Bi kịch một gia đình
(Baonghean) - Sáng 16/11/2011, Trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh chật cứng người vì cùng một buổi sáng có hai phiên tòa đưa ra xét xử. Thế nhưng, khác với vụ án xét xử Hoàng Anh Toan, vụ án xét xử bị cáo Nguyễn Minh Mận số người tham dự chỉ đếm trên đầu ngón tay. Dường như, những người trong gia đình của bị cáo cũng như người bị hại không dám đến dự phiên tòa vì sợ phải thêm một lần nữa chứng kiến nỗi đau của gia đình...
Nguyễn Minh Mận, kẻ phạm tội giết chị Trần Thị Lý cũng chính là chồng chị, là cha của những đứa con đang ngồi dự dưới phiên tòa. Trước, trong và giữa phiên xét xử, nhìn Mận thật, cô đơn, lạc lõng. Lẽ thường ở nhiều phiên tòa, dù có tội hay không, phút phiên toàn nghỉ giữa buổi để đợi đoàn hội thẩm luận tội, người nhà sẽ tranh thủ lên ghế của bị cáo hỏi, han động viên. Thế nhưng, Mận thì khác, hắn ngồi đó, một mình. Cách đó mấy hàng ghế, là những đứa con, người thân của hắn ngồi thất thần, lo lắng đan xen nhiều cảm xúc khác nhau.
Ba tháng trước, hắn cũng có một gia đình bình yên, vợ chồng, con cái hòa thuận ở xóm 23, xã Nghi Văn, huyện Nghi Lộc. Bi kịch xảy ra vào ngày 9/8/2011, vài ngày sau khi gia đình nhận được kết quả cậu con trai Nguyễn Minh B thi trượt vào Trường cấp 3 Nghi Lộc. Khi đó, đang giờ ăn trưa, Mận lại đem chuyện con trai thi trượt ra nói. Nghe chồng nói đi, nói lại đã nhiều ngày nay, chị Lý mới nhắc chồng: "Trời đánh tránh bữa ăn". Mận lại vặc lại: "Con hư tại mẹ". Giận chồng, chị Lý bỏ ăn lên phòng khách ngồi. Một lát sau quay xuống định ăn tiếp thì Mận lại tiếp tục ca thán và không cho chị Lý ăn. Tức quá, chị Lý đem nồi cá định ra vườn đổ, Mận chạy theo, tiện tay cầm con dao đâm một nhát vào tay vợ, sau đó đâm thêm một nhát vào ngực trái. Chị Lý gục xuống chết tại chỗ.
|
Những lời tâm sự kia cũng đã được K nhắc lại trong phiên tòa. Bản thân những người dự phiên tòa cũng có nhiều cảm xúc khác nhau, vừa giận, vừa trách Mận, nhưng cũng xót xa cho hắn khi nghe được những lời các con hắn bộc bạch. Giá như trong sự việc này, Mận ứng xử khôn khéo hơn, giá như gia đình hắn đừng đặt quá nhiều áp lực thi cử vào con trẻ, và giá như Mận đừng nóng nảy "giận quá mất khôn" thì bi kịch đã không xảy ra thê thảm như bây giờ. 18 năm tù đối với Mận là một cái kết quá đau đớn không chỉ đối với người ngồi trong trại giam, mà còn cả đối với người thân.
Song Hoàng