Xuất ngoại rồi câu kết lừa bán trẻ em gái

Trần Vũ - Đặng Nguyễn

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Sau khi sang Trung Quốc, Lương Thị Tâm lấy người chồng mới dù đã lập gia đình. Một thời gian sau, Tâm câu kết với bố chồng về Việt Nam đưa 2 cô gái hơn 14 tuổi sang Trung Quốc bán làm vợ. 

Lừa bán trẻ em sang xứ người

Thời gian qua, tội phạm mua bán người trên địa bàn Nghệ An còn tiềm ẩn phức tạp. Phương thức, thủ đoạn hoạt động của nhóm tội phạm này chủ yếu là lợi dụng các mối quan hệ quen biết hoặc qua các đầu mối trung gian để tiếp cận nạn nhân. Chúng dùng lời lẽ dụ dỗ, hứa hẹn tìm việc làm lương cao, công khai ngã giá, rủ rê nạn nhân đi lấy chồng ở nước ngoài sẽ có cuộc sống nhàn hạ, đồng thời có tiền giúp đỡ gia đình. Từ đó, một số nạn nhân phần lớn ở miền núi vì hoàn cảnh khó khăn, kém hiểu biết đã đồng ý xuất ngoại, trong đó không ít nạn nhân bị lừa bán khi tuổi đời còn rất trẻ.

Hai nạn nhân trong vụ án Mua bán trẻ em mà Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An vừa đưa ra xét xử vào ngày 16/12 nằm trong số đó. Bị cáo trong vụ án là Lương Thị Tâm (SN 1988), trú xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn. Tâm chính là người đã đưa hai sơn nữ sang Trung Quốc để bố chồng bán.

Bị cáo Lương Thị Tâm. Ảnh: Trần Vũ

Bị cáo Lương Thị Tâm. Ảnh: Trần Vũ

Hôm phiên tòa diễn ra, hai đứa con trai 15 và 13 tuổi của bị cáo cũng theo người thân đến chốn pháp đình. Tâm không ngừng khóc vì sau một thời gian dài mới được gặp các con. Nữ bị cáo không ít lần giãi bày cuộc sống khổ cực dẫn đến hành vi phạm tội. Tâm cho hay bản thân lập gia đình sớm với chàng trai Lên Văn Uyên cùng bản. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân ấy lại không đầm ấm, hạnh phúc. Những mâu thuẫn trong cuộc sống hàng ngày khiến vợ chồng thường cãi vã. Trong một lần tức giận, Tâm đã một mình vượt biên sang Trung Quốc.

Tại xứ người, Tâm lấy chồng mới người Trung Quốc. Một thời gian sau, khoảng tháng 4/2012, Tâm nhận được điện thoại của người chồng ở Việt Nam hỏi về việc có đưa phụ nữ sang Trung Quốc bán lấy chồng không. Tâm đồng ý nên Lên Văn Uyên bắt đầu tìm các cô gái để đưa sang bên kia biên giới.

Khoảng 1 tháng sau, Uyên thông báo với vợ đã tìm được 2 cô gái và nói Tâm về nước để đón sang. Lúc này, Tâm xin phép bố chồng ở Trung Quốc về Việt Nam đưa người sang. Để tránh bị cơ quan chức năng phát hiện, Tâm thống nhất với Uyên sẽ nhận người tại TP. Vinh. Khi đã thống nhất phương án, Tâm bắt xe về Việt Nam.

Tại Bến xe Vinh, vợ chồng Tâm đã đón hai cháu Cụt Thị L. (SN 1997) và Lô Thị M. (SN 1998) do Lô Văn Chơ (trú xã Tà Cạ, người quen của Uyên) dẫn đến. Sở dĩ hai cô gái trẻ theo Chơ xuống TP. Vinh là vì tin lời người này rủ sang Trung Quốc làm công ty với mức lương hấp dẫn. Sau đó, Tâm một mình đưa 2 cô gái vượt biên sang Trung Quốc.

Tại xứ người, hai cô gái đã bị bố chồng của Tâm bán cho hai người đàn ông Trung Quốc lấy làm vợ với giá 210 triệu đồng và 245 triệu đồng. Trong vụ án này, Tâm được hưởng lợi 210 triệu và 1 chiếc điện thoại. Số tiền trên, Tâm khai đã gửi về cho Uyên một nửa.

Về phần nạn nhân, sau 1 năm làm vợ xứ người thì cháu M. bỏ trốn về Việt Nam. Còn cháu L. sau khi sinh 2 đứa con, đến tháng 11/2018, thì xin chồng về Việt Nam thăm gia đình. Ngày 10/5/2022, sau khi biết Tâm về Việt Nam, hai nạn nhân đã làm đơn tố cáo lên công an. Từ lá đơn tố cáo của các nạn nhân, cơ quan công an đã bắt giữ Lương Thị Tâm. Cơ quan điều tra xác định thời điểm bị bán cháu Cụt Thị M. mới 14 tuổi 1 tháng 20 ngày, cháu Cụt Thị L. 14 tuổi 9 tháng 27 ngày nên Lương Thị Tâm bị truy tố về tội Mua bán trẻ em.

Cái giá phải trả

Tại phiên tòa, bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố. Tâm khai lúc về Việt Nam đón người không biết tuổi của hai nạn nhân. Chỉ đến khi cả hai sang Trung Quốc, ở tại nhà mình 1 tuần, Tâm hỏi chuyện thì mới biết hai cô gái mới hơn 14 tuổi. Dù biết nhỏ tuổi nhưng vì “lỡ đưa sang” nên bị cáo vẫn để cho bố chồng bên đó bán.

Bị cáo trình bày hoàn cảnh khó khăn, chồng đã mất, hiện hai con ở với ông bà già yếu để xin tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt. Ảnh: Trần Vũ
Bị cáo trình bày hoàn cảnh khó khăn, chồng đã mất, hiện hai con ở với ông bà già yếu để xin tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt. Ảnh: Trần Vũ

Biện minh cho hành vi bán trẻ em, Tâm khai vì là người đồng bào dân tộc thiểu số, nhận thức hạn chế nên vi phạm pháp luật. Sau đó, nữ bị cáo còn trình bày “chỉ nghĩ đưa họ sang bên đây lấy chồng thì sẽ có cuộc sống tốt hơn, bởi ở quê khổ cực”.

Trước sự tham dự của một số người dân tại tòa, Hội đồng xét xử đã nhắc nhở, phân tích hành vi vi phạm pháp luật của bị cáo khi đưa các cô gái ra nước ngoài lấy chồng. Hành vi của bị cáo đã chà đạp nhân phẩm, lấy đi thanh xuân của các bị hại. Không chỉ xâm hại đến quyền con người, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, tinh thần, tính mạng của nạn nhân, mà còn tác động xấu đến đạo đức, giống nòi, lối sống, thuần phong mỹ tục, ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình an ninh, trật tự của đất nước. Nghe những phân tích của tòa, bị cáo Tâm cúi đầu, thể hiện sự ăn năn hối lỗi. Bị cáo trình bày hoàn cảnh khó khăn, chồng đã mất, hiện hai con ở với ông bà già yếu để xin tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt.

Ngồi theo dõi phiên tòa xét xử mẹ, hai đứa trẻ hiện rõ nỗi buồn trên khuôn mặt. Người thân cho hay, sau khi mẹ sang Trung Quốc, hai anh em sống cùng bố và ông bà. Nhưng ít năm sau thì bố qua đời vì bệnh tật. Bố mất, mẹ nơi xứ người nên hai anh em chỉ còn biết dựa vào ông bà nội. Ngặt nỗi, ông bà cũng già yếu, thành ra hai em phải tự bảo ban, chăm sóc nhau.

Được biết, con đầu của bị cáo hiện đang học lớp 10 tại một trường cấp 3 trên địa bàn huyện Kỳ Sơn. Người thân cho hay, em học rất khá nhưng họ lo sợ việc học hành sẽ bị ảnh hưởng bởi mẹ vào tù. Con trai đầu của bị cáo bộc bạch, thời gian qua luôn được người thân động viên việc học hành. Cứ mỗi cuối tuần về nhà, em lại được cô chú hỗ trợ lương thực để đưa lên trường ăn bán trú. Em sẽ cố gắng bảo ban em trai cùng cố gắng học tập để mẹ yên tâm cải tạo.

Hội đồng xét xử nhận định, hành vi mua bán trẻ em của bị cáo là vi phạm pháp luật, cần xử lý nghiêm. Tuy nhiên, cũng cần xem xét các tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo như thành khẩn khai báo, ăn năn hối lỗi, đầu thú, bị cáo đã bồi thường tích cực cho bị hại, các bị hại có đơn xin giảm nhẹ hình phạt. Bên cạnh đó, bị cáo là người đồng bào dân tộc thiểu số, hoàn cảnh gia đình thuộc diện hộ nghèo, nhận thức pháp luật hạn chế cũng cần xem xét giảm nhẹ hình phạt. Cân nhắc toàn diện vụ án, tòa tuyên phạt bị cáo Lương Thị Tâm 7 năm tù về tội Mua bán trẻ em. Đối tượng Lên Văn Uyên hiện đã mất. Còn với Lô Văn Chơ do không có mặt tại địa phương, CQĐT tiếp tục làm rõ, khi nào xác minh được sẽ xử lý sau.

Tâm ngoái đầu nhìn các con tại tòa. Ảnh: Trần Vũ

Tâm ngoái đầu nhìn các con tại tòa. Ảnh: Trần Vũ

Nghe mức án, rồi ngoái đầu nhìn các con nữ bị cáo liên tục khóc. Giọt nước mắt thương các con chịu cảnh mồ côi bố, nay còn phải xa mẹ, cũng là giọt nước mắt ăn năn vì việc làm sai trái… Tuy nhiên, tất cả đã quá muộn, những giọt nước mắt ấy khó có thể xóa đi ký ức đau buồn, tủi nhục của các nạn nhân bị bán làm vợ khi mới hơn 14 tuổi. Chỉ mong rằng đây là bài học cho Tâm, cũng là bài học cho những ai còn có ý định kiếm tiền bằng mọi giá, kể cả buôn bán trẻ em thì sớm muộn cũng phải trả giá đắt.

tin mới

Tuần tra đêm bắt đối tượng sử dụng hung khí gây rối trật tự công cộng và tàng trữ trái phép chất ma túy

Tuần tra đêm bắt đối tượng sử dụng hung khí gây rối trật tự công cộng và tàng trữ trái phép chất ma túy

(Baonghean.vn) - Thông qua công tác tuần tra, kiểm soát vào ban đêm, Tổ tuần tra, kiểm soát Đại đội Cảnh sát Cơ động đã bắt 01 đối tượng sử dụng hung khí gây rối trật tự công cộng và 02 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma tuý; thu giữ các tang vật liên quan.

Bắt đối tượng mang 2.000 viên ma túy đi tiêu thụ

Bắt đối tượng mang 2.000 viên ma túy đi tiêu thụ

(Baonghean.vn) - Vừa bước xuống xe khách, chưa kịp tẩu tán 2.000 viên ma túy tổng hợp, Lô Thị Vân trú tại xã Giang Sơn (Đô Lương) đã bị Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Nghệ An), Công an huyện Quỳ Hợp đồng chủ trì, phối hợp với Công an huyện Đô Lương bắt giữ.

Có cầu mới vượt sông Hiếu, hơn 3 nghìn người dân Quỳ Châu thoát nỗi lo bị chia cắt cục bộ mùa mưa lũ

Có cầu mới vượt sông Hiếu, hơn 3 nghìn người dân Quỳ Châu thoát nỗi lo bị chia cắt cục bộ mùa mưa lũ

(Baonghean.vn) - Liên tục vài năm gần đây, xã Châu Thắng (Quỳ Châu) luôn chịu ảnh hưởng bởi lũ lụt, khi nước sông Hiếu dâng cao còn bị chia cắt cục bộ, công tác cứu hộ, cứu trợ gặp rất nhiều khó khăn. Cây cầu mới vừa được xây dựng hoàn thành đã giải quyết dứt điểm vấn đề này.