'Nếu cho con một điều ước...'

(Baonghean) - Bố ra đi đột ngột, mẹ bị nhiễm chất độc da cam. Vượt qua hoàn cảnh đó, Hoàng Thị Chi ở Trường THCS Thanh Mỹ (Thanh Chương) trở thành con ngoan, trò giỏi, được bạn bè, thầy cô quý mến.

Ngôi nhà nhỏ của gia đình em Chi ở xóm 8 xã Cát Văn (Thanh Chương). Ở xóm này ai cũng biết hoàn cảnh Chi vì quá khó khăn nên 3 chị em phải ở 3 nơi: em út  Hoàng Tiến Đạt (SN 2014) sau khi bố mất được bác cả đưa về nuôi.

Chi được gì ruột ở xã Thanh Lĩnh đưa về nuôi từ năm học lớp 7, trong nhà chỉ còn lại em trai giữa là Hoàng Đình Hiếu (SN 2007) và mẹ Chi bị ảnh hưởng não, một mắt không nhìn thấy, còn một mắt chỉ nhìn thấy mờ mờ, được hưởng chế độ chất độc da cam, lây nhiễm từ ông ngoại là thương binh chống Mỹ.  

b
Mẹ Chi giúp các con bóc lạc, dù một mắt không nhìn thấy do ảnh hưởng chất độc da cam.

Bố đột ngột mất đi, mẹ phải thay bố làm trụ cột gia đình, lo việc đồng áng, chăm sóc bà nội già yếu. Chi là chị cả phải vừa làm vừa học để tự nuôi thân và giúp mẹ, hỗ trợ các em. 

Chi đã ý thức được cần phải học hành chăm chỉ để có thể vượt qua lũy tre làng đến với thế giới kiến thức. Biết rõ hoàn cảnh gia đình mình rất khó khăn nên Chi không dám đòi hỏi bố mẹ phải mua cho mình những đồ dùng học tập.

Chịu khó, chăm chỉ nên từ năm học lớp 1 đến hết bậc THCS, Chi luôn là học sinh xuất sắc. Dì ruột của Chi biết chị gái sức yếu, gia đình lại quá khó khăn nên đã đón Chi về nuôi đỡ đần cho chị và cũng tạo cơ hội cho cháu học tập. 

n
Chi chăm chỉ học tập và tích cực trong các hoạt động của lớp.

Cô Lê Thị Minh Phương - giáo viên chủ nhiệm lớp 9A cho rằng vì hoàn cảnh gia đình nên Chi sống khép mình, ít nói, nhưng bù lại trong học tập và mọi hoạt động của lớp em rất chăm chỉ. Ngoài môn toán đạt trung bình 9,3 thì tất cả các môn học khác cũng đạt điểm giỏi trở lên. Năm học vừa qua Chi là học sinh giỏi toàn diện, ở lớp các thầy cô thường xuyên nêu gương vượt khó học tốt để các bạn khác cùng cố gắng…

Hỏi Chi về mơ ước của mình, em chỉ nói nhỏ: "Nếu cho một điều ước con muốn mắt mẹ nhìn thấy rõ hơn, muốn gia đình con đỡ khó khăn để 3 chị em có thể sống cùng một mái nhà” và hàng ngày được cắp sách tới trường.

Hà Linh

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.