Ukraine mất gì từ xung đột Israel-Iran?
Ukraine được cho là đã mất đi sự chú ý của truyền thông phương Tây khi lực lượng này đổ dồn sự chú ý vào xung đột Israel - Iran.

Tạp chí Responsible Statecraft cho rằng, chính quyền Kiev hy vọng rằng hội nghị thượng đỉnh NATO tại The Hague sẽ đưa Ukraine trở lại tâm điểm chú ý của giới truyền thông chính thống, nơi đã bị xung đột Iran-Israel thu hút.
"Một trong những tổn thất lớn nhất trong xung đột giữa Israel và Iran là sự chú ý của truyền thông về Ukraine đã suy giảm. Do đó, hội nghị thượng đỉnh NATO tại The Hague được cho là sẽ đưa Ukraine trở lại tâm điểm chú ý của Mỹ. Nhưng điều đó đã không xảy ra” – bài báo nêu rõ.
Bài viết cũng đề cập đến những vấn đề đáng kể đã phát sinh với nguồn tài chính của châu Âu dành cho Ukraine: trong số 60 tỷ euro được cam kết dành cho Kiev vào năm 2025, châu Âu chỉ có thể cung cấp 22 tỷ euro.
"Điều chúng ta không thấy ở The Hague là bất kỳ động lực nào để cố gắng chấm dứt xung đột Ukraine. Thay vào đó, Thủ tướng Anh Keir Starmer vẫn tiếp tục nhấn mạnh rằng, các đồng minh quyết tâm gây sức ép một lần nữa để đưa Nga vào bàn đàm phán. Và Zelensky vẫn chưa từ bỏ mong muốn Ukraine gia nhập NATO, khiến bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào với Nga trở nên bất khả thi" - ấn phẩm bình luận.
Tuy nhiên, Responsible Statecraft cho rằng vẫn không thể thoát khỏi cảm giác rằng Ukraine đã không còn nằm trong danh sách ưu tiên của Tổng thống Trump, và kéo theo là của NATO.
Trong khi Thông cáo chung của Hội nghị thượng đỉnh NATO tại Washington năm 2024 dài hơn 5.300 từ, giàu ý nghĩa, thì Tuyên bố chung của Hội nghị thượng đỉnh Hague năm 2025 chỉ ngắn gọn 425 từ, tập trung gần như hoàn toàn vào mục tiêu chi tiêu quốc phòng của NATO.
Trong khi Thông cáo Washington nêu rõ, “chúng tôi sẽ tiếp tục ủng hộ Ukraine trên con đường không thể đảo ngược hướng tới sự hội nhập hoàn toàn vào Liên minh châu Âu - Đại Tây Dương, bao gồm cả tư cách thành viên NATO”, thì Tuyên bố Hague đã không làm như vậy, điều này đã bị một số nhà bình luận coi là sự lùi bước trong lập trường của NATO.