An vui, nồng ấm đêm Giáng sinh

(Baonghean) - Cũng như nhiều địa phương khác trong cả nước, không khí hân hoan đón đêm Noel hàng năm ở Nghệ An đã trở nên quen thuộc. Trong tiết trời rét ngọt, Noel năm nay vẫn đầm ấm, mang tình yêu, niềm tin và hy vọng mới của bà con giáo dân ở khắp các giáo xứ trên địa bàn tỉnh hòa vào nhịp sống ấm no, an lành hạnh phúc của quê hương...
Người dân TP. Vinh vui đón Giáng sinh.
Người dân TP. Vinh vui đón Giáng sinh.
Tiết trời rét nhưng không mưa đã tạo điều kiện thuận lợi cho người dân vui đêm Giáng sinh thật hân hoan, rộn rã. Trên các ngả phố Vinh, những khu trung tâm thương mại, các cửa hàng quà tặng rực rỡ đèn hoa, trang hoàng lộng lẫy với màu sắc đỏ trắng đặc trưng; ở các giáo xứ, giáo hạt, những ngôi nhà thờ lớn, nhà thờ nhỏ đều trang trang trí hang đá thật đẹp, nhấp nhánh cây thông, các xóm đạo giăng giăng vui những cờ đăng…
Về xã Tường Sơn, huyện Anh Sơn, nơi có Giáo họ Hội Phước, Giáo xứ Quan Lãng trong không khí đón Noel náo nhiệt. Trong tiếng thánh ca vọng phía nhà thờ, bà con giáo dân náo nức đón chờ thời khắc Đức Chúa giáng sinh. Tại gia đình ông Hồ Chí Hướng, cũng dựng một hang đá chăng kết đèn hoa rực rỡ. Ông Hướng rất tự hào với công trình này: “Cả tuần nay gia đình tôi và 470 hộ khác ở Giáo họ Hội Phước đã quét dọn sạch nhà cửa, sân vườn, chuẩn bị chu đáo nhiều thực phẩm để mời bạn bè của gia đình đến vui liên hoan. Chúng tôi cũng tiến hành tu bổ nhà thờ, tập văn nghệ cho đêm lễ”. Trong niềm vui phắn khởi, ông cho biết thêm: Việc đạo chăm lo thế nào thì việc đời cũng chu tất như vậy. Thời gian qua, nhân dân giáo xứ rất tích cực tham gia sản xuất, xây dựng nông thôn mới. Bà con đóng góp được 150 triệu đồng, 2.358 ngày công đào đắp, đổ cấp phối, đổ bê tông trên 6 km đường giao thông và 1,5 km giao thông nội đồng. 
Cỗ xe tuần lộc ở Nghi Phú (TP. Vinh). Ảnh: T.L
Cỗ xe tuần lộc ở Nghi Phú (TP. Vinh). Ảnh: T.L
Không khí Noel ở huyện Tân Kỳ cũng diễn ra hân hoan không kém. Những ngôi nhà hai bên đường dẫn về Nhà thờ Giáo xứ Quy Hậu lung linh ánh đèn màu, những cây thông Noel, những máng cỏ xinh xắn được trang trí công phu. Nhà thờ giáo xứ càng rực rỡ, đông vui khi mọi người tìm về, hào hứng đón Noel, nhất là các bạn trẻ. Bà Nguyễn Thị Liên, xóm 3, xã Kỳ Tân đến đây từ rất sớm. Bà Liên cho hay: “Với người theo đạo Thiên Chúa, mùa lễ Giáng sinh chính là mùa của hy vọng, đêm Noel là “Tết”. Chúng tôi tập trung đến nhà thờ cầu nguyện cho đất nước luôn an thịnh, mọi người, mọi nhà đều an lành”. Trong đêm lễ này, đã thấy ông Đậu Đình Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo huyện Tân Kỳ đến chúc mừng, chia vui. Ông chia sẻ: Năm 2014, Tân Kỳ đã đạt nhiều kết quả tốt trong phát triển kinh tế với 17/21 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch, văn hóa - xã hội có nhiều khởi sắc, quốc phòng - an ninh được giữ vững. Có được kết quả này là nhờ sự đóng góp không nhỏ của bà con Công giáo. Bà con đã đoàn kết tốt, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước.
Trong đêm Noel, cảm nhận được rõ không khí vui tươi, sắc màu huyền nhiệm ở vùng giáo các xã Nghi Diên, Nghi Phương (huyện Nghi Lộc). Khắp các xóm đạo rộn ràng tiếng ca vui, ngập tràn ánh sáng lễ hội. Nhà thờ Giáo xứ Tân Yên ở Nghi Diên vừa được xây dựng hoàn thành, người dân được đón lễ Noel đầu tiên trong ngôi nhà thờ mới này, thêm phần phấn khởi – Ông Nguyễn Văn Xuân, Chủ tịch Hội đồng Mục vụ Giáo xứ Tân Yên cho hay. Và càng vui hơn bởi năm nay bà con lương - giáo xã Nghi Diên đã đạt nhiều thành quả lớn trong xoá đói, giảm nghèo. Số hộ khá, giàu tăng 5% so với năm trước,  tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 12%, 7% số hộ có ô tô, 99% số hộ có phương tiện nghe nhìn. Năm qua, 2 giáo xứ có 12 con em đậu vào các trường đại học, 82% số hộ đạt "Gia đình văn hóa". Niềm vui Noel ở Tân Yên còn vì thế để tỏa sáng thêm tin yêu và hy vọng… Rời Nghi Diên, Tỉnh lộ 534 dẫn về xứ đạo Mỹ Yên đông kín người, đặc biệt là các bạn trẻ…
Các cháu nhỏ Giáo xứ Yên Đại.. Ảnh: T.H
Các cháu nhỏ Giáo xứ Yên Đại.. Ảnh: T.H
Cùng cán bộ xã Diễn Hạnh, huyện Diễn Châu tới thăm, chúc mừng gia đình ông Nguyễn Văn Sáng, ở xóm 4 trong buổi lễ Giáng sinh, thấy được niềm vui sum họp đầm ấm. Noel năm nay cũng như những năm trước, 4 người con của ông, kẻ Bắc, người Nam đều trở về quây quần bên cha mẹ mừng lễ Noel cùng dịp đón năm mới. Mọi thành viên gia đình quây quần để ăn với nhau bữa cơm, nói những lời chia sẻ tâm tình… Tinh thần chia sẻ, sự đoàn kết chính là truyền thống của đồng bào giáo dân ở Diễn Châu nói chung và xã Diễn Hạnh nói riêng. Đêm Noel này, trước lễ đài Đức Mẹ diễn ra chương trình nhạc hội với sự tham dự, đóng góp, biểu diễn của tất cả bà con giáo dân và người dân không theo đạo. Đêm nhạc hội, Thánh lễ thật đông vui với hàng vạn bà con, du khách về thăm. Giới trẻ của giáo xứ và ban an ninh, đoàn thanh niên xã tích cực tham gia công tác hướng dẫn, giữ trật tự để lễ Noel diễn ra an toàn, vui tươi.
Cũng giống như nhiều địa phương khác trong tỉnh, 12 giáo xứ với 31 giáo họ ở địa bàn huyện Quỳnh Lưu đã sáng muôn hoa đăng lấp lánh mùa Noel. Khắp nơi sôi nổi, náo nức, nhưng thật bình yên, an lành. Mọi ánh mắt, nụ cười, lời chúc phúc đều chất chứa thiện tâm, thiện nguyện – đó là tất cả những gì chúng tôi cảm nhận được khi tận mắt chứng kiến những nghi lễ, sinh hoạt tôn giáo, các trò chơi truyền thống, đêm văn nghệ mừng Đức Chúa giáng sinh với nhiều tiết mục ca nhạc, hoạt cảnh ở miền biển này. Ngay trước thời khắc lễ Giáng sinh, các đoàn công tác của Ủy ban MTTQ huyện Quỳnh lưu phối hợp cùng các ngành, chính quyền địa phương tổ chức các đoàn đến chúc mừng các linh mục, hội đồng mục vụ ở trên địa bàn; đồng thời, tới ân cần thăm hỏi, tặng quà một số gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn để động viên, hỗ trợ giúp họ vui lễ Giáng sinh. Những lẵng hoa, món quà nhỏ nhưng ý nghĩa lớn, qua đó tạo mối đoàn kết, quan hệ đoàn kết gắn bó giữa chính quyền và nhân dân. Đã có những gia đình giáo dân rưng rưng vì cảm động trước tình cảm quý báu này… 
Đêm Giáng sinh tại Nhà thờ Cầu Rầm.
Đêm Giáng sinh tại Nhà thờ Cầu Rầm.
Là trung tâm của tỉnh, Thành phố Vinh trong đêm giáng sinh nhộn nhịp hơn cả. “Hơi thở” của thời khắc quan trọng mùa Noel lan tỏa khắp nơi, xua tan cái lạnh. Tiền sảnh của các khách sạn, nhà hàng được trang trí rực rỡ màu sắc; những bản nhạc chào đón Giáng sinh vang lên từ quán cà phê, nhà hàng, cửa hiệu. Trong đêm Noel vui tươi, các hàng quán đều đồng loạt giảm giá, tổ chức chương trình trò chơi với những phần thưởng là chiếc khăn quàng, ngôi sao trang trí, mũ ông già Noel xinh xắn. 20 giờ đêm, đường phố mỗi lúc mỗi đông hội tụ đổ về hướng Nhà thờ Cầu Rầm. Trên trục đường Phan Đình Phùng, những chiến sỹ cảnh sát giao thông tích cực điều tiết lưu lượng xe, không để ùn tắc… “Giáng sinh là dịp để vui chơi. Nhưng đó cũng là dịp để chúng ta nghĩ về những ước vọng. Tôi đến nhà thờ để nguyện cầu những điều may mắn và an lành cho gia đình” – Anh Trần Minh Hòa, phường Hưng Bình tâm tình. Noel này, anh Hòa đưa con gái mình là cháu Tú Anh, lớp 1 đi cùng. Mấy ngày này cháu háo hức chờ đợi Noel, vì được bố mẹ tặng quà, hứa dẫn đi chơi. Ngắm nhà thờ Giáo xứ Cầu Rầm lung linh, huyền ảo những ánh đèn, với Tú Anh, đêm Giáng sinh thật thần diệu, như mọi ước nguyện trẻ thơ đều được thành sự thật trong sự vui tươi, hạnh phúc của người lớn.
Càng về khuya, dòng người tiếp tục đổ về các nhà thờ để cùng tận hưởng không khí một mùa Giáng sinh mới an lành. Trong lòng mỗi người đều cảm thấy thanh bình. Riêng với những bạn trẻ trong “Hội sinh viên thu lượm ve chai làm từ thiện”, thì Noel năm nay là vui nhất. Sinh viên Lê Thị Thủy, Khoa Quản lý Văn hóa, Đại học Vinh khoe: Từ số tiền lượm ve chai, ngày hôm nay bọn em đã tổ chức chương trình “Noel sưởi ấm tình thương” đi trao 10 suất quà cho các em nhỏ bị bệnh tật hiểm nghèo, gia đình chính sách bị chất độc da cam ở địa bàn 2 huyện Nghi Lộc và Thanh Chương… Tối nay, đi dự Noel, các bạn trẻ “Hội sinh viên thu lượm ve chai làm từ thiện” ai cũng nhận được về mình những niềm vui. Họ đã hát cho nhau nghe một bài hát Giáng sinh “Chúc cho tất cả mọi người trên thế giới này luôn hạnh phúc/ Chúc cho những em nhỏ không có mái ấm gia đình ấm áp hơn/ Chúc cho những người già bách niên giai lão/ Chúc cho mọi điều luôn tốt đẹp nhất”.
Và, thời khắc thiêng liêng nhất của đêm Giáng sinh lung linh đã đến, giao hoà một niềm vui tươi, an lành với bao hy vọng tốt đẹp vào ngày mai của cuộc sống thanh bình, đi lên của quê hương, đất nước…
Nhóm P.V

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.