Những hàng bàng, giáng hương thay lá, phô ra những thân cây cành mảnh khảnh, mang đến vẻ đẹp khác lạ cho thành phố Vinh.
Thành phố Vinh có nhiều loại cây xanh cho bóng mát, trong đó có giáng hương. Ra Giêng, giáng hương rụng hết lá, phô ra vẻ đẹp khác lạ giữa phố Nguyễn Sỹ Sách. Ảnh: Nguyễn Đạo Những hàng giáng hương ngày nào lá xanh um, hoa vàng rực, thì thời điểm này gầy guộc, trụi lá nhưng mang nét đẹp khó tả. Ảnh: Nguyễn ĐạoNhững cành cây khẳng khiu vươn ra phía bầu trời đón nắng, gió, tích thêm nhựa sống. Ảnh: Nguyễn Đạo Những hàng cây bằng lăng ở Vinh cũng vậy, mùa này màu lá khô, xám. Một số cây chuẩn bị rụng lá để đón chào những búp lá mới. Ảnh: Nguyễn Đạo Sau một mùa hoa tím rực rỡ, những quả bằng lăng hình thành và bây giờ khô lại trên cành. Những cành quả khô cũng làm xao xuyến lòng người. Ảnh: Nguyễn Đạo Ở phố Nguyễn Văn Cừ, bên cạnh những hàng cây trụi lá, một vài chùm lá xanh bắt đầu mọc lên. Phố Nguyễn Văn Cừ là tuyến phố mới được chỉnh trang ở thành phố Vinh. Ảnh: Nguyễn Đạo.Một vài chiếc lá bàng đỏ rực lên chuẩn bị cho mùa thay lá mùa Xuân. Ảnh: Nguyễn ĐạoSau Tết, người dân đi làm bình thường, những con phố đổi thay theo các mùa hoa lá trong năm, mỗi một mùa lại một màu hoa, màu lá khiến lòng người thư giãn và hồi tưởng. Ảnh: Nguyễn Đạo. Những hàng dừa cạn và xoài ở đường Trường Thi thì vẫn xanh biếc, những hàng cây này mùa Hè tạo bóng mát và nơi thư giãn cho người dân thành phố. Ảnh: Nguyễn ĐạoChỉ khoảng thời gian ngắn nữa, cây lá thành phố sẽ tốt tươi, xanh lại, giáng hương sẽ chuẩn bị cho quá trình ra hoa mùa Hè. Thành phố sẽ lại có những màu sắc mới. Ảnh: Hoa xoài ở đường Trường Thi, thành phố Vinh. Ảnh: Nguyễn Đạo.
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.