Xây dựng Đảng

Xứng đáng là “đại sứ của lòng dân”- Bài 1: Dấu chân người “gánh việc làng”

Khánh Ly - Thanh Phúc 09/11/2025 08:27

Con đường dẫn vào xóm giáo Tân Sơn 6 rợp bóng cây xanh, hàng cờ đỏ nối dài bay phấp phới trong gió. Xa xa, tháp chuông nhà thờ Giáo họ Trung Hậu vươn lên giữa nền trời xanh biếc, tiếng chuông ngân vang lan qua những tán cây, mang theo cảm giác bình yên và thành kính. Giữa khung cảnh yên bình ấy, “đầu tàu” Trần Ngọc Cảnh đều đặn mỗi ngày đi khắp các ngả đường, thăm hỏi bà con, nắm bắt, giải quyết từng việc nhỏ của xóm.

tieude-bai1(1).png

Khánh Ly - Thanh Phúc / Kỹ thuật: Hồng Toại • 09/11/2025

-----------------o0o-----------------

Con đường dẫn vào xóm Tân Sơn 6, xã Văn Hiến rợp bóng cây xanh, hai bên là hàng cờ đỏ nối dài bay phấp phới trong gió. Xa xa, tháp chuông nhà thờ Giáo họ Trung Hậu vươn lên giữa nền trời xanh biếc, tiếng chuông ngân vang lan qua những tán cây, mang theo cảm giác bình yên và thành kính. Giữa khung cảnh yên bình ấy, hằng ngày, Bí thư kiêm xóm trưởng Trần Ngọc Cảnh lặng lẽ đi khắp các ngõ xóm, thăm hỏi bà con, nắm bắt, giải quyết từng việc nhỏ của xóm.

-----------------o0o-----------------

titphu1(1).png

Nhanh nhẹn dẫn chúng tôi (P.V) đi một vòng tham quan xóm đạo, Bí thư chi bộ kiêm Xóm trưởng Trần Ngọc Cảnh kể lại bằng chất giọng trầm ấm: “Những năm trước 2002, đường trục xóm chỉ được đổ bê tông chừng hơn 1 mét, cỏ dại mọc um tùm, trời mưa thì trơn trượt bùn đất. Cơ sở hạ tầng xuống cấp, dân nghèo nên việc xây dựng gì cũng khó”.

Nhưng rồi, phong trào xây dựng nông thôn mới lan tỏa như làn gió mát thổi đến vùng quê này, tiếp thêm cho người Bí thư kiêm Xóm trưởng động lực tìm hướng đi mới.

Đường hoa, đường cờ ở xóm Tân Sơn 6, xã Văn Hiến. Ảnh GH
Đường hoa, đường cờ ở xóm Tân Sơn 6, xã Văn Hiến. Ảnh: TP

Ông bắt đầu bằng việc vận động dân hiến đất, góp công, góp của mở rộng đường giao thông nông thôn, kết hợp nhà nước và nhân dân cùng làm. Khi người dân chưa đủ vốn đối ứng, chính ông Trần Ngọc Cảnh và gia đình đã bán tài sản, lấy tiền cho bà con vay làm đường. Con cháu, họ hàng ở xa, được ông viết thư, gọi điện, kêu gọi đóng góp xây dựng quê hương.

Góp gió thành bão, từ những nguồn kinh phí xã hội hoá, từng mét đường được mở rộng, kéo thẳng; hệ thống điện chiếu sáng được lắp đặt khắp các ngõ xóm; nhà văn hóa, sân thể thao, khu vui chơi lần lượt mọc lên.

nen1(1).png

Những ai từng chứng kiến cảnh người dân xóm Tân Sơn 6 đi lại trong bùn đất năm nào hẳn sẽ khó tin trước hình ảnh hôm nay: Các tuyến đường giao thông chính đã được nhựa hóa, các tuyến đường nhánh được bê tông hóa rộng rãi, khang trang.

Hơn 300 cột đèn chiếu sáng được lắp đặt, 6 tuyến đường cờ và hàng chục tuyến đường hoa rực rỡ sắc màu nối dài khắp xóm. Ban đêm, ánh điện sáng rực, chiếu rọi từng góc xóm.

Đó không chỉ là ánh sáng hạ tầng mà còn là ánh sáng của niềm tin, của tinh thần cộng đồng được khơi dậy. Bà con trong xóm nói vui rằng, “đường nhựa, đường hoa, đường cờ, đường sáng - cả 4 đường đều có dấu chân ông Cảnh, dấu chân của người gánh việc làng”.

Ông Trần Ngọc Cảnh- Bí thư chi bộ kiêm xóm trưởng xóm Tân Sơn 6. Ảnh KL
Ông Trần Ngọc Cảnh - Bí thư chi bộ kiêm Xóm trưởng xóm Tân Sơn 6. Ảnh: K.L

Không chỉ làm hạ tầng, ông còn dành tâm sức làm đẹp quê hương. Dọc các tuyến chính, hoa mười giờ, cúc tần, chiều tím nối dài thành những đường hoa rực rỡ. Từng gốc cây, từng bồn hoa, ghế đá đều có sự góp sức của người dân, nhưng hạt nhân, người khơi nguồn vẫn là ông Cảnh.

Nhiều năm liền, xóm Tân Sơn 6 được chọn làm xóm kiểu mẫu, xóm văn hóa tiêu biểu, là điểm đến tham quan, học tập của nhiều địa phương. Nhà văn hóa xóm nay khang trang, đầy đủ tiện nghi, khuôn viên rộng rãi, là nơi hội họp, sinh hoạt cộng đồng.

Trẻ em có sân bóng chuyền, bóng đá; người già có chỗ tản bộ, chuyện trò. Khuôn viên trước cổng làng đang được ông và bà con hoàn thiện, với hòn đá cảnh trị giá hơn 120 triệu đồng, món quà ông tự bỏ tiền ra thuê thợ điêu khắc, góp phần tạo nên “Dấu ấn Tân Sơn 6” thân thương và tự hào.

Ông Trần Ngọc Cảnh ( áo trắng, khoác xám) trao đổi với người dân trong xóm. Ảnh KL
Ông Trần Ngọc Cảnh (áo trắng, khoác xám) trao đổi với người dân trong xóm. Ảnh: K.L

Cùng với chăm lo diện mạo xóm thôn, Bí thư kiêm Xóm trưởng Trần Ngọc Cảnh còn quan tâm khuyến khích người dân phát triển kinh tế. Trăn trở khi nghề mộc Trung Hậu, niềm tự hào của bao thế hệ từng có lúc mai một, chỉ còn vài hộ bám nghề, ông Trần Ngọc Cảnh quyết tâm “hồi sinh làng nghề”.

Ông đi từng ngõ, đến từng nhà, vận động những người thợ cũ trở lại với nghề, đề nghị cấp trên hỗ trợ vay vốn, xin dự án đầu tư đường vào làng nghề. Từ vài hộ ban đầu, đến nay, hơn 40 hộ làm nghề mộc, tạo việc làm ổn định cho hàng trăm lao động.

Ông Trần Ngọc Cảnh thăm một xưởng mộc trên địa bàn xóm. Ảnh Thanh Phúc
Ông Trần Ngọc Cảnh thăm một xưởng mộc trên địa bàn xóm. Ảnh: Thanh Phúc

Năm 2015, nghề mộc Trung Hậu được UBND tỉnh công nhận là Làng nghề truyền thống, mở ra hướng phát triển bền vững cho địa phương. “Người dân có của ăn, của để, mới hăng hái lo việc chung” ông Cảnh chia sẻ.

Bởi thế, phát triển kinh tế luôn đi song song với xây dựng văn hóa, củng cố đoàn kết. Cả xóm hiện có 36 hộ, 1.346 nhân khẩu, trong đó, 115 hộ theo đạo Công giáo, nhờ chuyển đổi cơ cấu cây trồng, phát triển dịch vụ và nghề mộc, nghề bún, bánh, đẩy mạnh XKLĐ… thu nhập bình quân của xóm nay đạt hơn 65 triệu đồng/người/năm, hộ nghèo giảm còn dưới 1%, tình đoàn kết lương - giáo luôn gắn bó khăng khít.

Một điểm nhấn khác là chuyển đổi số trong nông thôn. Xóm Tân Sơn 6 đang hướng tới “xóm thông minh”, mỗi hộ đều có nhóm Zalo cập nhật thông tin, hình ảnh hoạt động, các chính sách mới. Hệ thống loa truyền thanh kết nối mạng internet, giúp người dân tiếp cận nhanh tin tức, khoa học, kỹ thuật, và cùng nhau bàn bạc việc làng, việc xóm.

Xóm còn chủ động lắp 6 camera ở các điểm trọng yếu để giám sát tình hình an ninh, trật tự; chưa kể nhiều hộ có camera giám sát riêng. Từ một vùng quê nghèo, nay xóm Tân Sơn 6 đã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, đang hướng tới danh hiệu xóm nông thôn mới kiểu mẫu, thông minh.

Câu chuyện đổi thay ấy không chỉ là thành quả của tập thể, mà còn in đậm dấu ấn của người “đứng mũi chịu sào” Trần Ngọc Cảnh.

titphu2(2).png
nen2(3).png

Trời chớm Đông se lạnh, gió lùa qua những tán bàng, tiếng trẻ con cười đùa vang lên từ sân vận động cạnh nhà văn hóa xóm. Trong hội trường, Chi bộ Tân Sơn 6 đang họp bàn tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân sắp tới. Ông Cảnh ngồi giữa, đôi mắt hiền rực sáng niềm vui.

Điện thoại ông reo liên hồi, mỗi lần nghe xong cuộc điện thoại, ông lại cười: “Anh A. ủng hộ 10 triệu rồi, chị B. góp 5 triệu nữa nhé!”. Mọi người trong phòng góp vui: Ông Cảnh có “phép màu” kết nối lòng người. Mọi phong trào, dù lớn hay nhỏ, khi ông đứng ra vận động đều nhận được sự hưởng ứng tích cực. Bởi ông là người chân thành, công tâm, tận tụy, minh bạch - “một đồng cũng là mồ hôi của dân, phải dùng đúng chỗ để dân tin”, ông nêu quan điểm. Niềm tin ấy được gây dựng suốt hơn 20 năm ông làm Bí thư Chi bộ, Xóm trưởng và đại biểu HĐND xã.

Trong công tác, ông là người kiên trì, làm việc khoa học và có tinh thần “dám làm, dám chịu trách nhiệm” cao.

Đồng chí Nguyễn Bá Tân- Trưởng ban Xây dựng Đảng xã Văn Hiến nhận xét: “Đồng chí Trần Ngọc Cảnh là cán bộ mẫu mực, tận tâm. Dưới sự điều hành của đồng chí, các phong trào của xóm Tân Sơn 6 luôn dẫn đầu toàn xã. Những việc làm của đồng chí đã góp phần tăng cường đoàn kết lương - giáo, đưa xóm phát triển toàn diện".

Người dân trong xóm cũng kể chuyện, có thời điểm, để hoàn thành các khoản thu của xóm, ông Cảnh tự bỏ tiền nhà ra nộp trước rồi thu sau. Ông sống nghĩa tình, hết lòng vì dân. Bầu xóm trưởng nhiệm kỳ mới, bà con đề nghị biểu quyết giơ tay, 100% đồng ý bầu ông. Đó là sự tín nhiệm tuyệt đối mà ít ai có được.

Ông Cảnh luôn tâm niệm:Làm cán bộ xóm, cái khó nhất là phải “hợp lòng dân”. Muốn thế, phải hiểu từng nhà, nắm từng hoàn cảnh”. Do đó, dù sau sáp nhập, địa bàn rộng, dân đông, xóm có hàng trăm hộ, ông vẫn thuộc tên, nhớ mặt từng người, biết ai nghèo, ai ốm đau, ai khó khăn cần giúp.

Gia đình ông Nguyễn Tất Hạnh, cả hai vợ chồng đều thương binh, 3 người con bệnh tật là ví dụ điển hình. Mỗi khi có quà hỗ trợ, ông Cảnh luôn ưu tiên, đồng thời, khéo léo làm công tác tư tưởng để mọi người đồng thuận. “Nhờ có chú Cảnh mà gia đình tôi được quan tâm, giúp đỡ, ấm lòng lắm”, bà Hòa, vợ ông Hạnh xúc động nói.

Không chỉ chăm lo an sinh, Bí thư kiêm Xóm trưởng Trần Ngọc Cảnh còn là người giữ lửa phong trào văn hóa, thể thao. Mỗi dịp lễ hội, ông lại vận động con em xa quê, doanh nghiệp, mạnh thường quân đóng góp để tổ chức sân khấu văn nghệ, giao lưu thể thao, tạo không khí đoàn kết, gắn bó. Có lần, ông ứng tiền túi gần 20 triệu đồng mua cờ, đèn, hoa để trang trí khu trung tâm trong dịp Tết; dân biết chuyện, ai cũng xúc động, rồi tự nguyện góp thêm. Cũng chính ông là người khởi xướng mô hình “Tổ tự quản lương - giáo”, nơi bà con hai bên cùng chung tay giữ gìn an ninh, trật tự, bảo vệ môi trường, tuyên truyền pháp luật. Xóm 6 vì thế nhiều năm liền không có tệ nạn xã hội, an ninh vững, đời sống tinh thần phong phú.

Ông Trần Ngọc Cảnh (giữa, bên trái) trao đổi cùng người dân và cán bộ xã về kế hoạch tổ chức ngày hội Đại Đoàn kết toàn dân.
Ông Trần Ngọc Cảnh (giữa, bên trái) trao đổi cùng người dân và cán bộ xã về kế hoạch tổ chức ngày hội Đại Đoàn kết toàn dân. Ảnh: KL
Ông Cảnh thăm hỏi, động viên bà Nguyễn Thị Hoa, hộ khó khăn trong xóm.
Ông Cảnh thăm hỏi, động viên bà Nguyễn Thị Hoa, hộ khó khăn trong xóm. Ảnh: TP
Ông Trần Ngọc Cảnh trao đổi với người dân cập nhật các chủ trương, chính sách mới.
Ông Trần Ngọc Cảnh trao đổi, hướng dẫn người dân cập nhật các chủ trương, chính sách mới. Ảnh: KL

Dù mưa hay nắng, người ta vẫn thấy bóng dáng ông trên các tuyến đường, khi thì giám sát thi công, lúc đi thăm hộ nghèo, lúc lại cùng đoàn viên trồng hoa, dọn vệ sinh.

Ông bảo: Làm cán bộ cơ sở phải gần dân, cùng dân làm thì dân mới theo”. Không chỉ được lòng dân, Bí thư Chi bộ kiêm Xóm trưởng Trần Ngọc Cảnh còn là “cánh tay nối dài” của chính quyền cơ sở. Mọi chủ trương, nghị quyết, chính sách đều được ông truyền đạt kịp thời, dễ hiểu đến từng hộ dân.

Với đảng viên, ông luôn nhắc “nói đi đôi với làm”; với thanh niên, ông khích lệ “học để trở về giúp quê hương”; với người già, ông trân trọng “lời khuyên như kinh nghiệm sống”.

Những tuyến đường xanh- sạch- sáng ở xóm Tân Sơn 6 xã Văn Hiến đều có dấu ấn của Bí thư kiêm xóm trưởng Trần Ngọc Cảnh.
Những tuyến đường xanh- sạch- sáng ở xóm Tân Sơn 6 xã Văn Hiến đều có dấu ấn của Bí thư kiêm xóm trưởng Trần Ngọc Cảnh. Ảnh: KL

Cận kề tuổi 60, ông Cảnh vẫn miệt mài, hăng say với việc xóm. Người dân trong làng gọi ông là “ông Cảnh của việc làng”, là “người nối hai bờ lương - giáo”, là “đại sứ của lòng dân”.

Khi hỏi ông về điều khiến mình tâm đắc nhất, ông chỉ cười hiền: “Bố tôi là thương binh từng chiến đấu trong Chiến dịch Biên giới. Ông dạy rằng, quốc gia hưng vong, thất phu hữu trách (làm người phải có trách nhiệm với quê hương). Tôi chỉ đang nối tiếp, thực hiện điều bố dạy”...

-----------------o0o-----------------

(Còn nữa)

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

Xứng đáng là “đại sứ của lòng dân” - Bài 1: Dấu chân người “gánh việc làng”
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO