Việt Nam thắng 13-1, CĐV Indonesia hoang mang tại SEA Games
Liên tiếp thất bại 0-5 ở bóng đá nữ và futsal nữ, Indonesia nhận tổng tỷ số 1-13 trước Việt Nam, khiến người hâm mộ xứ vạn đảo bày tỏ sự thất vọng.
Cú sốc kép từ các đội tuyển nữ Việt Nam
Tại kỳ SEA Games, các đội tuyển nữ của Indonesia đã phải nhận những thất bại nặng nề trước Việt Nam ở cả hai môn bóng đá và futsal, với tổng tỷ số lên đến 13-1, gây ra một làn sóng thất vọng lớn trong cộng đồng người hâm mộ nước này.
Ở môn bóng đá nữ, đội tuyển Indonesia đã thua 0-5 trước tuyển nữ Việt Nam trong trận bán kết diễn ra vào ngày 14/12. Dù đã tung ra sân bốn cầu thủ nhập tịch gồm Iris de Rouw, Emily Nahon, De Zeeuw và Warps Ipa Guusje, đội bóng xứ vạn đảo vẫn hoàn toàn bị áp đảo trong suốt 90 phút thi đấu và không thể tạo ra được bất kỳ dấu ấn đáng kể nào.

Cơn ác mộng của thể thao Indonesia chưa dừng lại. Ở môn futsal nữ, đội tuyển nước này tiếp tục nhận hai thất bại liên tiếp trước Việt Nam. Sau khi thua 1-3 ở vòng bảng, họ tái ngộ Việt Nam trong trận chung kết vào ngày 18/12 và tiếp tục để thua đậm với tỷ số 0-5. Kết quả này không chỉ mang về tấm huy chương vàng SEA Games lịch sử đầu tiên cho futsal nữ Việt Nam mà còn khoét sâu thêm nỗi thất vọng của người hâm mộ Indonesia.

Làn sóng phẫn nộ trên mạng xã hội
Sau chuỗi trận thua đậm, các diễn đàn và mạng xã hội Indonesia đã bùng nổ với những phản ứng dữ dội. Nhiều cổ động viên bày tỏ sự hoang mang và bất lực trước sức mạnh vượt trội của các đội tuyển Việt Nam.
Một cổ động viên bình luận đầy chua chát: “Tỷ số là 13-1 nghiêng về Việt Nam, chắc chúng ta phải nhập tịch cả đội để đá ở Đông Nam Á.” Bình luận này nhanh chóng nhận được sự đồng tình rộng rãi, phản ánh rõ nét tâm trạng của người hâm mộ.
Nhiều ý kiến khác thừa nhận khoảng cách trình độ ngày càng lớn giữa hai nền bóng đá. “Bóng đá hay futsal cũng thua Việt Nam, nam hay nữ cũng thua Việt Nam!” một tài khoản thẳng thắn viết. Trong khi đó, một người khác đặt câu hỏi: “Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tôi tưởng sẽ cải thiện kết quả nhưng không ngờ lại tiếp tục thua 0-5 ngay trận chung kết futsal.”
Thậm chí, chiến lược phát triển dài hạn của bóng đá Indonesia cũng bị đặt dấu hỏi. Một người hâm mộ mỉa mai: “Tôi tưởng chúng ta đang nâng cấp nền bóng đá để hướng đến World Cup, hoá ra vẫn chưa thoát khỏi Đông Nam Á à?” Những phản ứng này cho thấy cú sốc tâm lý lớn mà cổ động viên Indonesia phải đối mặt sau khi chứng kiến các đội tuyển nữ liên tiếp thất bại trước Việt Nam.


