Việt Nam đẹp mê hồn trên tạp chí nước ngoài

Cuộc sống giản dị dân dã, những người dân hiền lành chất phác cùng non nước hữu tình là những yếu tố làm nên sức hấp dẫn của Việt Nam với du khách nước ngoài. Dưới góc nhìn của những nhiếp ảnh gia nước ngoài, Việt Nam hiện lên vừa thân thương, vừa bình dị.
Mới đây, tạp chí Photography Life vừa đăng tải chùm về Việt Nam – tác phẩm chung của 4 nhiếp ảnh gia: Nguyễn Vũ Phước, Rehahn, David Lazar và Bennett Stevens. Có thể nói, bộ ảnh đã góp phần quảng bá thêm hình ảnh của Việt Nam gửi tới độc giả trên toàn cầu.
Dưới ống kính của những nhiếp ảnh gia ngoại quốc, các tác phẩm vẫn đậm chất thuần Việt, khắc họa rõ nét cuộc sống, nếp sinh hoạt thường ngày của người dân bản địa, cảnh sắc non nước , hay đơn giản và khoảnh khắc bình yên đời thường.
Nhiếp ảnh gia Nguyễn Vũ Phước vốn là cái tên nổi bật trong làng nhiếp ảnh Việt. Anh từng giành nhiều giải thưởng danh giá trong nước và quốc tế, với các tác phẩm đa dạng nội dung, từ tư liệu, nghệ thuật cho tới du lịch. Trước đó, những tác phẩm về cuộc sống đời thường người Việt do anh bấm máy được đăng tải trên các tạp chí, trang báo nước ngoài, trưng bày ở nhiều quốc gia.
Trong khi đó, nhiếp ảnh gia người Pháp Rehahn không còn là cái tên xa lạ. Mang trong mình tình yêu với mảnh đất hình chữ S, anh đã rời quê hương chuyển tới sinh sống tại Hội An, rong ruổi khắp các con đường nước Việt để có được những tác phẩm ưng ý.
Đến từ Australia, nhiếp ảnh gia David Lazar cũng là người đặc biệt yêu du lịch. Anh thực hiện hàng loạt những chuyến đi vòng quanh thế giới với mục đích ghi lại khoảnh khắc tuyệt vời của cuộc sống và các nền văn hóa, trong đó có Việt Nam.
Dưới góc nhìn của 4 nhiếp ảnh gia, hình ảnh Việt Nam đẹp và ấn tượng thế nào? Cùng chiêm ngưỡng và thưởng thức.
Cảnh nông dân thu hoạch muối ở Khánh Hòa
Cảnh nông dân thu hoạch muối ở Khánh Hòa.
Ánh mắt đầy khắc khoải của một em bé người M’nong bên chú voi. Hình ảnh chụp tại Đắc Lắc, Tây Nguyên
Ánh mắt đầy khắc khoải của một em bé người M’nong bên chú voi. Hình ảnh chụp tại Đắc Lắc, Tây Nguyên.
Phơi ngô
Phơi ngô.
Những bước đi trên cát
Những bước đi trên cát.
Chèo thuyền qua những cây tràm. Hình ảnh chụp tại rừng tràm Trà Sư, gần biên giới Campuchia.
Chèo thuyền qua những cây tràm. Hình ảnh chụp tại rừng tràm Trà Sư, gần biên giới Campuchia.
Thiếu nữ ngồi trên ghe
Thiếu nữ ngồi trên ghe.
Bữa sáng trên sông Mekong. Hình ảnh chụp tại chợ nổi Phong Điền ở Đồng bằng sông Cửu Long.
Bữa sáng trên sông Mekong. Hình ảnh chụp tại chợ nổi Phong Điền ở Đồng bằng sông Cửu Long.
Theo dantri.com.vn

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.