Vụ khủng bố ở Starobelsk: Nga chỉ trích phương Tây "tàn nhẫn"
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova lên án gay gắt lập trường của các nước phương Tây, và gọi phản ứng của họ trước vụ khủng bố ở Starobelsk là "tàn nhẫn".

Theo hãng thông tấn TASS ngày 27/5, phát biểu trên Đài Phát thanh Sputnik, phát ngôn viên chính thức của Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova lên án gay gắt lập trường của các nước phương Tây. Bà gọi phản ứng của phương Tây trước vụ khủng bố ở Starobelsk (Lugansk) do Ukraine thực hiện là một "sự tàn nhẫn và không nhân đạo".
Bà Zakharova chỉ ra rằng, giới chức phương Tây né tránh việc thừa nhận tính chất có chủ đích của cuộc tấn công. Theo nhà ngoại giao Nga, họ đã phớt lờ thực tế rằng, chính quyền Kiev lên kế hoạch nhắm vào các cơ sở dành cho trẻ em.
"Cho dù họ không được phép công khai rằng, cuộc tấn công là có chủ đích, thì ít nhất họ vẫn có thể nói: 'Vâng, những đứa trẻ đã thiệt mạng, điều đó thật tàn nhẫn và chúng tôi xin chia buồn'. Nhưng giờ đây, họ thậm chí không nói cả những điều đó. Họ đã phơi bày hoàn toàn bản chất thật" - phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh.
Đại diện Bộ Ngoại giao Nga khẳng định, thông tin về vụ khủng bố ở Starobelsk rất phổ biến và không hề bị che giấu.
Bà Zakharova lưu ý: "Truyền thông Nga đã hoạt động tích cực tại hiện trường. Tất cả mọi thông tin đều được phát sóng. Có các bản tin truyền hình, các bài báo và phóng sự trực tiếp. Mọi thứ đều rõ ràng, do đó thông tin là hoàn toàn đầy đủ".
Các đại diện thường trực của phương Tây tại Liên hợp quốc cho đến nay không đưa ra bất kỳ lời chia buồn nào. Theo bà Zakharova, thay vì đồng cảm, họ lại lan truyền những thông tin sai lệch.
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga lên án việc phương Tây phát tán lời nói dối rằng, mục tiêu bị tấn công là các sở chỉ huy quân sự hoặc nơi đóng quân của lực lượng Nga, thay vì thừa nhận đó là một cơ sở xã hội dành cho trẻ em và hoàn toàn không có quân nhân tại đó.
Trước những tuyên bố sai lệch và sự vô cảm từ phương Tây, Bộ Ngoại giao Nga đã nhận được vô số cuộc gọi, phản hồi và yêu cầu từ công chúng.
"Mọi người đã yêu cầu cần phải có những hành động đặc biệt", bà Zakharova chia sẻ. Để đáp lại những lời kêu gọi này và làm rõ sự thật, ngay ngày hôm sau, một chuyến đi thực tế đến Starobelsk đã được tổ chức dành riêng cho các nhà báo nước ngoài.


