Vì ma túy, cả vợ lẫn chồng vào tù
Biết ý định buôn ma túy của chồng nhưng người vợ không can ngăn. Trái lại, chị còn chở chồng đi mua thứ chất cấm ấy. Cuối cùng cả vợ và chồng vào tù.
Vợ chồng chở nhau đi mua ma túy
Lương Văn Thuận (33 tuổi) và Pay Thị Ngoạn (33 tuổi) là vợ chồng, cùng trú tại xã Hùng Chân (Nghệ An). Hai vợ chồng đều là người dân tộc Thái, có với nhau 2 mặt con (lớn nhất 14 tuổi, nhỏ nhất 8 tuổi).
Chỉ học đến lớp 9, nên họ chủ yếu làm công việc chân tay, nương rẫy để nuôi các con ăn học. Gia đình thuộc diện hộ nghèo, nhưng thay vì cố gắng làm việc, kiếm tiền nuôi con thì vợ chồng Thuận lại rủ nhau thực hiện hành vi mua bán ma túy.

Theo hồ sơ vụ án, ngày 29/12/2024, Thuận nói với vợ đưa 25 triệu đồng trước đó gã nhờ cất để mua ma túy. Nghe vậy, người vợ không phản đối mà lấy tiền đưa cho chồng đi mua chất cấm.
Cùng ngày, Thuận bắt xe khách ngược lên xã biên giới Mường Quàng (Nghệ An) gặp một người đàn ông mua 21 triệu đồng tiền ma túy. Sau khi mua được “hàng” Thuận gọi điện nhờ vợ đến đón về. Khi gặp nhau, Thuận đưa gói ma túy cho vợ cầm, còn mình lái xe chở vợ về.
Sáng hôm sau, khi vợ chồng Thuận chở nhau bằng xe máy cùng ma túy đi đến xã Hùng Chân thì bị lực lượng chức năng ra tín hiệu dừng xe. Thấy lực lượng cảnh sát, Thuận điều khiển xe máy bỏ chạy khoảng 100m thì bị ngã. Lúc này, Thuận nói với vợ “vứt gói ma túy cho anh”.
Người vợ liền lấy gói ma túy trong áo khoác vứt đến cho chồng. Tuy nhiên, do bị tổ công tác truy đuổi nên Thuận bỏ chạy, để mặc vợ cùng tang vật. Lương Văn Thuận sau đó bị cơ quan công an truy nã về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.
Quá trình lẩn trốn, ngày 13/12/2025, Thuận tiếp tục mua 12 triệu đồng tiền ma túy. Tuy nhiên, trong lần phạm tội này, đối tượng đã bị công an bắt giữ. Cơ quan điều tra xác định, trong vụ án này Lương Văn Thuận phải chịu trách nhiệm hình sự về 2 lần mua bán 187 gam ma túy. Pay Thị Ngoạn phải chịu trách nhiệm về hành vi mua bán 153 gam ma túy.
Lời nhận tội của cặp vợ chồng
Tại phiên tòa mới diễn ra, hai bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Bị cáo Thuận khai vì nghiện ngập nên làm liều buôn ma túy. Thuận khai, lúc đầu không cố ý kéo vợ vào con đường phạm tội. Nhưng khi nghĩ về những khoản nợ, bị cáo đã nhắm mắt lôi vợ cùng tham gia vào việc buôn bán ma túy.
Về số tiền 25 triệu đồng dùng để mua ma túy, hai bị cáo trình bày “đây là số tiền hai vợ chồng góp để trả nợ”. Tuy nhiên, sau đó Thuận đổi ý nên nói vợ đưa tiền cho mình để “làm ăn”. Nhưng phi vụ làm ăn đó chưa kịp thành thì bị lộ.
Khi bị cảnh sát truy bắt, Thuận bỏ chạy, trốn tại khu vực rừng núi gần 1 năm. Vì đã lún sâu vào ma túy nên Thuận sau đó tiếp tục tái phạm trong thời gian bị công an phát lệnh truy nã.
Trình bày tại tòa, hai vợ chồng khai, sau khi bị bắt các con đành nhờ cậy ông bà nội chăm sóc. Theo chia sẻ của người thân, do ông nội hay đau ốm, bệnh tật nên thời gian qua một tay người bà vừa chăm sóc chồng, vừa nuôi hai cháu.
Đến tòa gặp con trai và con dâu, người mẹ bất hạnh chỉ biết nghẹn ngào khóc. Bà không thôi trách cứ các con vì hám lợi mà sa chân vào con đường phạm tội, để mặc hai đứa con đang tuổi ăn học.
Được gặp bố mẹ khi tòa vào nghị án, cô con gái học lớp 8 rơm rớm nước mắt. Em cho biết, quá trình bố mẹ bị tạm giam, hai chị em có vài lần theo người thân xuống thăm gặp. Em cho biết: “Những lần đó, mẹ đều động viên em cố gắng học, nhớ chăm sóc em. Mẹ cũng dặn em học tốt để đợi mẹ về”.
Đang tuổi ăn, tuổi học nhưng giờ đây cô bé 14 tuổi phải thay bố mẹ chăm sóc em nhỏ. Khi hỏi về dự định tương lai, em tâm sự rất muốn được học lên cấp 3 như bạn bè. Sau đó, tìm được công việc để nuôi sống bản thân. Nhưng với hoàn cảnh hiện tại em không dám chắc ước mơ đó của mình có thực hiện được không.
Lòng tham và sự xem thường pháp luật đã khiến cặp vợ chồng bị cáo phải trả giá đắt. Trong đó, Lương Văn Thuận phạm tội có tình tiết tăng nặng là phạm tội 2 lần trở lên nên bị tòa tuyên phạt 20 năm tù. Người vợ là bị cáo Pay Thị Ngoạn lĩnh án 12 năm tù.
Phiên tòa kết thúc với bản án dành cho hai bị cáo. Thấy bố mẹ bị áp giải ra xe bít thùng, cô bé đành lủi thủi theo ông bà, người thân ra về. Vậy là từ nay đến nhiều năm về sau, hai đứa trẻ đành phải tự nuôi nhau trong cảnh thiếu thốn khi bố mẹ đều vào tù.


