ba phía trước vẫn là cơ hội để thầy trò HLV Kim Sang-sik khép lại giải đấu bằng một dấu ấn tích cực, như một bước đệm cho những hành trình xa hơn trong tương lai.

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

x
U23 Việt Nam thua đậm U23 Trung Quốc
Google News
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO