Xứng đáng là “đại sứ của lòng dân”- Bài cuối: Vẹn tròn việc đời, việc đạo
Hơn 20 năm gánh vác vai trò “ kép”- Bí thư kiêm Xóm trưởng, đại biểu dân cử ông Trần Ngọc Cảnh luôn tâm niệm: “Là công dân Việt Nam, dù lương hay giáo đều có bổn phận đóng góp vào sự phát triển của quê hương.” Ở ông, đạo và đời hòa quyện, tỏa sáng tinh thần “Kính Chúa yêu nước”…
.png)
Khánh Ly - Thanh Phúc / Kỹ thuật: Hồng Toại • 09/11/2025
-----------------o0o-----------------
Hơn 20 năm gánh vác vai trò “kép”- Bí thư kiêm Xóm trưởng, đồng thời là đại biểu dân cử, ông Trần Ngọc Cảnh luôn tâm niệm: “Là công dân Việt Nam, dù lương hay giáo đều có bổn phận đóng góp vào sự phát triển của quê hương”. Ở ông, đạo và đời hòa quyện, tỏa sáng tinh thần “Kính Chúa yêu nước”…
-----------------o0o-----------------
.png)
.png)
Sinh năm 1969 trong một gia đình Công giáo sống “Tốt đời, đẹp đạo” ở Giáo họ Trung Hậu, Giáo xứ Sơn La, xã Tân Sơn, huyện Đô Lương (cũ) nay là xã Văn Hiến, giáo dân Trần Ngọc Cảnh lớn lên trong môi trường đức tin và lòng yêu nước.
Thấm nhuần những lời răn trong “Huấn từ và Sứ điệp” của Đức Giáo hoàng Benedict XVI: “Bằng đời sống xây nền trên đức ái, sự liêm chính, việc quý trọng công ích, anh chị em giáo dân phải chứng tỏ người Công giáo tốt cũng là người công dân tốt”, năm 1988, chàng trai trẻ tình nguyện nhập ngũ vào Trung đoàn 228, Sư đoàn 365, Quân chủng Phòng không - Không quân. 3 năm quân ngũ giúp ông thêm rắn rỏi, hiểu rõ lý tưởng phụng sự Tổ quốc và nhân dân.
.jpg)
Năm 1991, xuất ngũ trở về, ông lập nghiệp từ nghề mộc truyền thống, rồi chuyển sang buôn bán để ổn định cuộc sống. Song hành với lao động, sản xuất, ông tích cực tham gia công tác xã hội, được các đảng viên lão thành trong chi bộ xóm tín nhiệm lựa chọn làm “hạt nhân" tiêu biểu để bồi dưỡng, giác ngộ kết nạp vào Đảng. Dù lúc bấy giờ, việc một thanh niên Công giáo vào Đảng còn gặp nhiều rào cản, Trần Ngọc Cảnh vẫn kiên định mục tiêu: “Vào Đảng để phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân”. Năm 2001, ông được kết nạp vào hàng ngũ của Đảng, chuyển Đảng chính thức năm 2022.

Ngay sau đó, ông được đảng viên và nhân dân tin tưởng bầu làm Bí thư kiêm Xóm trưởng xóm Tân Sơn 6 hơn 20 năm liên tục, đồng thời là đại biểu HĐND xã Tân Sơn (cũ), nay là xã Văn Hiến từ năm 2005 đến nay.
Một vai nhiều gánh, lại ở địa bàn có cả lương dân và giáo dân, để hoàn thành tốt nhiệm vụ không hề dễ dàng, song bằng trí tuệ, sự khiêm nhường và tấm lòng vì cộng đồng, ông đã dung hòa khéo léo mọi khác biệt, tạo dựng lòng tin và đoàn kết trong nhân dân.
.png)
Công việc ở cơ sở bộn bề khó khăn, nhưng ông Trần Ngọc Cảnh luôn lấy chữ “Tâm” và “Tín” và tinh thần “ Dân chủ”, “ Nêu gương” làm gốc. Là người đứng đầu chi bộ có 41 đảng viên, trong đó, chỉ mình ông là người Công giáo nhưng ông Trần Ngọc Cảnh luôn nhận được tín nhiệm cao bởi tinh thần “nói đi đôi với làm”, sống chan hòa, đoàn kết, thống nhất.

Cùng chi ủy chi bộ, ông cụ thể hóa chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước thành nghị quyết sát thực, phù hợp với tình hình địa phương. Ông Nguyễn Tất Bình (72 tuổi đời, 30 năm tuổi Đảng) sinh hoạt tại Chi bộ Tân Sơn 6 nhận xét: “Bí thư Chi bộ, Xóm trưởng Trần Ngọc Cảnh là người gương mẫu và rất khéo dân vận. Nhờ ông, xóm có thêm nhiều công trình dân sinh thiết thực, phong trào nào cũng đi đầu”.

.png)
Thực tế những năm qua, ông Cảnh đã vận động nhân dân và kêu gọi các nguồn lực kết hợp để hỗ trợ xóm xây dựng nông thôn mới, điển hình như việc hoàn thành xây dựng sân vận động rộng nhất xã, trị giá hơn 2,1 tỷ đồng. Hay trực tiếp đứng ra vận động xã hội hóa lắp đèn chiếu sáng, làm đường cờ Tổ quốc, chỉnh trang đường hoa, đường cây… Tất cả mọi chủ trường đều được triển khai minh bạch, dân chủ, tuân thủ phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”.
Trên cương vị đại biểu HĐND, ông luôn sâu sát cơ sở, gần dân, lắng nghe dân, bảo vệ quyền lợi chính đáng của cử tri. Nhờ sự tận tụy ấy, nhiều kiến nghị của cử tri đã được giải quyết kịp thời, góp phần nâng cao niềm tin của người dân vào cấp uỷ, chính quyền.
Ví như nguyện vọng của người dân về việc nâng cấp tuyến đường vào làng nghề mộc đã được chính quyền và ngành chức năng quan tâm, hiện đường đã được rải nhựa, trong đó, tỉnh hỗ trợ 60%, xã hỗ trợ 30%, nhân dân đóng góp 10%.
“Làm đại biểu dân cử, tôi luôn nỗ lực làm cầu nối để đưa tiếng nói của nhân dân, trong đó có đồng bào Công giáo, đến gần hơn với các cấp chính quyền. Đó cũng là cách tôi góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân”, ông Cảnh tâm sự.
Khi Đảng và Nhà nước có chủ trương tinh gọn bộ máy, thực hiện chính quyền 2 cấp, ông Cảnh là một trong những cán bộ cơ sở đầu tiên chủ động tuyên truyền, giúp nhân dân hiểu rõ quyết tâm cải cách hành chính, tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả phục vụ Nhân dân theo tinh thần đổi mới toàn diện của Đảng và Nhà nước.

Bản thân ông cũng ý thức được, sự thay đổi này đòi hỏi không chỉ đội ngũ cán bộ xã mà ngay cả cán bộ thôn xóm cũng phải thích ứng nhanh hơn, chuyên nghiệp hơn để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, đặc biệt là trong việc ứng dụng công nghệ, xây dựng nông thôn số. Vì vậy, không chỉ tuyên truyền, vận động, nhân dân, ông còn tự mình học hỏi, ứng dụng công nghệ vào quản lý, sử dụng máy vi tính để soạn thảo văn bản, lập các file quản lý hộ, nhân khẩu, đảng viên; lập nhóm Zalo để truyền tải thông tin nhanh gọn.
Dù công việc ngày càng nhiều, áp lực tăng lên, ông vẫn kiên trì, tận tụy: Từ việc lập hồ sơ hỗ trợ 106 hộ có lúa bị thiệt hại sau bão số 5, đến việc chỉnh trang lại đường hoa, đường cờ, tổng kết phong trào cuối năm... Với ông, mỗi phần việc là một trách nhiệm, một niềm vui phục vụ người dân.



Không chỉ làm tốt vai trò “cầu nối” cấp ủy, chính quyền với nhân dân, ông Trần Ngọc Cảnh còn là người kết nối khéo léo việc đời, việc đạo. Ông luôn tranh thủ sự ủng hộ của linh mục, Hội đồng Mục vụ giáo họ, giáo xứ để vận động bà con tham gia các phong trào, từ đó, xây dựng xóm Tân Sơn 6 trở thành địa chỉ tiêu biểu của các mô hình: “Giáo họ bình yên, không có tội phạm, tệ nạn xã hội”, “Lương - giáo đoàn kết xây dựng nông thôn mới”, “Thôn xóm thông minh”.
Thông qua những việc làm thiết thực, ông đã góp phần lan tỏa tinh thần “kính Chúa, yêu nước”, củng cố niềm tin trong nhân dân, xây dựng mối quan hệ lương - giáo ngày càng bền chặt.

Bên cạnh hoàn thành tốt “việc xóm, việc dân”, Bí thư Chi bộ, Xóm trưởng Trần Ngọc Cảnh còn được vị nể bởi sự nêu gương trong xây dựng gia đình văn hóa, nuôi dạy con cái học hành đến nơi, đến chốn. Con trai cả tốt nghiệp Học viện Tài chính đang làm tại nhà máy của Tập đoàn Hoa Sen; con trai thứ tốt nghiệp kỹ sư công nghệ, thông tin đang làm việc ở Nhật Bản, còn con út đang học trung học phổ thông.

Hơn hai mươi năm gắn bó với công việc “vác tù và hàng tổng”, giáo dân Trần Ngọc Cảnh đã nhận nhiều phần thưởng cao quý, mới đây nhất là Bằng khen của Ban Chỉ đạo phong trào “Dân vận khéo” tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-2025; là đại biểu dự Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Nghệ An năm 2025, đồng thời, ông vinh dự được chọn là điển hình dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc.
Thế nhưng, với ông, phần thưởng lớn nhất là niềm tin của nhân dân. “Điều khiến tôi hạnh phúc nhất là được dân quý, dân tin. Đó là động lực để tôi tiếp tục cố gắng, "sống phúc âm giữa lòng dân tộc, phục vụ hạnh phúc đồng bào”, ông chia sẻ.

Sống và hành động theo tinh thần Thư chung 1980 của Hội đồng Giám mục Việt Nam, giáo dân, đại biểu dân cử Trần Ngọc Cảnh đã tìm thấy giá trị đích thực của sự kết hợp hài hòa giữa niềm tin Thiên Chúa và trách nhiệm công dân. Với ông, “vẹn tròn việc đời, việc đạo” không chỉ là bổn phận, mà là hành trình cống hiến trọn vẹn cho quê hương, đất nước.
Theo kết quả bầu cử đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2021-2026, đại biểu HĐND cấp tỉnh thuộc tôn giáo có 2 người chiếm 2,41%; đại biểu HĐND cấp huyện (cũ) có 22 người, chiếm 2,99%; đại biểu HĐND cấp xã (cũ) có 418 người chiếm 3,84%. Đây đều là những người có uy tín, đạo hạnh và năng lực, có tư cách công dân tốt, hoạt động tôn giáo tuân thủ pháp luật, đồng thời đạt tỷ lệ tín nhiệm cao tại các hội nghị lấy ý kiến cử tri ở cơ sở, trúng cử đại biểu HĐND các cấp với số phiếu cao.
.png)


