Vì sao các CLB châu Âu thi nhau chúc Tết người Việt Nam?; CLB Công an Hà Nội bị xử thua 0-3
Người hâm mộ bóng đá Việt Nam nhận được những lời chúc đặc biệt của hàng loạt CLB châu Âu; Rạng sáng 18/2, Galatasaray vùi dập Juventus với tỷ số 5-2; CLB Công An Hà Nội đã bị AFC xử thua Tampines Rovers (Singapore) 0-3 sau khi thắng 4-0 ở lượt đi... Đó là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.
Vì sao các CLB châu Âu thi nhau chúc Tết người Việt Nam?
Khi không khí Xuân đang ngập tràn, người hâm mộ bóng đá Việt Nam nhận được những lời chúc đặc biệt của hàng loạt CLB châu Âu.

Không còn là những lời chúc xã giao bằng tiếng Anh khô khan, hàng loạt câu lạc bộ hàng đầu thế giới như Tottenham Hotspur, Borussia Dortmund, Atletico Madrid, Werder Bremen và cả trang chủ FIFA World Cup đồng loạt "nhuộm đỏ" Facebook bằng những nội dung đậm chất Việt. Từ tranh Đông Hồ, áo the khăn xếp, cho đến mâm cỗ tất niên có bánh chưng xanh, tất cả được các đội ngũ truyền thông quốc tế chăm chút tỉ mỉ.
Việt Nam được biết đến là một trong những quốc gia có tình yêu bóng đá cuồng nhiệt nhất thế giới. Tương tác trên mạng xã hội của fan Việt luôn nằm trong top đầu khu vực. Việc FIFA sử dụng hình ảnh cầu thủ Việt Nam hay Tottenham làm tranh Đông Hồ chính là cách họ "nuôi dưỡng" cộng đồng, biến Việt Nam thành một trong những trọng điểm trong chiến lược mở rộng ảnh hưởng tại châu Á.
Tựu trung lại, những lời chúc Tết Bính Ngọ 2026 không chỉ là những thông điệp ngoại giao. Đó là kết quả của sự thăng tiến về vị thế kinh tế của Việt Nam và sự chuyên nghiệp hóa trong cách làm truyền thông của bóng đá thế giới.
Quyết tâm của Quang Hải khi sang Singapore
Tiền vệ Quang Hải bày tỏ sự quyết tâm rất lớn sẽ vượt khó thành công tại Singapore.
Trước giờ tái đấu với Tampines Rovers, đội trưởng Nguyễn Quang Hải đã gửi đi thông điệp mạnh mẽ thay mặt toàn đội Công An Hà Nội. Trong buổi họp báo trước trận, anh khẳng định: “Toàn thể các cầu thủ sẽ vào sân với một tinh thần quyết tâm cao nhất, chúng tôi sẽ vào sân để thể hiện bản lĩnh của mình, thể hiện được tinh thần của cầu thủ Việt Nam và con người Việt Nam.

Phát biểu ấy không đơn thuần là lời động viên, mà là tuyên bố về tinh thần chiến đấu của CAHN trong hoàn cảnh đặc biệt. Sau án phạt từ AFC, đội bóng Thủ đô buộc phải bước vào trận lượt về AFC Champions League Two với áp lực lớn. CLB CAHN thắng 4-0 ở lượt đi nhưng dùng 2 cầu thủ ra sân đã nhận đủ 3 thẻ vàng, và AFC xử thua 0-3.
Trận đấu diễn ra lúc 19h15 ngày 18/02/2026 trên sân Jalan Besar (Singapore), nơi CAHN cần một chiến thắng cách biệt lớn để nuôi hy vọng đi tiếp. Không chỉ là bài toán chiến thuật, đây còn là thử thách về tâm lý và bản lĩnh.
Địa chấn tại Champions League
Rạng sáng 18/2, Galatasaray (đội hình 337 triệu euro) vùi dập Juventus (đội hình 560 triệu euro) với tỷ số 5-2 trên sân nhà ở lượt đi play-off Champions League.
Lần đầu trở lại vòng knock-out Champions League kể từ mùa 2013/14, Galatasaray bước ra sân với tâm thế không còn gì để mất, và họ chơi đúng như thế.

Bước ngoặt đến ở phút 67 khi Cabal nhận thẻ đỏ. Chơi thiếu người giữa áp lực khủng khiếp từ khán đài và đối thủ đang hưng phấn, Juventus gần như không còn khả năng chống đỡ.
Phút 75, Lang hoàn tất cú đúp sau một tình huống hàng thủ đội khách xử lý thiếu dứt khoát. Ít phút sau, Sacha Boey tung cú sút góc hẹp hiểm hóc, khép lại màn rượt đuổi bằng tỷ số 5-2.
Galatasaray không chỉ thắng, họ thắng theo cách khiến người ta phải nhớ đến: táo bạo, giàu cảm xúc và không hề run sợ trước một tên tuổi lớn. Còn Juventus, năm thứ hai liên tiếp đứng trước nguy cơ dừng bước sớm, sẽ phải tự hỏi vì sao họ lại đánh mất thế trận chỉ trong hơn 20 phút của hiệp hai.
CLB Công an Hà Nội bị xử thua 0-3, mùng 2 Tết làm sao thắng 4 bàn cách biệt?
Thầy trò HLV Mano Polking của CLB Công An Hà Nội đã bị AFC xử thua Tampines Rovers (Singapore) 0-3 sau khi thắng 4-0 ở lượt đi vòng 16 đội AFC Champions League 2.

Nguyên do là CLB Công An Hà Nội đã không để ý dùng cầu thủ đã bị treo giò (3 thẻ vàng) là Stephan Mauk vào sân ở trận lượt đi vòng 16 đội khi Mauk bị tấm thẻ vàng thứ 3 rơi đúng vào lượt trận cuối bảng E. Với 3 tấm thẻ vàng buộc S.Mauk phải bị treo giò trận kế tiếp ngay sau đó, nhưng trong trận lượt đi Mauk vẫn ra sân ở đội hình xuất phát, vi phạm nguyên tắc luật chơi.
Điều này đã khiến AFC xử thầy trò HLV Mano Polking từ thực tế thắng 4-0 thành thua 0-3.
Lượt về lúc 19 giờ 15 ngày 18-2 (nhằm mồng 2 Tết Bính ngọ) trên sân Jalan Besar liệu CLB Công An Hà Nội có nêu quyết tâm cao để đánh bại chủ nhà 4 bàn cách biệt vào tứ kết.


