Trò đùa nguy hiểm
(Baonghean.vn) - Hiện nay, trên địa bàn Thành phố Vinh, vào buổi tối xuất hiện một số nhóm thanh niên trà trộn vào đám đông xe cộ, dùng còi thổi giả vờ cảnh sát cơ động, làm cho người tham gia giao thông giật mình hoảng sợ và rất dễ gây ra tai nạn. Hiện tượng trên thường xảy ra ở những tuyến đường có lưu lượng người tham gia giao thông lớn như: Trường Thi (trước Quảng trường), Lê Mao, Nguyễn Thị Minh Khai...
Nhiều trường hợp khi nghe thấy tiếng còi ngay sát bên tai, tưởng bị cảnh sát cơ động thổi nên giật mình hoảng sợ, mất tập trung, quay lại phía sau quan sát, thì bị xe sau tông phải, hoặc tông phải xe phía trước, gây ra tai nạn. Chị Nguyễn Thu Giang - SV Đại học Vinh vào tối mùng 8/3 đang điều khiển xe máy đi trên đường Trường Thi hướng Quốc lộ 1A, Quảng trường Hồ Chí Minh. Đến trước trụ sở Cảng Nghệ Tĩnh thì nghe tiếng còi thổi bên tai, giật mình phanh xe và ngoảnh đầu lại thì bị xe sau tông vào chân. Sau khi thổi còi, hai đối tượng rú ga và phóng xe đi mất.
Bác Lương Văn Hiệu ở phường Hà Huy Tập, một nạn nhân của trò đùa tai hại trên cho biết: "Tôi đang đi trên đường thì nghe còi thổi một cái, ngoảnh mặt lại sau thì tông phải đuôi xe người đi trước, may mà không có ai bị thương. Mọi người tập trung nhìn xem công an bắt ai, nên náo loạn giao thông hết cả lên".
Đề nghị cơ quan, thanh tra giao thông và những cơ quan liên quan, sớm điều tra làm rõ và khắc phục hiện tượng trên, để nhân dân tham gia giao thông một cách an toàn, tránh những tai nạn đáng tiếc xảy ra.
Sỹ Thành (SVTT)