(Baonghean.vn) - Người cựu binh ấy từng vào sinh ra tử ở mặt trận khốc liệt Vị Xuyên, từng kinh qua nhiều vị trí công tác quan trọng trong quân ngũ, khi về hưu đã tự xây cho mình phương châm còn sống còn giúp người, còn làm thiện nguyện.
(Baonghean.vn) - Vốn nổi tiếng với cao nguyên đá, Hà Giang vào hạ lại xanh rờn rợn, ngan ngát như thể cái lạnh vùng cao và cái lạnh của những núi đá xám trắng không thể nào ngăn nổi sức sống mãnh liệt của cây cối.
(Baonghean.vn) - Trong trong bài “Nước mắt Vị Xuyên”, tác giả Kim Hương viết: “Tháng Bảy về... Em đến với Vị Xuyên/Nơi Biên ải gắn liền trong ký ức/Những khốc liệt hằn sâu trong tiềm thức/Mãi vọng về đau nhức trái tim ta…”.
(Baonghean.vn) - Trong chuyến công tác tại báo đảng 3 tỉnh Phú Thọ, Tuyên Quang và Hà Giang, đoàn công tác Báo Nghệ An đã đến dâng hương tại các di tích lịch sử, cách mạng như đền Hùng, đền thờ liệt sĩ mặt trận Vị Xuyên, cây đa Tân Trào, lán Nà Nưa...
(Baonghean.vn) - Mới đây, tại tỉnh Hà Giang, Quỹ Vì tầm vóc Việt, Đoàn Thanh niên BAC A BANK đã chính thức khánh thành điểm trường Bản Chang, huyện Vị Xuyên. Điểm trường khang trang đã sẵn sàng đón 32 học sinh mầm non trên địa bàn xã Quảng Ngần vào học tập, vui chơi.
(Baonghean.vn) - Thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng của Tổ quốc, họ đã lên đường chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc, bỏ lại giảng đường, bỏ lại công việc, xa gia đình, bạn bè...
(Baonghean.vn) - Ngót 40 năm đã trôi qua, những người lính trở về từ chiến trường biên giới phía Bắc vẫn lưu giữ vẹn nguyên ký ức những ngày tháng chiến đấu gian khổ, ác liệt và anh dũng.
(Baonghean.vn) - Thời điểm Trung Quốc tấn công, tổng lực lượng phòng thủ của Việt Nam tại các tỉnh biên giới phía Bắc chỉ có khoảng 50.000 quân. Trong khi đó, quân Trung Quốc ước lượng có 600.000 người, gấp hơn 10 lần lực lượng tham chiến thực tế của Việt Nam.
(Baonghean.vn) – Dù chiến đấu trong hoàn cảnh ác liệt, ngày đêm đối mặt với quân thù nhưng những chiến sỹ Vị Xuyên vẫn đau đáu tình cảm với gia đình, quê hương. Ấy là điều đặc biệt mà chúng tôi tình cờ bắt gặp qua những bức thư của liệt sỹ Trần Văn Sơn (xóm 3 – Tào Sơn – Anh Sơn).
(Baonghean.vn)- Nhập ngũ vào quân đội khi mới hơn 16 tuổi, chàng trai Nguyễn Công Long đã chiến đấu anh dũng và hi sinh ở độ tuổi 20 trong trận đánh trên đất Vị Xuyên với câu nói khích lệ tinh thần đồng đội: “Các anh cứ chiến đấu đẩy lùi quân địch, tôi không sao”.
Để bảo vệ biên giới Vị Xuyên (Hà Giang) những năm 80 thế kỷ trước, chín sư đoàn chủ lực cùng nhiều đơn vị bộ đội Việt Nam trực tiếp tham chiến, đẩy lùi sự xâm lấn của quân Trung Quốc.