Được xây dựng cách nay chừng 600 năm, Đền Choọng là một trong những ngôi đền thiêng in đậm trong tâm thức không chỉ người dân Mường Choọng mà còn rất nhiều người ở những nơi xa như Diễn Châu, Tân Kỳ, Đô Lương, Tương Dương, Yên Thành... Người tìm về với ngôi đền đông đến nỗi ngay gần khuôn viên đền có hẳn một nghĩa địa nơi chôn cất những người xa về dự Lễ hội chẳng may qua đời.
Biển dẫn tích Đền Choọng trên tuyến đường nối QL7- QL48 |
Năm 1958, thực hiện cải cách, Đền Choọng bị phá dỡ. Từ
đó Đền Choọng trở nên hoang phế, dấu tích còn lại là những hòn tảng kê chân cột lá phủ rêu phong. Pu Đên- nơi đền tọa lạc càng trở nên thâm u cô tịch bởi người dân Mường Choọng từ già đến trẻ luôn coi là chốn thiêng và không dám đặt chân đến.
Gần đây, những người nặng lòng với đạo lý uống nước nhớ nguồn đã cùng tâm nguyện góp một chút gì đó cho ngôi đền xưa- để Pu Đên không còn quạnh vắng. Bà con Mường Choọng đã tự nguyện người góp cái cột để bắc nhịp cầu qua suối trên con đường dẫn tới đền, người đóng lại cái hương án đơn sơ, dựng tấm biển dẫn tích, người góp lá cờ ngũ sắc...Tối 30 Tết Tân Mão năm nay, người dân Mường Choọng tề tựu làm lễ dâng hương yết cáo với tiền nhân, cùng cầu xin mưa thuận gió hoà, người người khoẻ mạnh...
Trong những ngày Tết đã có hàng ngàn lượt người hành hương về với Pu Đên, cùng thắp nén tâm nhang trên hương án đơn sơ trên nền đền xưa.