Voi rừng ở Nghệ An lại về nhà dân lục tìm thức ăn trong đêm

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Khi cả gia đình anh Kiên đang say ngủ thì bị đánh thức bởi con voi rừng đang lục lọi tìm thức ăn ngay dưới nhà sàn. Đây chính là con voi duy nhất còn sót lại trên địa bàn huyện Quỳ Hợp.

Ngày 12/6, gia đình anh Vi Văn Kiên (37 tuổi), ở bản Tăng, xã Nam Sơn, huyện Quỳ Hợp lại một lần nữa hú vía khi con voi rừng to lớn vào nhà quấy phá. Đây chính là con voi hoang dã duy nhất còn lại trên địa bàn huyện Quỳ Hợp, sống đơn độc suốt gần 20 năm qua.

Theo đó, rạng sáng 11/6, khi gia đình anh Kiên đang ngủ thì bị đánh thức bởi tiếng động lớn. Khi thức dậy thì thấy con voi đang dùng vòi cạy những tấm ván bên dưới căn nhà sàn của anh để lục tìm thức ăn. Sau khi bị xua đuổi, con voi này không tỏ ra hoảng sợ mà lững thững đứng ngay trước hiên nhà, cách anh Kiên chừng vài mét. Miệng voi vẫn còn dính vỏ cây chuối sau khi đốn hạ được sau vườn nhà anh Kiên.

Con voi đứng trước hiên nhà anh Kiên. Ảnh: Vi Kiên

Con voi đứng trước hiên nhà anh Kiên. Ảnh: Vi Kiên

Do ngôi nhà nằm trên tuyến đường voi thường di chuyển qua, gia đình anh Kiên là một trong những hộ bị thiệt hại nặng nề nhất khi thường xuyên bị voi về quấy phá, tìm thức ăn, nhất là vào mùa thu hoạch nông sản. Đặc biệt, vào tháng 6/2022, con voi rừng trong lúc về bản bỗng giận dữ, quật chết 2 con bò của gia đình anh Kiên. Theo kiểm kê của huyện Quỳ Hợp, chỉ riêng trong năm 2021, thiệt hại mà con voi rừng này gây ra đối với người dân 2 xã Bắc Sơn và Nam Sơn là 130 triệu đồng.

Theo lãnh đạo huyện Quỳ Hợp, địa phương đã có các báo cáo gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trong đó, đã đề xuất các sở, ban, ngành kiểm tra, xem xét phương án di dời voi sang Vườn Quốc gia Pù Mát, là khu vực rộng lớn và có chức năng bảo tồn động vật hoang dã. Đồng thời, xem xét có chính sách hỗ trợ cho người dân 2 xã Bắc Sơn và Nam Sơn bị thiệt hại do voi rừng gây ra. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa được đáp ứng.

Con voi rừng lững thững trước nhà anh Kiên. Video: Vi Kiên

Các bậc cao tuổi ở xã Nam Sơn cho biết, trước đây khu vực bản Tăng và vùng lân cận là nơi sinh sống của đàn voi rừng đông đúc. Xung quanh khu vực này bạt ngàn những cánh rừng nứa - món ăn ưa thích của loài voi.

Gần 30 năm trước, đàn voi này vẫn còn có đến 8 con. Khi người dân định cư ở đây ngày càng đông đúc, những cánh rừng nứa cũng thưa thớt dần. Có vẻ như rừng nứa bị tàn phá, nguồn thức ăn khan hiếm đã khiến cho đàn voi nổi giận. Chúng bắt đầu tàn phá hoa màu, người dân nhiều lần tổ chức xua đuổi nhưng không hiệu quả.

Năm 1995, một người phụ nữ khi chứng kiến đàn voi đang ăn dưới ruộng lúa sắp đến kỳ thu hoạch của gia đình đã liều lĩnh chạy xuống để xua đuổi. Tuy nhiên, người này không may đã bị đàn voi quật chết. Sau đó, đàn voi tiếp tục tấn công một người khác nhưng nạn nhân may mắn thoát chết.

Căn nhà sàn của gia đình anh Kiên. Ảnh: Tiến Hùng

Căn nhà sàn của gia đình anh Kiên. Ảnh: Tiến Hùng

Cũng theo các bậc cao tuổi, có vẻ như lo sợ người dân trả thù sau lần quật chết người, đàn voi đã chấp nhận nhường lại địa bàn sinh sống quen thuộc của mình cho con người để di chuyển đến vùng đất khác.

Chúng dắt díu nhau băng qua địa bàn các xã Châu Lý, Châu Đình để tới những cánh rừng thuộc địa phận các xã Văn Lợi, Hạ Sơn. Khu vực này cách địa bàn cũ của chúng chừng 40 km.

Vài năm sau, người dân bản Tăng lại thấy voi xuất hiện trở lại. Tuy nhiên, lần này chỉ còn con voi cái duy nhất. Lần trở về, con voi cái này mang theo dị tật ở bàn chân sau. Theo người dân nhận định, có thể là vết thương sau một lần bị sập bẫy. Kể từ đó, con voi cái sinh sống đơn độc, thường xuyên về bản làng 2 xã Nam Sơn và Bắc Sơn quấy phá.

tin mới

Bản đồ

Hướng về các ngày lễ lớn của dân tộc, thế hệ trẻ gửi nhiều thông điệp về tình yêu đất nước

(Baonghean.vn) - Những ngày tháng Tư lịch sử, đất nước hướng về các ngày lễ trọng đại: Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua, những hình ảnh hào hùng đó một lần nữa lại được thế hệ trẻ tái hiện với nhiều thông điệp ý nghĩa.

Có một miền xanh Diên Lãm

Có một miền xanh Diên Lãm

(Baonghean.vn) - Thăm rừng bản Hốc, cá mát khe Cướm, làng bản bên những ruộng bậc thang, những cây thị, cây xoài cổ thụ nghìn năm..., nhưng ấn tượng nhất trong chúng tôi vẫn là màu xanh của Diên Lãm, thấy nơi đây xứng để gọi là miền xanh. 

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.