Vụ nữ du khách Anh mất tích tại núi Ghost: Góc khuất nghi lễ muti ở Nam Phi

Thành Vinh08/02/2026 14:07

Sau 4 tháng bà Lorna McSorley mất tích không dấu vết, các thám tử tư đã phát hiện những manh mối kỹ thuật số đáng ngờ, làm dấy lên nghi vấn về một vụ sát hại phục vụ nghi lễ tâm linh.

Vụ mất tích bí ẩn của bà Lorna McSorley (71 tuổi) tại vùng núi Ghost, Nam Phi, đang dần chuyển hướng sang một kịch bản đen tối hơn. Sau 4 tháng ròng rã tìm kiếm không có kết quả, các điều tra viên hiện tập trung vào giả thuyết nữ du khách Anh đã trở thành nạn nhân của các nghi lễ "muti" – một hủ tục cực đoan tại địa phương liên quan đến việc buôn bán bộ phận cơ thể người.

Hành trình định mệnh tại vùng núi thiêng

Sự việc bắt đầu vào trưa ngày 27/9/2025, khi bà Lorna McSorley cùng chồng là ông Leon Probert (81 tuổi) đến khu nghỉ dưỡng Ghost Mountain Inn trong một kỳ nghỉ trọn gói do Công ty TUI tổ chức. Chỉ 5 ngày sau đó, bà Lorna đã biến mất không để lại dấu vết nào ngoài một tấm bản đồ nhàu nát được tìm thấy sau đó.

Nữ du khách Anh mất tích 4 tháng tại núi Ghost vẫn chưa được tìm thấy. Ảnh minh họa: AI.
Nữ du khách Anh mất tích 4 tháng tại núi Ghost vẫn chưa được tìm thấy.

Dựa trên dữ liệu từ camera an ninh, lần cuối cùng vợ chồng bà Lorna được nhìn thấy là vào lúc 14h30 tại quầy lễ tân. Hai người đang xem xét một tấm bản đồ khổ A4, đánh dấu lộ trình đến khu vực hồ nước có cảnh báo nguy hiểm về cá sấu. Do cảm thấy mệt, ông Leon đã quay lại khách sạn nghỉ ngơi, trong khi bà Lorna quyết định tiếp tục đi bộ để ngắm động vật hoang dã một mình.

Nhân chứng cuối cùng gặp bà là ông Koos Prinsloo, một nông dân địa phương. Ông cho biết đã gặp bà Lorna lúc 15h15 trong tình trạng đi lạc đường. Dù ông đã cảnh báo và đề nghị đưa về, nữ du khách vẫn từ chối và tiếp tục tự đi bộ. Đến 17h30, khi không thấy vợ trở về sau chuyến đi dự kiến chỉ kéo dài 90 phút, ông Leon đã hoảng hốt trình báo chính quyền.

Dấu vết kỹ thuật số và nghi vấn về tội ác tâm linh

Dù cảnh sát đã huy động tối đa lực lượng từ kiểm lâm, chó nghiệp vụ đến trực thăng và drone, cuộc tìm kiếm chính thức đã phải tạm dừng vào tháng 10/2025 do thiếu manh mối. Tuy nhiên, một nhóm thám tử tư nhân sau đó đã phát hiện ra những dữ liệu chấn động thông qua việc quét các thiết bị kết nối mạng trong bán kính 50m quanh vị trí tìm thấy tấm bản đồ.

Kết quả phân tích cho thấy có 3 số điện thoại lạ đã cùng hội tụ tại vị trí của bà Lorna vào khoảng 16h45 và nán lại đó trong 15 phút. Ngay sau đó, các tín hiệu này tách ra: một số di chuyển với tốc độ nhanh tương đương xe hơi, trong khi hai số còn lại di chuyển chậm theo hai hướng khác nhau. Đáng chú ý, một trong những tài khoản WhatsApp liên quan đến các số điện thoại này sử dụng ảnh đại diện là một loài mèo lớn – biểu tượng thường xuất hiện trong các nghi lễ "muti".

Mối đe dọa từ hủ tục cực đoan

Jacob Sabelo Ntshangase, một chuyên gia văn hóa Zulu, nhận định rằng vụ việc mang đặc điểm điển hình của hoạt động buôn bán bộ phận cơ thể. Trong tín ngưỡng cực đoan của một số thầy lang tại đây, bộ phận cơ thể của người da trắng hoặc người bạch tạng được tin là sẽ mang lại quyền lực và sự giàu có cực hạn.

Các chuyên gia cho biết, nạn nhân thường bị nhắm mục tiêu khi đi một mình ở những khu vực hẻo lánh. Tại thị trấn Mkuze gần đó, một quan chức địa phương tiết lộ đã có ít nhất 10 vụ mất tích tương tự được trình báo kể từ năm 2022. Hiện tại, hồ sơ vụ việc của bà Lorna McSorley vẫn đang được điều tra theo hướng một vụ án hình sự đặc biệt nghiêm trọng, phơi bày một góc khuất đáng sợ phía sau vẻ đẹp hoang sơ của thiên đường du lịch Nam Phi.

0 0 0

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

x
Vụ nữ du khách Anh mất tích tại núi Ghost: Góc khuất nghi lễ muti ở Nam Phi
Google News
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO