Xót xa gia cảnh người mẹ gánh ve chai nuôi hai con học đại học

(Baonghean.vn) - Chồng qua đời vì bạo bệnh, bỏ lại chị cùng hai con thơ dại, dù sức khỏe yếu nhưng chị Nguyễn Thị Xinh (khối 12, phường Cửa Nam, thành phố Vinh, Nghệ An) một thân một mình gồng gánh chăm lo gia đình nhỏ. Hai người con của chị lần lượt trưởng thành, trở thành sinh viên đại học từ gánh ve chai của người mẹ nghèo tảo tần.

Chúng tôi đến thăm gia đình ba mẹ con chị Nguyễn Thị Xinh sinh sống ở phường Cửa   Nam. Đó là ngôi nhà tình nghĩa được địa phương xây dựng tặng gia đình liệt sĩ. Được xây đã lâu, đến nay căn nhà đã xuống cấp, lại thiếu hơi ấm và bàn tay người đàn ông chăm lo nên càng trở nên trống vắng, lạnh lẽo.

Tài sản quý giá nhất trong nhà chị Xinh là chiếc tivi cũ kỹ. Ảnh: Vũ Hoàng
Tài sản quý giá nhất trong nhà chị Xinh là chiếc tivi cũ kỹ. Ảnh: Vũ Hoàng

Chị Xinh chia sẻ, bố chồng và mẹ chồng chị lấy nhau 12 năm mới có được ông Nguyễn Cảnh Thủy - chồng chị. Thế nhưng khi chồng chị chưa được sinh ra thì bố chồng hy sinh khi tham gia chiến đấu bảo vệ làng xã (ngày đó ông là dân quân của huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định).

Thấu hiểu, sẻ chia với chồng mình thiếu thốn tình thương của người cha từ nhỏ, bởi vậy, khi về làm dâu gia đình, chị Xinh luôn cố gắng vun vén, xây đắp một mái ấm trọn vẹn. Chị lần lượt sinh được hai cháu một gái, một trai khôi ngô, bụ bẫm và cùng nỗ lực làm lụng nuôi con. Chồng đạp xích lô, vợ bán trái cây, cuộc sống gia đình không mấy dư dả nhưng cũng tạm đủ cho tổ ấm nhỏ hạnh phúc.

Cuộc sống đang bình yên, năm 2014 ông Thủy đột ngột qua đời sau một cơn tai biến, để lại cho mẹ già, vợ trẻ và hai con thơ. Không lâu sau, mẹ chồng cũng qua đời do tuổi cao sức yếu. Hai nỗi đau liên tiếp khiến chị Xinh ngã khuỵu.

Một mình chị phải gồng gánh mưu sinh để chăm lo hai người con đang tuổi ăn học. Thế nhưng, oái ăm thay, năm ngoái, khi đang đi nhặt ve chai, chị bị tai nạn, bị thương nặng. Là trụ cột gia đình, chị phải nằm một chỗ chữa trị nên phải chạy vạy tiền thuốc thang. Gia cảnh khốn khó lại càng thêm cơ cực. "Có những lúc tôi cảm thấy cuộc sống bế tắc, nhưng nghĩ đến hai con, mình phải ráng gượng dậy để tiếp tục cố gắng chăm lo gia đình" – Chị Xinh tâm sự.

Gánh ve chai của chị Nguyễn Thi Xinh nuôi cả gia đình. Ảnh: Vũ Hoàng
Gánh ve chai của chị Nguyễn Thi Xinh nuôi cả gia đình. Ảnh: Vũ Hoàng

Sau thời gian chữa bệnh, sức khỏe ổn định hơn, nhờ người bà con cho chiếc xe đạp để làm phương tiện mưu sinh, chị lại tiếp tục với gánh ve chai để nuôi gia đình. Dù bước chân tập tễnh, đau nhức mỗi khi trái gió trở trời nhưng người mẹ vẫn tảo tần ngày ngày rong ruổi khắp thành phố mưu sinh, với mong muốn con cái được học hành đến nơi đến chốn.

Cơ cực là thế nhưng bù đắp lại những thiệt thòi của mẹ, hai người con chị là Nguyễn Thị Hiền (sinh năm 2000) và Nguyễn Cảnh Đức (sinh năm 2002) lớn lên lại rất chăm ngoan, biết đỡ đần mẹ và học giỏi. Những năm học phổ thông, hai chị em nhiều năm liền đạt học sinh giỏi. Hiện con gái lớn của chị Xinh đang là sinh viên năm thứ ba, Trường Đại học Vinh (Nghệ An), còn con trai chị đang là sinh viên năm thứ hai, Trường Đại học Sài Gòn.

Ngoài giờ học tập, con trai chị Xinh chăm ngoan đỡ đần mẹ việc nhà. Ảnh: Vũ Hoàng
Ngoài giờ học tập, con trai chị Xinh chăm ngoan đỡ đần mẹ việc nhà. Ảnh: Vũ Hoàng

Chia sẻ về hoàn cảnh đáng thương của gia đình chị Xinh, ông Nguyễn Sỹ Hòa - Khối trưởng khối 12, phường Cửa Nam cho biết: "Gia đình bà Xinh thuộc hộ nghèo của địa phương. Cuộc sống của cả gia đình đều chủ yếu trông chờ vào những chuyến ve chai của bà. Thời gian qua, tình hình dịch Covid-19 phức tạp, nguồn thu nhập từ gia sư, làm thêm của hai cháu không còn, những chuyến ve chai của bà Xinh cũng bị gián đoạn khiến cuộc sống đã khó khăn, nay càng khó khăn hơn. Rất mong sự nhận được sự giúp đỡ của cộng đồng, để mẹ, con bà Nguyễn Thị Xinh vơi bớt khó khăn, tiếp tục vươn lên trong cuộc sống".

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

Nguyễn Thị Xinh - khối 12, phường Cửa Nam, thành phố Vinh, Nghệ An

SĐT: 0868.847.904 (số cháu Hiền).

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.