Xã hội

Xót thương gia cảnh cháu bé 12 tuổi bị u não

P.V 06/02/2026 10:01

Những ngày cận Tết, vợ chồng anh Nguyễn Hữu Việt - Trần Thị Thế, quê ở xã Bích Hào, tỉnh Nghệ An, hiện trú tại tổ 5, khu phố Thiên Bình, phường Tam Phước, tỉnh Đồng Nai nhận được tin dữ khi cô con gái Nguyễn Mai Vy - 12 tuổi, học lớp 6 bị phát hiện u não, phải nhập Viện Nhi Đồng 2 để phẫu thuật khẩn cấp.

 Cháu May Vy (1)
Cháu Mai Vy trước lúc phẫu thuật.

Anh Việt - chị Thế cùng quê ở xã Thanh Tùng, huyện Thanh Chương cũ, nay là xã Bích Hào, tỉnh Nghệ An. Hoàn cảnh gia đình anh rất bi đát, bố ở quê nhà nằm một chỗ, mẹ cũng bị liệt sau mấy lần tai biến. Hai vợ chồng anh Việt phải dắt díu nhau vào Đồng Nai để làm thuê, kiếm sống từ mấy năm nay.

 Cháu Mai Vy 2 (1)
Cháu Mai Vy sau phẫu thuật, hiện đang nằm tại Khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Nhi Đồng 2.

Bé Mai Vy là con gái thứ 2 của vợ chồng anh Việt, đang học lớp 6/9 – Trường THCS phường Tam Phước, Đồng Nai. Khoảng 1 tháng nay, cháu có biểu hiện giảm trí nhớ, đau chân, tay. Khi đưa cháu đi khám thì bác sĩ chẩn đoán cháu bị u não, phải phẫu thuật khẩn cấp.

Ngày 3/2, cháu được phẫu thuật, cắt bỏ khối u. Hiện cháu Mai Vy đang nằm ở khoa Hồi sức tích cực - Chống độc Bệnh viện Nhi Đồng 2. Các bác sĩ cho gia đình biết, cháu sẽ còn phải trải qua quá trình điều trị dài hơi.

 Nguyễn Hữu Việt
Anh Nguyễn Hữu Việt trước Khoa Hồi sức tích cực chống độc - Bệnh viện Nhi Đồng 2.

Vợ làm công nhân công ty may; anh Việt là lao động tự do, lúc thợ hồ, khi thợ sắt. Cách đây mấy năm, trong khi làm việc, anh bị tai nạn lao động, phải cắt cụt mấy ngón tay nên tìm việc làm cũng khó khăn. Trước đó, chị Thế cũng bị tai nạn, bỏng nặng cả hai tay khi đi làm thuê. Việc làm không đều, thu nhập bấp bênh, khi con gái phải nằm viện, phẫu thuật và điều trị u não khiến cho gia cảnh của anh càng khó khăn, kiệt quệ.

 ông Minh (1)
Ông Nguyễn Hữu Minh - bố anh Việt nằm một chỗ ở quê nhà.

Ở quê nhà Bích Hào, nghe tin cháu nội bị u não phải phẫu thuật, bệnh tình của ông Nguyễn Hữu Minh càng trầm trọng hơn, bà con hàng xóm phải chạy đôn chạy đáo để lo cho ông Minh. Bà Bơ, vợ ông cũng thẫn thờ ngồi trước xe lăn. Sau mấy lần tai biến, sức khỏe của hai ông bà đều rất kém, phải có người chăm sóc. Năm ngoái, anh Việt phải về quê cả năm trời để chăm sóc cha mẹ, để lại hai đứa con ở Đồng Nai cho vợ lo liệu. Khi vừa đi làm thuê kiếm ít đồng lo Tết cho vợ con và cha mẹ nằm một chỗ thì tin dữ lại ập đến khiến người đàn ông trụ cột của gia đình cũng như muốn gục ngã.

 bà Bơ (1)
Bà Nguyễn Thị Bơ - vợ ông Minh không thể tự đi lại sau lần tai biến.

Những ngày con gái phẫu thuật rồi nằm trong phòng hồi sức tích cực, vợ chồng anh Việt thất thần lo lắng, chạy ngược chạy xuôi giữa Đồng Nai và Thành phố Hồ Chí Minh, vay mượn tiền bạc để lo cho con. “Các bác sĩ nói con gái tôi sẽ phải điều trị dài ngày, chi phí tốn kém và đang hướng dẫn gia đình xác nhận hoàn cảnh gia đình khó khăn ở quê nhà Nghệ An để có thể xin được hỗ trợ phần nào. Hy vọng sẽ có phép màu đối với con gái tôi để cháu được sống, được đi học cùng các bạn…”, anh Việt nói như khóc.

Ông Hoàng Văn Dũng - Xóm Trưởng Xóm Tùng Phúc, xã Bích Hào cho biết, gia đình Anh Nguyễn Hữu Việt có hoàn cảnh hết sức khó khăn. "Ông Minh là thương binh, hai ông bà nằm một chỗ mấy năm nay. Nay con gái anh Việt bị u não phải phẫu thuật các khiến cho gia đình kiệt quệ, rất mong sự chung tay, giúp đỡ của các nhà hảo tâm để cháu bé có cơ hội được điều trị, gia đình anh sớm vượt qua khó khăn này", Xóm trưởng Hoàng Văn Dũng chia sẻ.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về anh Nguyễn Hữu Việt - xóm Tùng Phúc, xã Bích Hào, tỉnh Nghệ An, hiện trú tại tổ 5, khu phố Thiên Bình, phường Tam Phước, tỉnh Đồng Nai. Số TK: 6711420198 - Ngân hàng BIDV. Số điện thoại: 0969299537

0 0 0

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

x
Xót thương gia cảnh cháu bé 12 tuổi bị u não
Google News
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO