UEFA đe dọa tẩy chay World Cup: Phản đối kế hoạch bán cổ phần của Infantino
Toàn bộ 55 liên đoàn thành viên UEFA đồng lòng bác bỏ đề xuất bán cổ phần World Cup của FIFA, sẵn sàng rút khỏi giải đấu và mở ra cuộc đua ghế chủ tịch mới.
Một cuộc khủng hoảng thể thao - chính trị vừa bùng nổ ở cấp độ cao nhất của bóng đá thế giới. Ngày 30 tháng 7 năm 2026, cuộc họp trực tuyến khẩn cấp của Liên đoàn Bóng đá Châu Âu (UEFA) cùng 55 liên đoàn thành viên đã biến thành một làn sóng phản công dữ dội nhắm vào Chủ tịch FIFA Gianni Infantino. Tâm điểm của sự phẫn nộ là kế hoạch bán cổ phần giải đấu World Cup cho các nhà đầu tư tư nhân, một dự án được cho là có liên quan đến các đối tác của ông Donald Trump.
Đòn phản công chưa từng có từ bóng đá châu Âu
Ban đầu, cuộc họp trực tuyến chỉ dự kiến diễn ra trong một giờ. Tuy nhiên, sự bức xúc cuộn trào từ các đại diện đã khiến chương trình kéo dài hơn hai giờ đồng hồ. Theo các nguồn tin nội bộ, đã có hơn 30 liên đoàn trực tiếp phát biểu và tất cả đều thống nhất quan điểm: sẵn sàng tẩy chay World Cup nếu FIFA tiếp tục đẩy mạnh kế hoạch thương mại hóa này.
Dù FIFA quảng bá rằng thương vụ có thể mang về hàng tỷ bảng Anh, các đại diện châu Âu lại tỏ ra hoàn toàn không hứng thú. Một quan chức tham dự cuộc họp chia sẻ ngắn gọn về tinh thần chung: "Chúng tôi không cần nó; chúng tôi có thể tự mình tạo ra doanh thu; điều này thật vô lý."

Cuộc họp do Chủ tịch UEFA Aleksander Ceferin dẫn dắt, người vốn đã có những mâu thuẫn sâu sắc với Infantino. Đáng chú ý, nhiều nhân vật quyền lực như Chủ tịch Hiệp hội Bóng đá Anh (FA) Debbie Hewitt và Tổng Giám đốc FA Mark Bullingham đã công khai lên tiếng. Bà Hewitt, dù đang giữ ghế Phó chủ tịch dưới quyền Infantino tại FIFA, thừa nhận bà chỉ mới biết về kế hoạch này trước đó đúng hai ngày.
Sự đồng thuận đạt đến mức tuyệt đối. Ngay cả Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Cộng hòa Séc David Trunda, người từng tỏ ý ủng hộ kế hoạch vào hôm trước, cũng phải rút lại ý kiến. Các cường quốc bóng đá hàng đầu châu châu như Anh, Đức, Tây Ban Nha, Pháp và Ý đều khẳng định sẵn sàng từ chối tham gia ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.
Ghế chủ tịch của Infantino bị đe dọa
Bên cạnh nguy cơ giải đấu bị đứt gãy do thiếu vắng các đại diện châu Âu, cuộc đụng độ này còn mở ra một mặt trận chính trị mới. Kế hoạch của Infantino vô tình tạo đà cho sự xuất hiện của đối thủ cạnh tranh chiếc ghế Chủ tịch FIFA trong kỳ bầu cử sắp tới.

Ông Nasser Al-Khelaifi, Chủ tịch câu lạc bộ Paris St-Germain, đồng thời là người đứng đầu Hiệp hội các Câu lạc bộ Châu Âu (ECA) và tập đoàn truyền thông BeIN Sport, hiện được xem là ứng viên tiềm năng nhất để thách thức quyền lực của Infantino. Dù Al-Khelaifi chưa chính thức tuyên bố ra ứng cử, nhiều nguồn tin nhận định việc đưa ra một ứng viên đối trọng sẽ là "bước đi tiếp theo tất yếu" nếu người đứng đầu FIFA không từ bỏ ý định của mình.
Tuyên bố đanh thép: World Cup không phải để bán
Ngay sau khi cuộc họp khẩn cấp khép lại, UEFA đã phát đi một thông cáo báo chí chính thức dài 481 từ. Thông điệp đưa ra vô cùng đứt khoát: các đội tuyển thuộc UEFA sẽ không tham gia bất kỳ giải đấu nào do FIFA tổ chức chừng nào các đề xuất bán cổ phần này còn tồn tại trên bàn đàm phán.
UEFA nhấn mạnh trong tuyên bố: "Không ai nên nghi ngờ: UEFA và các liên đoàn thành viên sẽ phản đối những kế hoạch này với sự quyết tâm tuyệt đối. Có những thời điểm mà các tổ chức được đánh giá không phải bằng những gì họ sẵn sàng chấp nhận, mà bằng những gì họ từ chối thỏa hiệp. Đây là một trong những thời điểm như vậy."
Tương tự như sự sụp đổ nhanh chóng của dự án European Super League trước đây, tham vọng tư nhân hóa World Cup của Infantino dường như đã bị dập tắt ngay từ khi vạch xuất phát. Tuyên bố của UEFA khép lại bằng một cam kết mạnh mẽ: "Có những thứ đơn giản là quá quan trọng để đem bán. FIFA World Cup thuộc về bóng đá. Nó sẽ luôn như vậy. Và chừng nào Châu Âu còn có tiếng nói, giải đấu sẽ không bao giờ để bán."


