World Cup 2026: Roberto Martinez bảo vệ Ronaldo và nỗi phiền lòng của Thomas Tuchel
Roberto Martinez kiên quyết ủng hộ Cristiano Ronaldo sau trận hòa Congo DR, trong khi Thomas Tuchel yêu cầu FIFA thay đổi quy định với nhiếp ảnh gia tại World Cup 2026.
Vòng bảng World Cup 2026 tiếp tục chứng kiến những diễn biến đầy kịch tính, không chỉ trên bảng tỷ số mà còn ở những câu chuyện bên lề sân cỏ. Từ sự bảo vệ tuyệt đối của Roberto Martinez dành cho Cristiano Ronaldo đến những phàn nàn về công tác tổ chức của Thomas Tuchel, ngày thi đấu 18/6 đã mang đến nhiều cung bậc cảm xúc cho người hâm mộ bóng đá thế giới.
Roberto Martinez và niềm tin sắt đá vào Cristiano Ronaldo
Bất chấp việc Bồ Đào Nha bị Congo DR cầm hòa với tỷ số 1-1, huấn luyện viên Roberto Martinez vẫn dành sự ủng hộ tuyệt đối cho đội trưởng Cristiano Ronaldo. Chân sút vĩ đại nhất lịch sử cấp đội tuyển quốc gia đã có một trận đấu im hơi lặng tiếng, dẫn đến nhiều luồng chỉ trích từ dư luận về việc liệu anh có còn phù hợp với đội hình chính thức.
Phát biểu sau trận đấu, chiến lược gia người Tây Ban Nha khẳng định tầm quan trọng không thể thay thế của Ronaldo. Ông nhấn mạnh rằng việc rút một cầu thủ có khả năng định đoạt trận đấu như Ronaldo ra khỏi sân khi đội nhà đang cần bàn thắng là một quyết định thiếu logic. Martinez tin rằng sự hiện diện của CR7 vẫn là mối đe dọa thường trực đối với mọi hàng phòng ngự.

Thomas Tuchel và sự hồi sinh của Marcus Rashford
Trái ngược với sự bế tắc của Bồ Đào Nha, đội tuyển Anh đã có màn trình diễn ấn tượng khi đánh bại Croatia với tỷ số 4-2 tại bảng L. Điểm sáng lớn nhất chính là sự trở lại của Marcus Rashford với một bàn thắng quan trọng. Huấn luyện viên Thomas Tuchel đã không tiếc lời ca ngợi cậu học trò, đồng thời tiết lộ về cường độ tập luyện khủng khiếp mà tiền đạo này đã duy trì trong suốt 17 ngày qua.
Chiến lược gia người Đức hy vọng bàn thắng này sẽ giúp Rashford giải tỏa áp lực tâm lý và duy trì sự khát khao trong các trận đấu kế tiếp. Sự thăng hoa của Rashford được xem là chìa khóa quan trọng cho tham vọng tiến sâu của "Tam Sư" tại giải đấu năm nay.
An ninh và những câu chuyện nhân văn bên lề
Tại bảng A, quá trình chuẩn bị của đội tuyển Hàn Quốc cho cuộc đối đầu với Mexico đã gặp sự cố hy hữu. Một thiết bị bay không người lái (drone) đã xuất hiện trái phép trên sân tập của đội bóng xứ Kim Chi. Lo ngại về hành vi do thám chiến thuật, quân đội Mexico đã nhanh chóng can thiệp và bắn hạ thiết bị này để đảm bảo tính bảo mật cho buổi tập.
Trong khi đó, thủ thành Vozinha của Cape Verde đã đón nhận một tin vui đầy xúc động. Sau màn trình diễn xuất thần giúp đội nhà cầm hòa Tây Ban Nha, mẹ của anh đã chính thức được cấp phép nhập cảnh vào Mỹ. Đáng chú ý, ông Hakeem Jeffries, lãnh đạo phe Dân chủ tại Hạ viện Hoa Kỳ, đã thông báo việc miễn hoàn toàn phí thị thực cho bà, giúp hai mẹ con sớm có cơ hội đoàn tụ ngay tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Kiến nghị thay đổi từ Thomas Tuchel gửi tới FIFA
Dù giành chiến thắng tưng bừng trước Croatia, Thomas Tuchel vẫn có lý do để không hài lòng với FIFA. Ông cho rằng trải nghiệm nghe quốc ca Anh tại sân vận động AT&T đã bị phá hỏng bởi sự tác nghiệp quá mức của các phóng viên ảnh.
Cụ thể, một nhóm đông nhiếp ảnh gia đã đứng quá gần băng ghế dự bị, che khuất tầm nhìn của ông đối với các học trò trong khoảnh khắc thiêng liêng trước trận đấu. Tuchel đã chính thức đưa ra lời khẩn cầu FIFA xem xét lại vị trí đứng của các phóng viên ảnh để đảm bảo không gian riêng tư và sự tập trung cho ban huấn luyện các đội bóng.


