Nam Đàn: Nước suối Khe Kẹp trở thành hàng hiếm

(Baonghean.vn) - Ven chân núi Sắt (thuộc xóm 14, xã Khánh Sơn, Nam Đàn) xuất lộ nguồn nước ngầm khe Kẹp có chất lượng cao không chỉ người trong vùng mà cả ở nơi xa khi ngang qua vùng 5 nam cũng dừng mua về sử dụng...

Ngọn núi Sắt nằm bên con đường đi các xã 5 Nam.
Ngọn núi Sắt nằm bên con đường đi các xã 5 Nam, ở chân núi Sắt xuất lộ mạch nước ngầm khe Kẹp có nhiều khoáng chất nên từ rất nhiều người dân trong vùng lấy về làm nước uống. Hiện nay, một số gia đình có vườn sát núi đã đầu tư xây bể chứa ngay dưới chân núi để kinh doanh nước.
Xã Khánh Sơn cũng đầu tư hệ thống đường ống dẫn nước ngầm và cho người dân trên địa bàn đấu thầu kinh doanh (trong ảnh: cơ sở kinh doanh nước của ông Nguyễn Trọng Linh - người trúng thầu kinh doanh nước).
Xã Khánh Sơn cũng đầu tư hệ thống đường ống dẫn nước ngầm và cho người dân trên địa bàn đấu thầu kinh doanh (trong ảnh: cơ sở kinh doanh nước của ông Nguyễn Trọng Linh - người trúng thầu kinh doanh nước).
Theo Nguyễn Thị Hà (con gái ông Linh), gia đình cô nộp cho xã 120 triệu đồng/năm. Giá nước kinh doanh cho người trong xã là 1000 đồng/20 lít; với người ngoài xã, dao động từ 3 - 5000 đồng. Gia đình cô làm việc từ 5h sáng đến 11h tối, cứ 3 tiếng đồng hồ thì lấy được 50 can loại 20 lít.
Theo Nguyễn Thị Hà (con gái ông Linh), gia đình cô nộp cho xã 120 triệu đồng/năm. Giá nước kinh doanh cho người trong xã là 1000 đồng/20 lít; với người ngoài xã, dao động từ 3 - 5000 đồng. Gia đình cô làm việc từ 5h sáng đến 11h tối, cứ 3 tiếng đồng hồ thì lấy được 50 can loại 20 lít.
Dù giá bán nước cao hơn khá nhiều so với người sống tại xã Khánh Sơn nhưng anh Trần Trọng rất vui vì theo anh, về có thể uống luon không cần đun sôi.
Anh Trần Trọng ở xã Nam Phúc cách núi Sắt 5 km nhưng thường xuyên đến mua nước về sử dụng. Dù giá bán nước cao hơn khá nhiều so với người sống tại xã Khánh Sơn nhưng anh Trần Trọng vui vì như anh cho biết, về có thể uống luôn không cần đun sôi. Hơn nữa, nước khe Kẹp nấu chè, nấu rượu rất ngon.
Hầu như người dân vùng 5 Nam rất chuộng nước ngầm núi Sắt,
Rất nhiều người dân từ các vùng khác nhau ưa chuộng nước ngầm khe Kẹp,
Chị Hà Thị Hợp là người gốc ở Khánh Sơn, nay sống tại P. Trường Thi, TP. Vinh. Chị Hợp cho biết hàng tuần về thăm bà ngoại thường mua nước đưa về Vinh đẻ sử dụng. Chị nói:
Chị Hà Thị Hợp là người gốc ở Khánh Sơn, nay sống tại P. Trường Thi, TP. Vinh. Chị Hợp cho biết hàng tuần về thăm bà ngoại thường mua nước đưa về Vinh đẻ sử dụng. Chị nói: "Nước khe Kẹp có chất lượng rất cao. Bản thân tôi cũng lấy mẫu nhờ kiểm nghiệm thử rồi".
Thường thì mỗi gia đình chỉ mua 2 can 20 lít nhưng cũng có gia đình đánh cả ô tô tải đến mua

Thường thì mỗi gia đình chỉ mua 2 can 20 lít nhưng cũng có gia đình đánh cả ô tô tải chở hàng chục can đến mua 

Theo ông Lê Văn Thỏa (gia đình có vườn sát chân núi Sắt), không thể nhớ nổi thời gian người dân bắt

Theo ông Lê Văn Thỏa (gia đình có vườn sát chân núi Sắt), không thể nhớ nổi mốc thời gian người dân bắt sử dụng nước ngầm khe Kẹp vì "từ đời ông, đời bố của tôi đã thế rồi".  Và ông Thỏa cho hay, ngoài địa điểm kinh doanh nước xã cho đấu thầu, hiện có thêm 3 gia đình cùng kinh doanh nước khe Kẹp. Bên cạnh đó, có một doanh nghiệp sản xuất nước tinh khiết với nguồn nước thô từ khe Kẹp.
Nước từ mạch ngầm khe Kẹp, núi Sắt nhìn bằng mắt thường trong văn vắt; uống trực tiếp rất dễ chịu và có vị ngọt lành. Nguồn nước này thực sự là một nguồn tài nguyên quý.
Nước từ mạch ngầm khe Kẹp nhìn bằng mắt thường trong vắt; uống trực tiếp rất dễ chịu và có vị ngọt lành. Nguồn nước này thực sự là một nguồn tài nguyên quý; nếu có hướng khai thác, tạo thành hàng hóa thì đây cũng là một sản vật của vùng đất địa linh nhân kiệt Nam Đàn.

                                                     Lân - Chung

tin mới

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

(Baonghean.vn) - Năm 2024, lễ hội du lịch Cửa Lò hướng đến quảng bá các giá trị văn hóa, vẻ đẹp của vùng đất và con người Cửa Lò đến du khách trong nước và quốc tế. Theo đó, Cửa Lò sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực tạo điểm nhấn chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập Thị xã Cửa Lò.