Vẻ đẹp của nắng
Nơi nắng nhất Việt Nam là miền Trung, dải đất kiên cường với nhiều bãi biển trứ danh, những con người ý chí... Mùa hội tụ trái chín và nắng nóng không chỉ là thách thức mà hiện ra vẻ đẹp của thiên nhiên, bản lĩnh sống của con người. Vẻ đẹp nắng Hạ mời gọi những chuyến nghỉ mát về với miền Trung.
Nhà thơ Vi Thuỳ Linh chọn và giới thiệu

NGÔ ĐỨC HÀNH
Bí mật miền Trung
Em hỏi nơi nào nóng nhất
anh trả lời miền Trung quê hương
ở nơi đó, khi mặt trời chưa mọc
tiếng ve ngân đã rát bỏng con đường
.
Giờ này em trên đồng
áo tơi rạc rời trước gió
nắng vẫn nắng mà da em trắng quá
trời đất thương biết chia sớt bù trừ
.
Con gái miền Trung bất chấp nắng nung
mồ hôi thơm đòng đòng ngậm sữa
anh lặn lội đầu nguồn cuối trời tìm chớp bể
gió Lào vênh trên bánh đa vừng
.
Em hỏi nơi nào nóng nhất
anh kể Lai Châu, Mường Lát, Con Cuông, Quỳ Hợp
em nhắc thêm: Phan Rang cũng nóng
nghịch lý thành Vinh nắng làm dịu tâm hồn
.
Dòng quê hương khởi sinh
mẹ đưa nôi bằng dân ca xứ sở
da con gái quê hương làm đêm phát sáng
Thần Nông trên cao cũng phải giật mình
.
Anh nghiệm ra rằng
thiên tạo nghịch ngầm đáo để
trời đất hào hoa thương nơi khắc nghiệt
nếu có luân hồi xin mẹ lại hoài thai.
.
HOÀNG VŨ THUẬT
Hy vọng
Em giống người điên chạy từ nhà ra biển
để được thấy anh qua ngọn gió thổi về
thực ra anh như cột kèo cổ xưa trong căn nhà nho nhỏ
ngôi nhà ấy mũi đất ấy làm sao quên
hệt nhớ từng lỗ thủng trên tấm áo mình đang mặc
.
giông tố đánh cắp tất cả
nhưng chẳng thể đánh cắp tình yêu của em
những khi mặt trời mọc
anh là con cá mang vết thương trồi lên mặt nước
trong tia nắng đầu tiên em ôm chặt sợ lạc xa lần nữa
.
người người thường xuyên hỏi em
câu trả lời - không biết nữa
ngày nào cũng giống ngày nào em cứ chạy bằng đôi chân
không biết mệt
biển kẻ đường viền lên áo em
lớp lớp sóng trắng
.
hy vọng là gì
chỉ thấy mặt trời lên càng cao càng xa lắc
mặt trời không khóc sao hai mắt em chớp chớp cay xè
cô gái thường để dành bát cháo đầy ắp
và hy vọng cũng đầy ắp.
.
HẢI ĐƯỜNG
Qua vòm cây gặp bầu trời
Qua vòm cây gặp bầu trời
chim reo mắt nắng, sao rơi ngang vườn
.
Mây cao gọi lá cành vươn
mây trầm lãng đãng màn sương, rét về…
nép vào dưới bóng cây che
lời riêng bổi hổi, lời thề trăm năm
.
Trông vời con nước xa xăm
cây càng lớn khoảng trời gần càng xa
.
Thưa dần những đám mây qua
những vì sao dột “mái nhà” vắng hơn
lời thề năm ấy trăng tròn
ta đây mình đấy có còn nhớ chăng?
.
Trông vời con nước xa xăm
cây càng lớn khoảng trời gần càng xa.
.
ĐOÀN MẠNH PHƯƠNG
Vệt nắng
Vệt nắng đã đi qua những đâu
Mà vụt đến thắp một chiều sắp tắt
Anh xua đuổi nỗi buồn bằng tiếng hát
Còn tâm hồn đem ra sưởi nắng thôi
.
Mùa cô đơn tan dưới ánh mặt trời
Chỉ gửi lại những giọt sương trên cỏ
Hoa vẫn hồng vẫn tươi trong rạng rỡ
Dù hoa biết một ngày sẽ héo quắt vì nhau
.
Và vệt nắng đa tình đang dừng chân bên cửa
Quả tim anh ai đánh cắp mất rồi
Chỉ vệt nắng còn lung linh mãi
Vừa đáng ngờ
vừa đáng mến
như em...


