U23 Việt Nam về nước sau chức vô địch giải U23 Đông Nam Á
Hải Hoàng (Tác nghiệp từ Indonesia)•30/07/2025 14:51
Sau khi giành chức Vô địch U23 Đông Nam Á 2025, U23 Việt Nam rời Jakarta trở về nước, tại sân bay, nhiều cổ động viên Indonesia thân thiện xin chụp ảnh, bắt tay chúc mừng nhà vô địch.
Trưa 30/7, U23 Việt Nam lên đường về nước sau khi giành chức Vô địch U23 Đông Nam Á 2025. Ảnh: Hải HoàngDù mới trải qua trận cầu căng thẳng với sức ép từ hơn 35.000 khán giả tại "chảo lửa" Gelora Bung Karno, các tuyển thủ vẫn giữ được sự tươi tắn, thoải mái và lan tỏa năng lượng tích cực trong ngày rời Indonesia. Ảnh: Hải HoàngKhông khí tại sân bay trở nên sôi động khi nhiều cổ động viên Indonesia tiến đến xin chụp ảnh lưu niệm cùng các tuyển thủ Việt Nam, thể hiện sự tôn trọng dành cho nhà vô địch. Ảnh: Hải HoàngNgười dân Indonesi tại sân bay thân thiện chụp hình cùng Đình Bắc và Văn Trường. Ảnh: Hải HoàngNhững nụ cười thân thiện, cử chỉ cởi mở giữa người hâm mộ hai nước cho thấy tinh thần fair-play và kết nối sau một trận đấu giàu cảm xúc, nơi Việt Nam giành chiến thắng bằng bản lĩnh và kỷ luật. Ảnh: Hải HoàngNguyễn Công Phương, cầu thủ ghi bàn duy nhất ở phút 36 giúp U23 Việt Nam đánh bại U23 Indonesia ngay trên sân đối thủ, trở thành tâm điểm của ống kính và lời chúc mừng tại khu vực làm thủ tục. Ảnh: Hải HoàngCầu thủ Việt kiều Viktor Lê thân thiện với người hâm mộ Indonesia. Ảnh: Hải HoàngTiền đạo Đình Bắc nhận danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất giải với màn trình diễn nổi bật từ vòng bảng đến chung kết, góp công lớn vào hành trình bảo vệ thành công ngôi vương của U23 Việt Nam. Ảnh: Hải HoàngHLV Kim Sang-sik không giấu được niềm tự hào sau danh hiệu đầu tiên cùng U23 Việt Nam. Ảnh: Hải HoàngU23 Việt Nam chính thức khép lại hành trình U23 Đông Nam Á 2025 bằng chiến thắng ngay trên đất Indonesia, trở về trong vinh quang với cú hat-trick vô địch khu vực đầy thuyết phục và cảm xúc. Ảnh: Hải HoàngBác sĩ Nguyễn Trường An (áo xanh) người đã cực kỳ "mưu mẹo" khi rải chai nước khắp đường biên, nhận được sự chú ý đặc biệt. Ảnh: Hải HoàngThủ môn Trần Trung Kiên đã có một giải đấu đáng nhớ. Ảnh: Hải HoàngTheo lịch trình, thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất vào khoảng 17h05. Từ đây, U23 Việt Nam chia thành nhiều nhóm để nối chuyến về Hà Nội, Hải Phòng và các địa phương khác trong tối cùng ngày. Ảnh: Hải Hoàng
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.