Vào rừng tìm mua ma túy, con nghiện lĩnh án tù
Nghiện ma túy lâu năm nên Hà Văn Đường đã bỏ ra một khoản tiền lớn để mua ma túy. Sau khi đi bộ vào rừng để tìm mua ma túy, trên đường quay ra, gã thanh niên bị bắt giữ.
Ngày 2/4, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên xét xử sơ thẩm bị cáo Hà Văn Đường (SN 1995), trú xã Châu Hoàn, huyện Quỳ Châu (Nghệ An) về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.
Theo cáo trạng, khoảng 16h ngày 21/11/2024, Hà Văn Đường xin đi nhờ xe máy của người khác đến xã Quang Phong, huyện Quế Phong để tìm mua ma túy về sử dụng. Gã thanh niên này đi bộ theo đường mòn vào phía trong rừng thì gặp một người đàn ông (không rõ nhân thân lai lịch).

Lúc này, trời đã khuya, Đường hỏi người đó “có ma túy bán không?” thì họ trả lời “có”. Đường đặt vấn đề mua 14 triệu đồng tiền ma túy. Hai bên thỏa thuận mua bán 5 gói hồng phiến (giá 10 triệu đồng) và 4 triệu đồng mua heroin.
Trưa hôm sau, Đường đi bộ từ khu vực rừng xuống đường để đón xe về nhà. Tuy nhiên, khi gã trai đi đến đoạn đường thuộc bản Pảo, xã Quang Phong thì bị Công an huyện Quế Phong phát hiện, bắt quả tang.
Lúc này, Đường tự nguyện lấy ma túy trong người ra giao nộp cho công an. Cơ quan điều tra xác định, Hà Văn Đường phải chịu trách nhiệm hình sự với hành vi tàng trữ hơn 100 gam ma túy.
Tại phiên tòa, bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội. Bị cáo khai do nghiện nên mua ma túy về để sử dụng dần dù biết hành vi đó là sai trái.
Trước đó, Hà Văn Đường từng lĩnh án 2 năm tù về tội "Mua bán trái phép chất ma túy".
HĐXX nhận định, hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, vi phạm pháp luật. Sau khi xem xét toàn diện vụ án, tòa tuyên phạt bị cáo Hà Văn Đường 16 năm tù về tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy".
Đối với người bán ma túy, do bị cáo không biết rõ nhân thân lai lịch nên cơ quan điều tra chưa có căn cứ để xử lý.