Hành trình xuyên Việt “Từ làng Sen đến bến Nhà Rồng” về đến Nghệ An

(Baonghean) - Tối ngày 2/7, hơn 350 tình nguyện viên trong đoàn hành trình xuyên Việt mang tên “Từ Làng Sen đến bến Nhà Rồng” xuất phát từ Thủ đô Hà Nội đã về đến làng Sen quê Bác.
 
Sáng nay, 3/7, tại Khu di tích Kim Liên (xã Kim Liên, huyện Nam Đàn) đoàn đã tiến hành dâng hương trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tiếp đó, đoàn đã đến viếng và thắp hương tại khu mộ Cụ bà Hoàng Thị Loan - thân mẫu Bác Hồ.

Theo lịch tình, từ ngày 6/7, 1.000 tình nguyện viên sẽ đi từ làng Sen, quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh, xuất phát đi dọc quốc lộ 1A qua 16 tỉnh thành và dừng tại điểm cuối hành trình - Bến Nhà Rồng (TP.HCM) vào ngày 12/8. Chương trình không chỉ là cuộc hành trình của lòng nhiệt huyết mà còn là hành trình xây dựng con người mới sống có trách nhiệm, biết đồng cảm và biết sẻ chia. Cuộc hành trình xuyên Việt năm nay có ý nghĩa đặc biệt nhân dịp kỷ niệm 100 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước.

 Hứa trước anh linh Bác “ thế hệ trẻ hôm nay, nguyện tiếp bước cha anh"

Tại các địa phương mà đoàn đi qua sẽ diễn ra các hoạt động như: tổ chức hội trại thanh niên các miền, tổ chức tuyên truyền bảo vệ môi trường, trồng rừng, làm đường nông thôn, vận động 1 triệu tin nhắn và tặng quà ủng hộ nạn nhân chất độc da cam, phổ cập tin học tại các vùng khó khăn... Trong thời gian dừng chân tại huyện Nam Đàn, đoàn sẽ tổ chức dạy vi tính, phổ biến kiến thức an toàn gia thông cho các em học sinh trường tiểu học Kim Liên, giúp nhân dân dọn vệ sinh môi trường…


Anh Lê Thanh Nam - Trưởng đoàn cho biết: Đây là hoạt động rất có ý nghĩa cho các bạn trẻ trong cả nước. Thông qua cuộc hành trình, chúng tôi sẽ phát huy tối đa tinh thần hăng hái của các bạn sinh viên. Đây cũng là cơ hội để các bạn hiểu về đất nước và con người Việt Nam chúng ta.
 
Em Đặng Công Danh– tình nguyện viên nhỏ tuổi nhất cho biết:  Đây lần thứ 2 em tham gia chương trình. Em cảm thấy rất vui khi được đi qua nhiều tỉnh để có cơ hội hiểu thêm về đất nước chúng ta.

 Nữ biệt động Sài Gòn Huỳnh Thị Kiều Thu (Đại sứ thiện chí) và cháu Đặng Công Danh (tình nguyên viên nhỏ tuổi nhất) trong cuộc hành trình.

Trong đoàn còn có GS, TS Phạm Đức Dương - Chủ tịch Hội nghiên cứu khoa học Đông Nam Á Việt Nam, Viện trưởng Viện nghiên cứu văn hoá phương Đông; 2 đại sứ thiện chí là nhà văn Trà My và nữ biệt động Sài Gòn Huỳnh Thị Kiều Thu (6 lần tham gia cuộc hành trình). 

Phạm Bằng

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.