Bài 1: Ra phố gặp... lô, đề

(Baonghean) - Hiện nay nạn lô, đề trên địa bàn tỉnh đang dần phổ biến trong đủ mọi giới, mọi thành phần và hình thức chơi thì đa dạng, tinh vi nhờ sự trợ giúp của công nghệ thông tin…

Muôn hình, vạn trạng

T.A là một công chức “cổ cồn” nhưng cực say "bộ môn" lô, đề. Cứ tầm chiều tà là T.A ra ngẩn vào ngơ, lăn tăn tìm con số ưng ý để “thả”. Theo quan niệm của T.A, làm một tí để xả stress sau một ngày làm việc căng thẳng và: Ở nơi em làm, đầy người cùng chung suy nghĩ như vậy. Ông Tr - một cán bộ hưu trí ở P.Đội Cung, Thành phố Vinh cũng “ghiền” món chơi này. Nhà ông có đủ mọi tư liệu cần thiết để “nghiên cứu”, từ cuốn sổ mơ, bảng tổng hợp kết quả… cho đến thơ đề. Ông Tr có thể “giảng” miên man, bất tận về thuyết âm dương trong nguyên lý can - giáp, ngũ hành hợp khắc, tam hợp, tứ hành xung, 12 con giáp… và cả những giấc mơ quái dị nhất rồi sau đó “luận” thành những con số để chơi lô, chơi đề. Theo những người chơi lô, đề như ông Tr, T.A… hình thức chơi bây giờ vẫn ăn theo kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc, nhưng cách chơi thì đa dạng. “Trước đây, dân chơi chủ yếu đánh đề: hai số cuối của giải độc đắc; lô: hai số cuối của toàn bộ kết quả từ giải bảy đến giải độc đắc hoặc chơi chẵn lẻ, lẻ chẵn, chẵn chẵn, lẻ lẻ, đầu, đuôi cũng của giải độc đắc. Còn bây giờ thì chơi đủ mọi thứ từ đánh tổng (cộng tổng của hai số cuối giải độc đắc), đầu cao đuôi thấp (đầu từ 5 đến 9, đuôi từ 0 đến 4), đầu thấp đuôi cao (đầu từ 0 đến 4, đuôi từ 5 đến 9), kép ba (ba số cuối của giải độc đắc), kép bốn (bốn số cuối của giải độc đắc), lô xiên hai, lô xiên ba… Tóm lại, chơi kiểu gì, bao nhiêu tiền chủ đề cũng “nhận” hết” - ông Tr nói.

Điểm ghi lô, đề tại đường Hồng Bàng, TP. Vinh.

Nhờ T.A, chúng tôi tiếp cận với chị H chuyên ghi lô, đề ở phố Hồng Bàng. Qua chị H, hình thức chơi lô đề hấp dẫn, gọn nhẹ và cơ chế trả thưởng rất nhanh gọn. Đánh đề trả 8/10 ăn 70, đánh lô trả 24/27 ăn 80 - chị H nói và giải thích cụ thể: đánh một số đề 100 nghìn đồng thì người chơi được giảm 20 nghìn đồng, chỉ phải nộp 80 nghìn đồng, nếu trúng thưởng thì được 7 triệu đồng. Còn đánh một điểm lô, thay vì phải trả 27 nghìn đồng cho toàn bộ giải thì được bớt 3 nghìn đồng còn 24 nghìn đồng nếu trúng sẽ được 80 nghìn đồng. Thấy khách mới tỏ ra ngần ngại, chị H ngọt ngào: Chú yên tâm, đây là chỗ làm ăn uy tín. Bảo đảm trúng thưởng là trả ngay ngày hôm sau. Nếu trúng chú thích lấy tiền luôn thì bảo T.A lấy ngay trong đêm cũng được. Sau này quen biết rồi chị em mình giao dịch qua điện thoại cho tiện…

T.A cho biết, ở Thành phố Vinh, cứ tầm chiều tà thì hầu như phố nào cũng có người ghi đề. Những phố lô đề sôi động nhất có thể kể tên là Nguyễn Thị Minh Khai, Hồng Bàng, Ngư Hải…

Cùng với T.A, chúng tôi lượn một vòng quanh những con phố mà cậu ta cho là sôi động nhất. Tiết mùa đông nên mới gần 18 giờ mà trời đã xâm xẩm tối. T.A bảo: Một bàn, hai ba chiếc ghế nhỏ và có đèn ắc quy là đích thị nơi ghi lô đề. Quả thực, những điểm ghi lô đề như vậy rất nhiều, qua 3 phố Nguyễn Thị Minh Khai, Hồng Bàng, Ngư Hải đã có đến xấp xỉ cả dăm bảy chục điểm và người đi, người đến khá nhộn nhịp. Có những đoạn phố như ngã tư giao nhau của đường Đinh Công Tráng và đường Hồng Bàng, người ghi lô đề ngồi san sát, đèn ắc quy bật sáng như sao sa. Hỏi T.A: Những điểm họ trải khăn ghi chữ “Xổ số kiến thiết…” chắc chỉ bán vé số cho công ty sổ số kiến thiết, chứ làm gì ghi đề. Nhầm rồi bác - T.A cười. Ghé vào một điểm bán vé số có khăn trải bàn của Công ty Xổ số kiến thiết Nghệ An trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, trên bàn bày biện vé sổ số, vé lô tô, vé cào…, chị chủ đon đả: Hai em lấy giúp chị ít vé số. T.A làm bộ cáu kỉnh: Mấy hôm đen như mõ, lấy vé số mà ăn cám chắc. Cho em 20 điểm 28, 82 lô tô. Trong khi chị chủ hí hoáy ghi lô tô, T.A phán tiếp: Cho em thêm lô 28, 82 mỗi con 20 điểm. Chờ T.A xuống tiền, nhanh như máy, chị chủ ghi vào mặt sau một tờ vé số cũ: Ngày 25/11/2012, lô 28, 82 = 20 đ, ký tên H. Đồng thời rút điện thoại nhấn số gọi nhanh: Cho lô 28, 82 mỗi số 20 điểm nhé… Cuộc giao dịch chấm dứt. Lượn sang con phố khác, T.A cười: Bác thấy chưa, đừng nghĩ những đại lý của công ty sổ số kiến thiết người ta không ghi lô đề. Họ làm hai mang chứ không thì đói à. Thế không sợ mất sao? Chơi “lẹt phẹt” cho vui ấy mà, trúng thì được dăm triệu, có đáng gì để người ta phải chạy…

Xuống P. Bến Thủy, nơi tập trung lượng sinh viên lớn nhất ở Thành phố Vinh, việc ghi lô đề không nhiều như trung tâm thành phố nhưng không phải là không có. Vào một quán nước nhỏ trước cổng trường Đại học Vinh, sau khi gọi nước uống, chúng tôi hỏi: Quanh đây có ai ghi đề làm vài số cho vui không bà chủ. Chị chủ chỉ chếch sang dối diện đường: Sang đó đầy, nhanh lên chứ sắp hết giờ rồi đấy… Lúc này, đồng hồ đã chỉ 18h45. Hỏi sinh viên có hay chơi không, ông chủ quán có vẻ sành sỏi: Chú đi quanh trường thì biết. Đầy hiệu cầm đồ cho sinh viên…

Lô, đề... công nghệ cao!

Chẳng phải chỉ Thành phố Vinh, mà hầu hết những thị tứ của các huyện, thị trong tỉnh đều có sự hiện diện của lô, đề. Những huyện bám đường Quốc lộ 1A như Nghi Lộc, Diễn Châu, Quỳnh Lưu, những thị xã như Thái Hòa, Cửa Lò, thậm chí những huyện vùng cao như Quỳ Hợp, Quỳ Châu… cũng có. Ví như tại Quỳ Châu, khi được hỏi, L.V.T - một cán bộ của một đơn vị đóng tại thị trấn, tưởng tôi có thú chơi lô đề liền hỏi lại: Anh thích “con” gì tôi gửi cho. Dọc phố có thấy người ghi đâu? Anh giải thích: Ở đây không rầm rộ như Thành phố Vinh. Người chơi lô đề cũng ít hơn và thường liên lạc qua tin nhắn, điện thoại. Trên này cũng không có chủ đề mà người ta gom rồi fax đi đâu đó… Thế không có vé họ “xù” thì sao? Anh chơi được mấy mà sợ người ta chạy. Với lại chơi trò này bây giờ phải sử dụng công nghệ, gửi số qua điện thoại, tin nhắn mới an toàn. Xong là xóa chứ ghi ghi, chép chép chẳng may công an bắt được thì chết...

Quả đúng như lời L.V.T nói, bây giờ phần đa dân làm nghề lô đề đều ứng dụng công nghệ thông tin để qua mặt các lực lượng an ninh trật tự. Tại Thành phố Vinh, tôi đã được N.T.B - một dân chơi chuyên nghiệp và cũng là một trạm trung chuyển lô đề - đưa đến nhà một “bằng hữu” chuyên ghi lô đề có “đai” có “đẳng”. Nhà của anh này kín cổng cao tường, có chó dữ và khuất sâu trong ngõ. “Đồ nghề” gồm hai chiếc máy fax, két sắt và mấy điện thoại di động… Theo N.T.B, máy fax sử dụng vào việc nhận cáp (tổng hợp bảng số lô đề) của các điểm ghi lô đề chân rết và sau đó chuyển cho chủ đề, còn điện thoại chỉ nghe và gọi cho những dân chơi chuyên nghiệp. Tuyệt đối không giao dịch với số điện thoại lạ. Tôi là trường hợp đặc biệt mới được diện kiến…

Chỉ khoảng 15 phút chứng kiến, đã có 3 lần chuông máy fax đổ và bảng tổng hợp hiện ra. Liếc nhanh trên bảng thì tôi thực sự ngợp bởi có những số đề lên đến vài triệu đồng/số, còn lô thì cả 1-2 ngàn điểm/số tức là ngót ngét khoảng 24 - 50 triệu đồng. N.T.B nói thầm: Của dân chơi thị xã Hà Tĩnh đấy…
                                                                                (Còn nữa)

Nhật Lân - Thu Huyền

tin mới

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 1085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024), sáng 19/4, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội đã khai mạc triển lãm, chuyên đề “Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất”.