Xã hội

Xuân ấm ở Trung tâm Điều dưỡng thương binh

Minh Quân 15/02/2026 15:45

Với Trung tâm Điều dưỡng thương binh Nghệ An, Tết Bính Ngọ 2026 là Xuân đầu tiên sau khi đơn vị thực hiện bước chuyển mình quan trọng, hợp nhất 2 cơ sở điều dưỡng có truyền thống hơn 40 năm. Trong không khí chuẩn bị đón Xuân, câu chuyện về cựu chiến binh và sự tận tụy của đội ngũ cán bộ, nhân viên nơi đây tiếp tục viết nên những trang nghĩa tình ấm áp của hậu phương thời bình.

Mái nhà chung trong ngày giáp Tết

Những ngày giáp Tết, Trung tâm Điều dưỡng thương binh Nghệ An rộn ràng hơn thường nhật. Dãy nhà điều dưỡng được quét dọn sạch sẽ; những chậu cúc vàng, cành đào phai được đặt ngay ngắn trước hiên. Trong bếp ăn tập thể, mùi nếp mới, lá dong thoảng trong gió. Không khí chuẩn bị Tết diễn ra lặng lẽ nhưng ấm áp – như cách những người lính năm xưa vẫn âm thầm chăm lo cho nhau giữa gian khó.

Trang trí Tết ở Trung tâm điều dưỡng thương binh Nghệ An
Trung tâm Điều dưỡng thương binh Nghệ An nằm ở phường Vinh Lộc. Ảnh: Minh Quân

Nằm tại phường Vinh Lộc, Trung tâm hiện đang chăm sóc, nuôi dưỡng 110 người, gồm 54 thương binh, 33 bệnh binh, 9 con liệt sĩ, 9 người là con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học và 5 trường hợp hưu trí, mất sức. Phần lớn các thương binh có tỷ lệ thương tật cao; nhiều người cần sự hỗ trợ gần như hoàn toàn trong sinh hoạt hằng ngày. Dưới mái nhà chung này, Tết mang một ý nghĩa rất riêng – là sự giao thoa giữa niềm vui sum họp và những khoảng lặng của lòng người.

Ông Nguyễn Thiếu Lâm – Giám đốc Trung tâm chia sẻ: “Ngày thường, anh em quây quần rất vui vẻ, đầm ấm. Nhưng vào những ngày giáp Tết, khi khoảng hơn một nửa số thương, bệnh binh đủ sức khỏe được gia đình đón về quê đón Xuân, chúng tôi hiểu rằng với những người ở lại, trong họ sẽ có cảm giác trống trải khó bù đắp”.

Trong số 52 người ở lại năm nay, mỗi người là một câu chuyện đời đầy xúc động. Ông Nguyễn Đăng Chung, thương binh hạng 1/4, là người không còn vợ con, người thân ruột thịt. Với ông, Trung tâm không chỉ là nơi điều dưỡng mà thực sự là quê hương thứ hai. “Ở đây có anh em, có cán bộ chăm sóc, thế là đủ. Về đâu nữa khi cả đời mình đã gắn bó với nơi này”, ông nói giản dị.

Ông Đào Xuân Tình (SN 1952), thương binh hạng 1/4, tỷ lệ thương tật 96%, cũng chọn ở lại. Rời chiến trường với đôi mắt khiếm thị và một cánh tay đã mất, ông cùng người vợ quá cố – bà Cao Thị Hải (mất năm 2023, cũng là người khiếm thị) đã gắn bó tại khu tập thể cũ của Trung tâm suốt mấy chục năm. Giọng trầm lại, ông Tình chia sẻ: “Vợ chồng tôi đều khiếm thị, nương tựa vào nhau nuôi ba con khôn lớn ngay tại mảnh đất này. Giờ bà nhà tôi đi rồi, con cái muốn đón tôi về nhà cho đủ đầy, nhưng tôi quen từng lối đi, từng góc phòng ở đây bằng cảm giác. Ở đây có hơi ấm của bà nhà tôi, có anh em đồng đội”.

Ông Trần Quốc Tế là 1 trong số 52 thương, bệnh binh ở lại trung tâm đón Tết. Ảnh: Minh Quân
Ông Trần Quốc Tế là 1 trong số 52 thương, bệnh binh ở lại Trung tâm đón Tết. Ảnh: Minh Quân

Nếu ông Tình ở lại vì ký ức và sự gắn bó, thì ông Trần Quốc Tế (SN 1951), nguyên Tiểu đoàn phó Trinh sát Sư đoàn 341, bị thương tại chiến trường Campuchia năm 1978, lại chọn ở lại vì tình đồng đội. Hai người con của ông đều thành đạt và tha thiết đón bố về đón Tết. Nhưng ông tâm sự: “Con cái hiếu thảo là phúc. Nhưng nhiều anh em ở đây sức khỏe yếu, có người trí nhớ không còn trọn vẹn. Tôi ở lại để cùng các bác ấy đón Xuân. Có nhau là vui rồi!”.

Câu chuyện của ông Ngô Xuân Kiện (SN 1947, phường Vinh Phú) lại mang một sắc thái khác. Những năm trước, dù gia đình thường xuyên đón về, ông chỉ ở nhà một, hai ngày rồi quay lại Trung tâm. Năm nay, vợ ông bị tai biến, các con phải thay nhau chăm sóc. Không muốn mình trở thành gánh nặng, ông quyết định ở lại hẳn. “Tôi ở đây có anh em, có các cháu nhân viên chăm sóc chu đáo. Các con yên tâm lo cho mẹ, thế là tôi vui rồi”, ông Kiện nói.

Cán bộ trung tâm trò chuyện với thương binh Ngô Xuân Kiện. Ảnh: Minh Quân
Cán bộ Trung tâm trò chuyện với thương binh Ngô Xuân Kiện. Ảnh: Minh Quân

Chăm lo Tết bằng tất cả tấm lòng

Dù số thương, bệnh binh ở lại đón Xuân không nhiều so với tổng số đang được chăm sóc, nhưng không vì thế mà không khí chuẩn bị Tết tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh Nghệ An bớt phần tất bật. Trái lại, từng khâu, từng phần việc đều được tính toán kỹ lưỡng, với mong muốn bù đắp những khoảng trống trong lòng các thương, bệnh binh khi mùa đoàn viên gõ cửa.

Các thương, bệnh binh của Trung tâm Điều dưỡng thương binh Nghệ An. Ảnh: Minh Quân
Các thương, bệnh binh của Trung tâm Điều dưỡng thương binh Nghệ An. Ảnh: Minh Quân

Ông Nguyễn Thiếu Lâm – Giám đốc Trung tâm cho biết, công tác chuẩn bị Tết Bính Ngọ được triển khai bài bản từ rất sớm. Đơn vị đã chủ động bố trí nguồn kinh phí, hoàn tất chi trả trước 2 tháng trợ cấp (bình quân khoảng 10 triệu đồng/người), tạo điều kiện để các bác chủ động chi tiêu, sắm sửa, mừng tuổi con cháu khi vào thăm. Song song đó, tinh thần “tương thân tương ái” tiếp tục được lan tỏa khi 100% cán bộ, viên chức tự nguyện trích 1 ngày lương ủng hộ chương trình “Tết vì người nghèo” của tỉnh – một hành động nhỏ nhưng giàu ý nghĩa sẻ chia.

Điều khiến chúng tôi ấn tượng là cách Trung tâm gìn giữ nếp sinh hoạt “chiến sĩ” qua bao mùa Xuân. Ông Nguyễn Thiếu Lâm chia sẻ với niềm tự hào: “Trước khi hợp nhất, vào mỗi đêm giao thừa, hội trường của cả Trung tâm Điều dưỡng thương binh và Khu Điều dưỡng thương binh tâm thần kinh đều sáng rực cờ hoa. Dù sức khỏe đã yếu, nhiều bác phải ngồi xe lăn, nhưng vẫn quây quần bên nhau lắng nghe Chủ tịch nước chúc Tết qua màn hình lớn. Sau đó, tất cả cùng đứng nghiêm – trong khả năng của mình – hát vang Quốc ca với niềm tự hào còn nguyên vẹn như thuở nào. Nhìn các bác cất cao những bài ca cách mạng, chúng tôi có cảm giác như đang sống lại không khí của những ngày hành quân ra trận. Đó là sức mạnh tinh thần không gì lay chuyển được”.

Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tặng quà tết cho các thương, bệnh binh. Ảnh: Minh Quân
Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tặng quà Tết cho các thương, bệnh binh. Ảnh: Minh Quân

Hiểu rõ giá trị tinh thần ấy, những ngày giáp Tết này, cán bộ, nhân viên Trung tâm thay nhau đến từng phòng thăm hỏi, trò chuyện để các thương, bệnh binh vơi bớt nỗi cô đơn. Mô hình “Bữa cơm ngon gia đình” – một sáng kiến trong năm 2025, tiếp tục được duy trì, với thực đơn ngày Tết đủ đầy bánh chưng, giò lụa, dưa hành… để mỗi bữa ăn không chỉ ngon miệng mà còn đậm vị sum vầy.

0 0 0

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

x
Xuân ấm ở Trung tâm Điều dưỡng thương binh
Google News
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO