Hoàn cảnh éo le của gia đình cháu bé mắc bệnh bạch tạng bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bị bệnh bạch tạng bẩm sinh, sức khỏe yếu, thường xuyên đau ốm, mới đây em Cao Thị Kiều Anh (2 tuổi) ở khối 3 Thị trấn Hưng Nguyên bị tai nạn, bỏng nặng, đã phải phẫu thuật hai lần.

Trong khi, hoàn cảnh gia đình vô cũng khó khăn, không có điều kiện tiếp tục chạy chữa cho em.

Hoàn cảnh của gia đình em Kiều Anh vô cùng éo le. Ông nội cháu bị ảnh hưởng chất độc thời chiến nên thường xuyên ốm đau và lên cơn hen suyễn. Bố em  là Cao Văn Mùi (SN 1979) làm nghề thợ xây. Năm ngoái, anh bị tai nạn lao động, ngã từ tầng hai xuống đất, bị dẹp xương sống, phù tủy, phải phẫu thuật ở Bệnh viện Việt Đức - Hà Nội.

Sau khi phẫu thuật, anh không thể ngồi cũng không thể đi lại được, phải tiếp tục đi điều trị. Chi phí chữa bệnh mỗi ngày của anh lên tới gần 2 triệu đồng. Gia đình phải vay nợ anh em, họ hàng và ngân hàng, với tổng cộng hơn 100 triệu để chạy chữa cho anh. Thế nhưng, theo chỉ định của bác sĩ cần tiếp tục điều trị bằng đợt phẫu thuật lần hai cho anh, gia đình đành bỏ lỡ vì không xoay đâu ra 50 triệu đồng. Anh Mùi đành chịu cảnh tàn phế.

Hoàn cảnh gia đình anh
Hoàn cảnh gia đình em Cao Thị Kiều Anh vô cùng khó khăn, ông bà già yếu, bố đau ốm, không có điều kiện lo cho em điều trị bỏng sau tai nạn. Ảnh: Hà Linh

Mẹ em là Phạm Thị Huyền (SN 1984) làm ruộng và kiếm thêm thu nhập bằng nghề đi bán chè xanh, mỗi buổi được khoảng 50 ngàn đồng. Hai vợ chồng anh có 2 người con, Kiều Anh là con thứ hai, bị mắc bệnh bạch tạng bẩm sinh. Mắt em không nhìn rõ khi ra ánh sáng, vì vậy mọi sinh hoạt rất khó khăn. Sức khỏe em lại rất yếu, thường xuyên phải đi bệnh viện.

Những ngày ở nhà, em hay quấy khóc, bà nội đã già, yếu nên rất vất vả để trông, giữ em. Thương cháu đau yếu bệnh tật, người chú, thỉnh thoảng đưa cháu đi chơi trong xóm. Nhưng ngặt nỗi, chú cũng bị mù một mắt nên một lần, chở cháu đi chơi bằng xe máy, bị ngã, Kiều Anh bị ống xả làm bỏng nửa mặt bên phải.

Bố vừa bị tai nạn năm trước, phải chữa trị, nợ nần còn chồng chất. Con gái bị tai nạn, gia đình anh Mùi lại phải vay mượn đưa con đi Bệnh viện Bỏng Quốc gia Hà Nội để cấp cứu. Sau hai lần mổ, em Kiều Anh đã qua cơn nguy hiểm, nhưng vẫn đau đớn nên thường quấy khóc. Cả hai lần mổ ghép da, để làm lành vết thương ở mắt cho em đã tiêu tốn hết gần 40 triệu đồng. Để có tiền lo cho con điều trị bệnh, mẹ Kiều Anh đã phải vay mượn, nhịn ăn, để dành tiền lo cơm, cháo cho con. Các y, bác sỹ và gia đình bệnh nhân ở bệnh viện đã thương tình, kêu gọi quyên góp tiền và mua cơm cho hai mẹ con, qua những ngày nằm viện.

Dự kiến ca mổ thứ ba cho em khá phức tạp, kinh phí khoảng trên 30 triệu đồng, vợ chồng anh Mùi đang lo lắng không biết sẽ lấy ở đâu ra để lo cho con trong tháng 8 tới… 

Mắt cháu Kiều Anh khi tiếp xúc với ánh sáng không nhìn thấy gì. Ảnh: Đạm Phương
Mắt cháu Kiều Anh khi tiếp xúc với ánh sáng không nhìn thấy gì. Ảnh: Hà Linh

Từ ngày Kiều Anh bị bỏng, mẹ em phải nghỉ để chăm lo, vừa chăm chồng bệnh tật. Hai vợ chồng anh chị không có nguồn thu nhập nào, trong khi đó, số nợ ngân hàng  lên đến 40 triệu đồng, phải trả tiền lãi hàng tháng. Vì vậy, cuộc sống của cả gia đình phải cậy nhờ ông bà nội đã già yếu.

Ông Nguyễn Văn Ngọ - Bí thư chi bộ Khối 3 - Thị Trấn Hưng Nguyên cho biết: Hoàn cảnh gia đình vợ chồng anh, chị Mùi- Huyền rất khó khăn. Bà con láng giềng rất cảm thông, đã hết lòng giúp đỡ, cho vay mượn tiền để gia đình lo cho con chữa bệnh. Hiện nay, để mổ mắt cho cháu Kiều Anh hai vợ chồng còn cần số tiền khá lớn, vậy nên rất cần sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về gia đình anh, chị: Cao Văn Mùi, Phạm Thị Huyền - Khối 3, Thị trấn Hưng Nguyên, huyện Hưng Nguyên; Số điện thoại : 01685.965.287

Hoặc Phòng Phát hành- Quảng cáo và hoạt động xã hội - Báo Nghệ An, số 3 Đại lộ Lê Nin, phường Hưng Phúc- Thành phố Vinh- Nghệ An; Điện thoại: 0238.368.6585.

Hà Linh

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.